chào bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm tới mình, nhưng vấn đề là ở chỗ mình cảm thấy chồng mình chưa thực sự muốn cai vì cứ ở nhà được 1 ngày đến ngày thứ hai là chồng mình tìm mọi cách để đi dùng. Minh đã mua thuốc cai nghiện của anh Ngọc o cẩm phả - Quang Ninh ( có bán ở Hà Nội) cho chồng mình ở nhà tự cai và chồng mình co nhận xét đúng như các bài báo viết "cắt cơn rất nhẹ dịu, gần như không bị hiện tượng nóng lạnh va giòi bò, chỉ cảm thấy mệt mệt nhưng vẫn chịu dựng được ..." . Chồng mình rất khen và ngạc nhiên về hiệu quả cắt cơn nhẹ diu của thuốc cai nghiện này nhưng cũng chỉ cố gắng được 1 ngày thôi. Mình rất hoang mang không biết nên tiếp tục giúp chồng mình thế nào mới có hiệu quả nữa. Cho minhỏi có bạn nào đã dùng thuoc của anh NGọc chưa thì cho mình biết cảm nhận của bạn với vì mình co y định sẽ thuyết phục chồng mình dịp 30/4 được nghỉ 4ngày sẽ xuống tận Cẩm Phả để cai sau đó sẽ cho chồng mình uống thuốc chống tái Naltrexon. |
Noi buon oi, chao mi
27-04-09, 08:09 PM
#22
Gởi : xuổngngsamachn
Gởi bạn : xuổngngsamachn, bạn vui lòng sửa lại các bài viết của mình thành tiếng Việt có dấu, nếu không tôi buộc lòng phải xóa các bài viết của bạn, rất cảm ơn sự chia sẽ của bạn với diễn đàn. |
27-04-09, 08:53 PM
#23
- Join Date
- Mar 2009
- Posts
- 119
Methadone giúp tìm lại cuộc đời
Phương pháp điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng methadone bước đầu đã tạo niềm tin cho một số người nghiện và gia đình người nghiện. Sau mười ngày điều trị bằng methadone, nhiều bệnh nhân cho biết họ đã không sử dụng heroin và cảm thấy cơ thể khỏe hơn rất nhiều. |
...và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau...
28-04-09, 12:52 AM
#24
- Join Date
- Apr 2009
- Posts
- 13
Da nghien thi k the dau duoc, truoc sau gi moi nguoi cung biet. Hoc cung quan trong nhung cai con quan trong hon. Ban co khoe manh, tinh tao thi moi hoc hanh va lam viec duoc. Thoi gian gap kho cai lam, met moi lam. Ngay xua toi cung dau gia dinh, chi den khi bi cong an bat moi lo ra (toi da phai bo ca hoc dai hoc de cai). Nhung bay gio thay dieu do la tot cho minh. Dung cam len ban nhe! vi day la mot quyet dinh rat kho. |
28-04-09, 01:55 AM
#25
- Join Date
- Apr 2009
- Posts
- 13
Da nghien thi k the dau duoc, truoc sau gi moi nguoi cung biet. Hoc cung quan trong nhung cai con quan trong hon. Ban co khoe manh, tinh tao thi moi hoc hanh va lam viec duoc. Thoi gian gap kho cai lam, met moi lam. Ngay xua toi cung dau gia dinh, chi den khi bi cong an bat moi lo ra (toi da phai bo ca hoc dai hoc de cai). Nhung bay gio thay dieu do la tot cho minh. Dung cam len ban nhe! vi day la mot quyet dinh rat kho. |
28-04-09, 02:27 AM
#26
- Join Date
- May 2008
- Location
- Hà nội city
- Posts
- 229
chào bạn thân mến, xin lỗi vì hôm nay mình mới vào diễn đàn , mong rằng đến ngày hôm nay mọi chuyện sẽ ổn hơn . Bạn ạ , mình hiểu cảm giác của bạn lúc này , vừa hận vừa thương vừa tủi , như các cụ nhà mình hay nói thì là bỏ thì thương, vương thì tội . Là phụ nữ khổ thật bạn nhỉ ! Chồng tớ về được 6 tháng rồi , hiện tại anh đang quản lí 1 quán cafe cũng khá đắt khách . Mọi người nhìn vào thì ai cũng nói anh chăm chỉ, không nề hà việc gì , tớ cũng ghi nhận điều này , so với trước đây thì lão ý chăm chỉ lên gấp 100 lần . Nói thật với bạn, về tiền nong lúc đầu tớ nắm giữ hết , một đồng lão sử dụng tớ đều điều tra hết . Được 1 tháng tớ thấy mệt lắm vì cứ phải nghi ngờ, điều tra này nọ , đến giờ thì tớ giao cho lão quản lí hết , cuối tháng nộp tiền cho tớ với 1 điều kiện bất cứ khi nào tớ đòi thử là phải luôn và ngay . Tớ làm như thế là bởi : thứ nhất thể hiện tớ tin tưởng lão , thứ 2 cho lão biết quí trọng đồng tiền mồ hôi công sức làm ra ,thứ 3 là tớ muốn thử bản lĩnh của lão , nếu không có nghị lực thì không sớm thì muộn cũng nghiện lại . |
28-04-09, 02:45 AM
#27
- Join Date
- May 2008
- Location
- Hà nội city
- Posts
- 229
Bạn ơi tớ thấy có bài bào nói về đồng chí Ngọc ở Quảng Ninh thế này , bạn tham khảo nhé , ít nhất là so sánh cái đỉa của bạn với địa chỉ ở bài viết này http://www.baoquangninh.com.vn/?lang...CatID=64&MN=64 |
28-04-09, 12:09 PM
#28
- Join Date
- Apr 2009
- Posts
- 13
[QUOTE=songkhongbangchet123;31477]truoc khi xin giup do toi xin noi ve cuoc doi toi sau 3 nam. su dung heroin khong nghi. Cũng chỉ vì thất tình, thật đáng xấu hổ quá. tôi đâm lao theo bạn bè đến nay đã được 3 năm rồi. hiện tại trừ bạn bè chơi hàng với nhau biết tôi nghiện, còn không 1 ai biết tôi nghiện cả. kể cả gia đình tôi. vì bạn bè tôi chơi đều học đại học nên chúng nó ra trường tạm thời không chơi hay nghỉ luôn tôi cung không biết nữa ( vi mỗi thằng mỗi phưong) còn đối với tôi. năm nay đã 26 tuổi rồi. chưa có việc làm. Năm nay tôi quyêt định ôn lại bài vở thi DH, nhưng truot. tôi quyết tâm thi CD. thật may mắn là tôi đỗ vào CD BK ( xin mạn phép không nói tên khoa) tôi quyết tâm Ra HN học hành. cái tôi muốn là ra cai thuốc. và muốn có một tưong lai. đến khi tôi đăng ký web này la tôi cai được 3 ngày. Nhưng thưc sự không thể nào chịu nổi, tôi sống cùng chị gái, tay chân nhức mỏi la tôi bịa lý do đau khớp. tôi có chết cũng không thể nói ra cho ai biết. nhưng moi nguòi biết không tôi ko thể nào chịu nổi nó đau, nó nhức tận xương côt. tôi mua thuốc ngủ liều cao, dầu bôi mà không thấy đỡ, đặc biệt là không ngủ đc chút nào vì quá mỏi. nằm cứ rên, Anh chị bảo đi khám tôi không dám đi. ngày mai tôi bắt đầu nhập học rồi không biết mình sống hay chết nữa. xin mọi ngừoi và ADmin hay giup tôi. tôi định dùng thuốc nhưng không biết dùng loại nào. sợ họ không bán cho tôi. tôi sẽ quyết tâm cai cho bằng được. nếu mọi nguời giup xin hay goi cho tôi. hoặc bot lên diễn đàn. 0982208882. tôi xin chân thành cảm ơn. |
28-04-09, 02:45 PM
#29
SORROW08
Guest
[QUOTE=songkhongbangchet123;31477]truoc khi xin giup do toi xin noi ve cuoc doi toi sau 3 nam. su dung heroin khong nghi. Cũng chỉ vì thất tình, thật đáng xấu hổ quá. tôi đâm lao theo bạn bè đến nay đã được 3 năm rồi. hiện tại trừ bạn bè chơi hàng với nhau biết tôi nghiện, còn không 1 ai biết tôi nghiện cả. kể cả gia đình tôi. vì bạn bè tôi chơi đều học đại học nên chúng nó ra trường tạm thời không chơi hay nghỉ luôn tôi cung không biết nữa ( vi mỗi thằng mỗi phưong) còn đối với tôi. năm nay đã 26 tuổi rồi. chưa có việc làm. Năm nay tôi quyêt định ôn lại bài vở thi DH, nhưng truot. tôi quyết tâm thi CD. thật may mắn là tôi đỗ vào CD BK ( xin mạn phép không nói tên khoa) tôi quyết tâm Ra HN học hành. cái tôi muốn là ra cai thuốc. và muốn có một tưong lai. đến khi tôi đăng ký web này la tôi cai được 3 ngày. Nhưng thưc sự không thể nào chịu nổi, tôi sống cùng chị gái, tay chân nhức mỏi la tôi bịa lý do đau khớp. tôi có chết cũng không thể nói ra cho ai biết. nhưng moi nguòi biết không tôi ko thể nào chịu nổi nó đau, nó nhức tận xương côt. tôi mua thuốc ngủ liều cao, dầu bôi mà không thấy đỡ, đặc biệt là không ngủ đc chút nào vì quá mỏi. nằm cứ rên, Anh chị bảo đi khám tôi không dám đi. ngày mai tôi bắt đầu nhập học rồi không biết mình sống hay chết nữa. xin mọi ngừoi và ADmin hay giup tôi. tôi định dùng thuốc nhưng không biết dùng loại nào. sợ họ không bán cho tôi. tôi sẽ quyết tâm cai cho bằng được. nếu mọi nguời giup xin hay goi cho tôi. hoặc bot lên diễn đàn. 0982208882. tôi xin chân thành cảm ơn. |
28-04-09, 02:46 PM
#30
SORROW08
Guest
Anh ơi tình trạng hiện nay của anh thế nào rồi?[/QUOTE] |
Similar Threads
-
can su giup do
By toiloinoitrangian in forum Làm gì khi chính bạn là nạn nhân của sự cám dỗ chết ngườiReplies: 9Last Post: 07-10-09, 11:59 PM -
xin hãy tư vấn giup mình với
By nguyenhunganh in forum Những thắc mắc về Ma túy & HIV/AIDSReplies: 3Last Post: 02-10-08, 07:54 PM -
tra loi giup
By johndo08 in forum Những thắc mắc về Ma túy & HIV/AIDSReplies: 3Last Post: 20-09-05, 08:25 AM -
HAY GIUP DO
By bluerose in forum Làm gì khi chính bạn là nạn nhân của sự cám dỗ chết ngườiReplies: 2Last Post: 15-03-05, 02:32 PM -
Hay giup toi !
By Nguyen Viet Cuong-TN in forum Đường dây nóngReplies: 4Last Post: 09-11-04, 02:34 PM