Đợt hè vừa rồi bạn em có rủ em đi chơi gái mại dâm. Nhưng không quan hệ mà 2 lần đi thì gái mại dâm chỉ dùng tay và miệng kích thích dương vật của em. Nhưng mỗi lần dùng miệng chưa được 1 phút thì em đã xuất rồi. Lần đầu thì gái mại dâm dùng miệng kích thích 1 tý rồi lại dùng tay, thì em xuất luôn rồi. Lúc chuẩn bị xuât em bảo cô gái mại dâm ấy đưa miệng vào dương vật em, rồi em lấy tay dí đầu cô ấy vào cô ấy nhất quyết không chịu, bảo bẩn lắm. Lần thứ 2, cố gái mại dâm khác kích thích cho em, cô ấy dùng tay kích thích 1 lúc, rồi cô ấy đưa miệng vào ngậm dương vật của em, vừa ngậm được 2 cài cô ấy bỏ ra, đang chuẩn bị ngâm tiếp thì em xuất tinh, bắn hết vào tóc của cô gái ấy. Cô ấy phải ra ngoài lau lại tóc. Bạn em cũng như em, nhưng cô ấy vừa đưa miệng lại thì bạn em xuất vào miệng cô gái ấy. Cô gái ấy phải ra ngoài khạc hết đi. 2 cô gái ấy kích thích cho em bằng miệng mỗi lần cũng chẳng đến 1 phút, chỉ được 2 3 cái la em xuất tinh rồi. Nhưng em vẫn muốn biết liệu như thế có khả năng bị nhiễm HIV không? Bạn bè em hay đi chơi như vậy, với cả mấy anh cũng hay đi như thế nói là dùng miệng chẳng sao đâu. Chỉ khi nào miệng cô gái chảy máu với dương vât của mình bi xước thì mới bị thôi. Với cả em đọc trên trang Web gì đó, do 2 người chuyên tư vần hàng đầu về HIV trên thế giới có nói: Co dù cô gái đó có bị HIV, mà miệng chảy máu răng thì trong nước bọt cũng có chất gì đó làm tiêu diệt gần như là hết virut HIV, coi như khả năng lây nhiễm HIV gần như là 0%. Có phải không ạ? Bạn bè em thì nói quan hệ thế chẳng sao hết. Nhưng em vẫn lo lắng, mong mọi người cho em 1 câu trả lới sớm nhất. Em không muốn đi xét nghiệm. Nên mới hỏi mọi người, em cũng tham khảo trên rất nhiều Web rồi, vẫn mong được 1 câu trả lời. |
24-03-09, 03:47 PM
#2
- Join Date
- Mar 2009
- Posts
- 1
Bạn đừng có lo lắng gì nhiều, cách tốt nhất là bạn tự đi xét nghiệm thôi.Không có ai biết được là bạn làm như vậy là có bị bệnh chưa, bạn có biết rằng chỉ có 1 lượng virut nhỏ là ta đã bị bệnh không?Vì thế cách tốt nhất là bạn tự đi xét nghiệm thui.Là đàn ông dám chơi dám chịu bạn à.Mạnh mẽ lên đi và cho dù có bệnh tật bạn cũng phải sống cho thật tốt bạn nhé.Chào |
10-05-09, 10:30 PM
#3
- Join Date
- Aug 2008
- Posts
- 178
Bạn đã tham khảo kỹ (cả chuyên gia) rồi mà còn phải hỏi mọi người ở đây sao? Để cho yên tâm tốt nhất là đi làm xét nghiệm. Nếu xét nghiệm âm tính mà vẫn lo sợ thì tìm gặp BS tâm lý bạn nhé. |
Hãy từ bỏ ma túy để tìm lại giá trị đích thực của mình.
23-06-09, 11:20 PM
#4
- Join Date
- Jun 2009
- Posts
- 43
Câu trả lời tôi tặng bạn nè |
29-07-09, 06:15 PM
#5
- Join Date
- Jul 2009
- Posts
- 3
câu chuyện này
Chuyện này với tôi quả là 1 ác mộng.các bạn biết không? |
29-07-09, 08:18 PM
#6
- Join Date
- Mar 2009
- Posts
- 119
sao mình có cảm tuởng là bạn lên đây để giao lưu kết bạn chứ ko phải là cần tư vấn |
...và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau...
05-08-09, 07:39 AM
#7
- Join Date
- Jul 2009
- Posts
- 3
tại sao bạn lại hoàn toàn chắc chắn
tại sao bạn lại chắc chắn là mình không bị nhiễm Hiv hả ? bạn dựa vào đâu? |
05-08-09, 04:42 PM
#8
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
E hèm, nếu nói như bạn chắc mình còn hơn rồi á. Mà bạn giẫm có chảy máu không, cái sidanh ấy đã ở đó bao lâu, chưa kể nắng mưa ... nên cái con HIV đó, theo mìh biết thì ở ngoài được khoảng 1 tuần. Còn cô gái dựa vào đâu, mình nghĩ đây là nơi làm cho mọi việc diễn tiến theo hướng tích cực dù đó là sự thật, chẳng lẽ nói rằng bạn bị chắc rồi, không nên |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
05-08-09, 10:21 PM
#9
- Join Date
- Mar 2009
- Posts
- 119
thì chính bạn bảo là nó đã cũ mà |
...và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau...
28-08-09, 11:47 AM
#10
- Join Date
- Jul 2009
- Posts
- 3
thế vậy thì mình có bị mắc HIV ko
công nhận lúc đó mình dẫm phải cái sidanh đó thì chân mình co chảy máu nên giờ mình đang rất rối chí không biết phải làm gì . mình nghỉ cái sidanh đó nó cũng phải ở đó đến 4-5 tháng rùi |