Results 1 to 6 of 6

Thread: hoang yen!!!!!!!!

  1. #1
    :biggrin: Nói về giới tính thì thật là nhiều cái để nói nhỉ? Nhưng mình cũng là 1 trong số đó.Tình yêu đến với mình 2 lần,thật buồn.Không có mối tình nào trọn vẹn cả.Nếu mà làm ngừơi bị khinh như vậy thì thà chết sớm tốt hơn.Mình rất buồn ko thể nào sống nổi. Mình thương người yêu mình lắm,nhưng gia đình của người yêu ko cho người ấy wen mình nữa. Đúng là người lớn có cách nghĩ của họ. :nhieuchuyen:

  2. #2
    hidden_pảtner
    Guest
    [attachmentid=17] :biggrin: Noi ve gioi tinh thi that la nhieu cai de noi nhi? Nhung minh cung la 1 trong so do.Tinh yeu den voi mình 2 lan,that buon.Khong co moi tinh nao tron ven ca.Neu ma lam nguoi bi khinh nhu vay thi tha chet som tot hon.Minh rat buon ko the nao song noi.Minh thuong nguoi yeu minh lam,nhung gia dinh cua nguoi yeu ko cho nguoi ay wen minh nua.Dung la nguoi lon co cach nghi cua ho. :nhieuchuyen:
    [/b]

    Hi Hoang Yen,

    Liên hệ với mình nhe, mình nghĩ mình cũng là một les và mình muốn được trao đổi, chia sẽ với những người đồng cảnh. Có thể để lại số của bạn qua email cho mình. pảtner.hidden2@gmail.com.

    Mong nhận được mes của bạn!


    PM: Các bạn vui lòng type tiếng Việt có dấu nha.

  3. #3
    les thỳ có j là sai em hok có cách nghĩ như các cụ đâu đó cũng là 1 tình cảm mà .



  4. #4
    Từ từ rồi gia đình và xã hội sẽ chấp nhận em à . Hãy dũng cảm lên mà sống . Sống thật ko bao giờ là có lỗi vì mình sống cho mình cơ mà . Anh rất hiểu và thông cảm chp hoàn cảnh của em . Trong tất cả mọi việc hãy bình tĩnh mà suy xét . Cần j cứ PM , anh sẽ cho em những lời khuyên của 1 người anh . Chúc em vui vẻ ,hạnh phúc .

  5. #5
    Mình hiểu hoàn cảnh của bạn ban ah,có lẽ người bạn gái của bạn cũng giống mình,gia đình mình không muốn mình yêu người đó,người lớn họ có cái lý của họ mà bạn,mình cũng đang bế tắc và suy nghĩ rất nhiều,nếu bạn đủ tự tin mang lại hạnh phúc cho người bạn yêu thì bạn nên cố gắng ở bên người đó,hoàn cảnh của bạn giống nhiều người ko phải một mình bạn rơi vào hoàn cảnh như thế này đâu ,bây giờ mình tự an ủi mình rằng hãy để thời gian bạn ạh,ban cũng vậy nhé,chúc bạn luôn vui

  6. #6
    Vấn đề này cũng lâu rồi. Thế này, vấn đề hai người yêu nhau thì không bàn tới vì chuyện của hai người mà . Tiếp đến là việc con cái, 2 người phụ nữ chắc chắn là ko sinh con đc rồi. Có thể xin con nuôi. Cái khó là khi kê khai lí lịch, không thể ko có bố mà có đến 2 mẹ đc. Cuối cùng là vấn đề chăn gối, hai người nữa sẽ "xử lí" thế nào đến suốt đời.

    Ps: đây là ý kiến riêng
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

Similar Threads

  1. Xin tư vấn giúp em - Hiện giờ em đang rất hoang mang!
    By nguyenminhhung in forum Những thắc mắc về Ma túy & HIV/AIDS
    Replies: 7
    Last Post: 25-01-08, 02:52 PM
  2. LỜI THÚ HOANG
    By hạt bụi lạ in forum Câu lạc bộ "Bạn yêu thơ"
    Replies: 1
    Last Post: 05-12-03, 06:32 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •