Results 1 to 8 of 8

Thread: mong mọi người giúp đở

  1. #1

    Thumbs up

    size=5]Anh trai của mình nghiện đã 5 năm rồi,và đã tái nghiện rất nhiều lần.Gia đình mình đang ở nước Đức,chỉ có anh trai mình là đang ở tại Việt Nam thôi.Cứ mổi lần nghe có người chỉ có trung tâm cai nghiện tốt là lập tức gia đình mình nhờ người quen đem anh đến đó ngay,nhưng người quen cũng chỉ vì đồng tiền nên chỉ biết mang anh mình đến đó là hết trách nhiệm chứ cũng không chăm sóc anh mình nhiêu.Anh mình đã ở chổ châm cứu ở Đồng nai,nhưng tại vì người quen không cho điều trị tốt nên đã trở thành tâm thần,cũng có lúc cũng bình thường.Củng rất khó cho anh mình khi mà cai nghiện ma túy lại không có người thân bên cạnh,với lại anh tâm lý rất là yếu.Mọi người có biết trung tâm nào điều trị và chăm sóc tốt nếu không có người thân bên cạnh không?Điều anh trai mình rất cần là có người luôn ở bên cạnh để an ủi cho anh .Anh mình đang ở tại trung tâm điều dưỡng tư nhân,và anh cứ nhất định đòi ra ngoài.Tết này mình sẻ về phép ở Vn,nhưng mình về chỉ có được 5 tuần thôi,mình cũng suy nghĩ rất nhiều là có nên đưa anh mình ra ngoài hay không??Và nếu như đưa anh ra ngoài rồi thì lúc mình sang lại Đức anh lai ntn đây??Mẹ của mình sắp tới cũng định về vn hẳn,nhưng thật khổ cho mẹ mình khi mà đã già rồi lại còn về lăn lội với anh mình như thế mình không đành lòng cho mẹ về.Xin mọi người hãy giúp đỡ cho gia đình mình với.Có cách nào để có thể cai nghiện được ma túy để cho anh được trở lại với cuộc sống đời thường hay không??xin hãy cho gia đình mình 1 lời khuyên
    xin chân thành cảm ơn

  2. #2
    <div class='quotetop'>Tr&#237;ch dẫn(beconffm &#064; Dec 19 2007, 10&#58;58 PM) [snapback]38968[/snapback]</div>
    size=5]Anh trai của mình nghiện đã 5 năm rồi,và đã tái nghiện rất nhiều lần.Gia đình mình đang ở nước Đức,chỉ có anh trai mình là đang ở tại Việt Nam thôi.Cứ mổi lần nghe có người chỉ có trung tâm cai nghiện tốt là lập tức gia đình mình nhờ người quen đem anh đến đó ngay,nhưng người quen cũng chỉ vì đồng tiền nên chỉ biết mang anh mình đến đó là hết trách nhiệm chứ cũng không chăm sóc anh mình nhiêu.Anh mình đã ở chổ châm cứu ở Đồng nai,nhưng tại vì người quen không cho điều trị tốt nên đã trở thành tâm thần,cũng có lúc cũng bình thường.Củng rất khó cho anh mình khi mà cai nghiện ma túy lại không có người thân bên cạnh,với lại anh tâm lý rất là yếu.Mọi người có biết trung tâm nào điều trị và chăm sóc tốt nếu không có người thân bên cạnh không?Điều anh trai mình rất cần là có người luôn ở bên cạnh để an ủi cho anh .Anh mình đang ở tại trung tâm điều dưỡng tư nhân,và anh cứ nhất định đòi ra ngoài.Tết này mình sẻ về phép ở Vn,nhưng mình về chỉ có được 5 tuần thôi,mình cũng suy nghĩ rất nhiều là có nên đưa anh mình ra ngoài hay không??Và nếu như đưa anh ra ngoài rồi thì lúc mình sang lại Đức anh lai ntn đây??Mẹ của mình sắp tới cũng định về vn hẳn,nhưng thật khổ cho mẹ mình khi mà đã già rồi lại còn về lăn lội với anh mình như thế mình không đành lòng cho mẹ về.Xin mọi người hãy giúp đỡ cho gia đình mình với.Có cách nào để có thể cai nghiện được ma túy để cho anh được trở lại với cuộc sống đời thường hay không??xin hãy cho gia đình mình 1 lời khuyên
    xin chân thành cảm ơn
    [/b]
    Chào bạn&#33;
    Mình đã đọc tâm sự của bạn, mình hiểu một người muốn cai nghiện là 1 điều tốt nhưng điều đó hoàn toàn ko đơn giản và dễ dàng chút nào. Ở Tp.HCM và gần gần đó theo mình biết cũng có nhiều trung tâm cai nghiện tốt lắm. Những nơi mình đã đến thăm như Nhị Xuân (ở Hóc Môn) hay trường 3 (ở Bình Dương), Phú Văn ... Ở tại trung tâm vừa cai nghiện vừa có thể học nghề. Tuy cái nghề như thế nào đi nữa thì cũng giúp cho người sau cai nghiện có một việc làm. Anh của bạn không có ai ở cạnh là một trở ngại khá lớn, vì thiếu đi người quan tâm, chia sẻ, động viên anh ấy&#33; Người cai nghiện cần rất lớn sự động viên của người thân, bạn bè, nhất là gia đình, những người quan tâm đến anh ấy&#33;
    Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người nhất!

  3. #3
    Bạn có thể đưa đến Trung Tâm Thanh Đa - Bình Thạnh do các cực chiến binh thành lập. Mình thấy trung tâm này tương đối tốt so với những trung tâm tư nhân khác.

    Có thắc mắc gì về vấn đề ma túy đừng ngại liên hệ với mình để được hướng dẫn.

    Trần Song Khoa : 0903041280 - 08-8205529 / 7312623
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  4. #4
    Mọi người ơi,anh của em từ nghiện thuốc phiện bây giờ chuyển sang bị bệnh Tâm thần phân liệt ,hay bị hoang tưởng,vì sau khi bị Đâm thuốc lú ở trại đồng nai về không được cho uống thuốc và điều trị điều độ thế nên mới chuyển sang giai đoạn này.Thế bây giờ phải làm ntn hả mọi người?anh của em bị bệnh này rồi thì có còn nghỉ đến ma túy nửa hay không?xin cho em 1 vai lời khuyên.xin cảm ơn

  5. #5
    Tâm thân phân liệt là một bệnh mãn tính, rất khó điều trị, chỉ điều trị thuốc và tâm sinh lý kết hợp nhưng hiệu quả không cao, bệnh luôn tái phát tùy vào nhiều điều kiện, thời tiết, giao tiếp cuộc sống .....

    Có những bệnh nhân bị tâm thần phân liệt sau khi điều trị bệnh tỉnh táo lại lao đầu vào ma túy vì ma túy đã hằn sâu vào trong nảo bộ. Bạn nên trực tiếp hỏi các chuyên gia về thần kinh cũng như bác sỹ về cai nghiện để được giúp đỡ chi tiết hơn. Thú thật câu hỏi này là một câu hỏi nằm ngoài khả năng tư vấn của tôi hơn 8 năm làm công tác ma túy và HIV/AIDS.

    Tôi được biết tại trung tâm Thanh Đa (TP.HCM) cũng có một vài bệnh nhân tâm thần nghiện ma túy đang được điều trị tại đây.
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  6. #6
    Anh cho em hỏi về trung tâm Thanh Đa 1 chút,xin lổi anh tại vì em lo lắng quá nên muốn biết cụ thể hơn không thể đợi đến khi về viêt nam được.Tinh hình bệnh tình của anh em nếu được đưa vào trung tâm Thanh Đa thì có được điều trị riêng 1 phòng hay là phải ở chung với những thành viên khác,tại vì anh của em bây giờ rất sợ tiếng ồn ào,chỉ muốn ở riêng 1 mình .Và ở đấy có bác sỷ riêng để điều trị thần kinh hay không hả anh?Ở đấy học viên có chổ vui chơi giải trí gì không,và điều kiện ăn uống ntn?Nếu sau khi bình phục rồi thì ở trung tâm có đào tạo việc làm cho học viêc hay không?
    Em cũng nghe nói là trong diễn đàn Niềm tin mọi người cũng có tổ chức để cai nghiện cho người nghiện tại cộng đồng.Trường hợp của anh em vừa bị nghiện lại bị thần kinh nửa có cơ hội để điều trị tại nhóm hay không??

  7. #7
    Thật tình nhóm chúng tôi có điều trị cai nghiện tại cộng đồng nhưng thành thật anh của chị nằm ngoài khả năng của chúng tôi. Nếu anh chị vào trung tâm Thanh Đa chắc chắn sẽ ở chung với mọi người, và trong đó tôi được biết có một giáo sư chuyên ngành thần kinh, hy vọng sẽ giúp được cho anh chị. Có thắc mắc gì đừng ngần lại liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 84903041280

    Thân
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  8. #8
    Xin chân thành cảm ơn anh Admin và cùng toàn thể mọi người trong diễn đàn Niềm tin đã cho em những kinh nghiệm rất quý giá và em rất khâm phục mọi người đã dành rất nhiều tình thương ,tình cảm bao la cho những người bị nghiện và HIv.Đến khi về Việt Nam em sẻ nhất định ghé qua văn phòng của các anh chị đẻ nhờ Tư Vấn thêm.
    Thank you so much :smile:

Similar Threads

  1. Cầu mong....
    By khucthuydu in forum Nghệ thuật sống của đời
    Replies: 0
    Last Post: 24-06-06, 10:28 AM
  2. mong em luôn hạnh phúc
    By maybe in forum Chút tình gởi gió
    Replies: 0
    Last Post: 23-05-06, 04:33 PM
  3. Tình mãi mong chờ
    By Tinhsauthienthu in forum Câu lạc bộ "Bạn yêu thơ"
    Replies: 1
    Last Post: 19-03-04, 06:24 AM
  4. mong anh tìm lại mình
    By mickey in forum Khi người thân là nỗi đau của cả gia đình...
    Replies: 5
    Last Post: 04-02-04, 01:58 PM
  5. Hạnh phúc mong tim thâý !!!!!!!
    By Romeo in forum Tư vấn tình yêu
    Replies: 65
    Last Post: 05-09-03, 11:37 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •