Toàn bộ những chi tiết của câu chuyện sau đây hoàn toàn là sự thật, và em kể chi tiết toàn bộ không phải vì lý do phá hoại hay tuyên truyền tư tưởng đồi trụy, mà em xin kể chi tiết để anh (chị) biết rõ hơn sự việc để cho em lời khuyên, em đang rất hoang mang, thậm chí trong những ngày qua, em còn có ý định tự tử để khỏi còn phải suy nghĩ, em đang rất mệt mỏi và chán nản. Và chẳng biết mình sẽ làm gì trong những ngày tháng tới. Xin anh (chị) hãy giúp đỡ em!

Em hiện đang là sinh viên một trường Đại học tại TpHCM (Xin cho em giấu tên trường). Em cũng chẳng biết từ khi nào, mình phát hiện mình chính là “Gay” (Nhưng có lẽ điều này không ai biết được). Lúc đầu em cảm thấy mình bẩn thỉu và không muốn sống, nhiều lần em cũng định buôn xuôi tất cả nhưng còn ba mẹ, anh em những người mà em yêu thương nhất trên đời, ba mẹ đã cực khổ nuôi em ăn học suôt mấy mươi năm trời. Nên em cố sống, cố học & học thật tốt để khỏi phụ lòng cha mẹ. Em cứ tưởng những ngày tháng đó vẫn sẽ bình yên trôi qua như em hằng mong ước. Cuối cùng chuyện gì đến rồi cũng đến, cách đây hơn một tháng, em có lập profile trên mạng kết bạn bốn phương www.vietsingle.com, chỉ khoản 3-4 ngày sau đó, em chợt cảm thấy rất sợ (Sợ vì có khi nào bạn bè sẽ vào đây và nhận ra mình là “Gay” nên em quyết định đi xoá profile). Nhưng cũng chính lúc đó, em thấy có 4 lá thư muốn kết bạn với em (Trong đó có 2 bạn là người Việt Nam cũng khoản tuổi em, Một là người nước ngoài, tên A., 47 tuổi, đã sống ở Phú Mỹ Hưng được 4 năm, hiện đang dạy tiếng Anh & IT & cuối cùng là một việt kiều Mỹ, tên N., 31 tuổi, anh đang sống tại Los Angeles, California, USA và hiện đang làm việc cho một công ty XNK quần áo trẻ em), họ cũng là những người như em, và em đã trả lời thư cho họ vì em chưa bao giờ có ý định gặp mặt một ai trên internet vì em sợ bạn bè phát hiện “I’m gay”. Nhưng sau khi trả lời qua loa như thế, 2 bạn VN không thấy hồi âm, chỉ riêng anh N. & A. vẫn muốn kết bạn với em. Họ đã cho em “nick chat trong Yahoo” để tiện liên lạc. Sau một tháng thư từ qua lại, trò chuyện nhau rất nhiều qua những dòng tin nhắn với N., còn với A. thì em chat rất nhiều lần và cũng thấy webcam của A., nhưng em thấy mình rất có cảm tình với N. vì em và anh có rất nhiều điểm chung, nhưng tưởng chừng chuyện này cũng chỉ có thế, nhưng cách đây khoản 2 tuần, anh N. có nhắn cho em dòng tin như sau: “Hi, em khoe khong? ben nay hom nay troi dang mua, lau lam roi California khong co mua, Nco mot tin bao cho em (xin cho em dau ten) biet ne, next week, N phai di cong tac o Vietnam, N se ve ben do khoang 10 ngay de lo cong viec cho company. Neu em khong ngai thi cho Nghia cach lien lac, khi nao co thoi gian, N se goi cho em. Ban ngay N phai di lam, co the sau gio lam viec, co the gap nhau cho biet mat. Neu em okay, thi cho N biet, Con khong thi cung khong sao dau, dung co ngai. Nghia se o Hotel o Saigon, co gi cho Nghia biet nhe...Take care”. Và em đã cho anh cách liên lạc qua điện thoại di động, chính xác theo anh nói 4h chiều ngày 8/1/2008 anh đã đến khách sạn Sofitel tại TpHCM, và em còn nhớ rất rõ, lúc 11h30’ ngày 9/1/2008 anh có gọi mời em đến Sofitel để ăn trưa, nhưng lúc đó em đã từ chối vì chiều 1h em có giờ học quan trọng ở trường nên hẹn tối sẽ gọi lại cho anh. Tối hôm đó vào lúc 7h30 phút em có gọi cho N. để gặp mặt, nhưng anh có hẹn với người thân nên hẹn sau khi ăn uống cùng họ xong sẽ gọi lại cho em. Lúc 9h30’ tối, anh đã hẹn em ra, em cũng đồng ý vì nghĩ chỉ đi uống càphê xong thì về. Đúng vậy, em đã đi uống cà phê cùng anh ở Highland Coffee Ngay tại MetroPolitan, nào ngờ hai người nói chuyện với nhau quên cả thời gian. Đến khi anh bồi bàn xin đóng cửa thì em & N. mới ra về. Và tụi em đã đi bộ một đoạn đường dài về Sofitel Hotel, và em đã từ biệt ra về (lúc đó là 11h30’) nhưng anh N. nài nỉ em lên phòng anh tham quan, cũng chẳng hiểu làm sao lúc đó em lại đồng ý. Sau khi lên phòng anh, em & N lại tiếp tục nói chuyện & xem tivi khoản đến 1h sáng, anh nói buồn ngủ nên đòi đi tắm, và anh kêu em tắm rồi đi ngủ, nhưng em không đồng ý, và em đã đòi về nhưng anh nói khuya rồi thôi ngủ lại đây luôn đi………. Cuối cùng em cũng đồng ý (em nghĩ chẳng có gì xảy ra đâu vì trong đầu em chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì bậy cả). Nhưng sau khi anh tắm ra, N. chỉ mặc một chiếc áo choàng bên ngoài, sau vài phút tiếp tục ngồi nói chuyện, anh có đề nghị thằng là muốn quan hệ với em, nhưng em không đồng ý. Và em đòi ngủ (em vẫn mặc đồ bình thường), nhưng một lúc sau, anh xin sờ vào đó của em, em đã cho anh sờ, rồi cuối cùng anh đã cởi thắt lưng của em và kéo quần xuống (nhưng em không cho anh cởi quần em ra) và N. đã bú dương vật em khoản 2-3 phút, sau đó hôn môi em…………Chính lúc này em cảm thật khó chịu nên không đồng ý và kéo quần lên và cài lại dây kéo quần…………Nhưng anh đề nghị em bú ngược lại anh, em đã làm theo nhưng trong khoản 2-3 phút tự nhiên thấy ớn ớn muốn nôn mửa nên lúc này mới cương quyết không chịu và quyết định đòi anh cho về. Qua hôm sau em mới nhớ lại là mình có một vết lỡ ngay miệng cách đây khoản 6-7 ngày và nó chỉ đang khô mài (em không biết virus có thể truyền qua đây không) & liệu dương vât của N. sẽ tạo vết chày sướt trong miệng em rồi (Anh ta chưa xuất tinh nhưng trước đó có tiết ra chất “tiền xuất tinh”, em nghe nói trong đó cũng có rất nhiều virus HIV). Hai ngày sau đó cổ họng em rất đau có phải virus HIV đang tấn công em không? Em sợ lắm, sợ kinh khủng …….. Do đó, Virus HIV có thể truyền qua 2 con đường này. Toàn bộ sự việc là như vậy, em xin anh (chị) tư vấn giúp em, em rất hoang mang…………anh chị ơi!

1. Em có bị nhiễm HIV không? Nguy cơ em bị lây nhiễm là bao nhiêu?
2. Sau 4.5 ngày em có khám bác sĩ ở bệnh viện Nhiệt Đới và họ cho em uống thuốc trong vòng 1 tháng (Giá là 720.000VNĐ). Nếu em uống thuốc này, liệu không bệnh có trở thành có bệnh không? Em uống được 7 ngày rồi!
3. Em phải làm gì trong những ngày tới, em đang bỏ học vì sợ hãi và căm ghét chính mình? Mỗi lần suy nghĩ đến chuyện đó, em lại tự đánh vào mặt mình thật đau. Liệu đây có phải là bài học cuối cùng em học được không? Vậy em còn tiếp tục học để làm gì?
4. Suốt những đêm qua không đêm nào em ngủ được nếu không nhờ vào thuốc ngủ, đầu óc em căng thẳng lắm……………..Em phải làm sao đây? Và linh tính cho em biết được sắp sửa sẽ có một chuyện gì đó rất kinh khủng sẽ xảy đến mà em chẳng biết là chuyện gì? (Anh chị có tin vào chuyện mắt nháy không?)

Em xin cảm ơn anh chị rất nhiều ! Em đang rất cần sự giúp đỡ.