Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 50

Thread: hi, chào các bạn

  1. #1

    Wink

    Mình biết diễn đàn này từ khi nó còn đang trong bụng của Bạn Thân nhưng mãi tới hôm nay mới có dịp gia nhập.
    Mình là thành viên hơi bị mới, mình ko biết vào mục nào để có thể làm quen với mọi người, nên mình chọn đại vậy thôi. Mình mong các bạn chiếu cố nhìều nhiều nghen! Cám ơn!

    I don't believe what people say.
    I believe what they do.

  2. #2
    bạn mới vào mà ở trên đã cảnh báo rồi nên mình sợ anh bạn........... thân quá nên mình ko dám nói gì thôi ...........
    chao mừng bạn đã đến ............à mà này bạn là vợ bé của bạn thân hả.............he he
    sao em nỡ làm cho trái tim anh tan nát ...em có thể đối xử với anh một cách tàn nhẫn vậy sao?em ơi tình anh đã trao cho em nay còn đâu.hãy cho anh một cơ hội ..........em nhé

  3. #3

    Wink

    chào bạn, có vấn đề gì thì bạn cứ hỏi bánthận ấy! Mình ko dem lên tiếng đâu! :lol:

    I don't believe what people say.
    I believe what they do.

  4. #4

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Về đâu khi nhà đã bán vì......NET
    Posts
    592
    Xin chào chiminhanh.....chúc bạn lun lun dzui dzẻ...
    he he he...tuikhongtin ui , chiminhanh là dzợ bé của Bán Thân thui chứ ko phải dzợ lớn đâu mà sợ.....Vì dzợ bé thì có quyền có chồng bé mà lỵ....

  5. #5

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
    Một người bạn bằng mười nụ cười mà



    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  6. #6

    Wink

    cám ơn sự quan tâm của các bạn! hic, mình cẻm động qué!!hic hic
    Chỉ có tên chồng hờ của mình lè ko nhiệt liệt chào đón thui! hic

    I don't believe what people say.
    I believe what they do.

  7. #7

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    chồng hờ kô chào thì còn có anh mà CMA,anh là người thương em nhất diễn đàn(còn hơn cả BT nữa)
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  8. #8

    Wink

    hix, xiệt hẽ, cém động qué!
    Chéc CMA khóc dzì dzui mừng qué!

    I don't believe what people say.
    I believe what they do.

  9. #9

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    sao kô khóc thịt luôn đi mà chỉ chắc khóc thui,nếu lỡ có khóc ướt đồ thì Cb giặt dùm cho
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  10. #10

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Originally posted by chiminhanh@Mar 13 2003, 08:22 AM
    Mình biết diễn đàn này từ khi nó còn đang trong bụng của Bạn Thân nhưng mãi tới hôm nay mới có dịp gia nhập.
    Mình là thành viên hơi bị mới, mình ko biết vào mục nào để có thể làm quen với mọi người, nên mình chọn đại vậy thôi. Mình mong các bạn chiếu cố nhìều nhiều nghen! Cám ơn!
    Chời wơi ! Bây giờ CMA đã nổi tíêng khắp DIÊN ĐÀN rùi , hong còn gọi là chân ướt chân ráo nữa.
    EH cái LÃO CATBUI này lén phén CUA CMA hòai nhá...coi chừng bị ăn cái chén đó ....


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

Page 1 of 5 123 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •