27-03-14, 03:08 PM
#12
- Join Date
- Dec 2013
- Posts
- 75
bỏ là bỏ thế nào . hãy tự tin và tự hòa và làm lại từ đầu .. hãy nghĩ là ... mình đã nếm tất cả mọi thứ ở cuộc đời ... và đến giờ là lúc làm lại từ đầu ....:v |
27-03-14, 05:37 PM
#13
- Join Date
- Jan 2014
- Posts
- 264
28-03-14, 08:06 AM
#14
bỏ sao dc mà bỏ, ông trời đã cho mình sống thi chắc chắn là mình còn có 1 ý nghĩa nào khác trong cuộc sống, bởi vậy cứ cố gắng lên, mình cũng tái đi tái lại, nếu bỏ thì mình đã đứt lâu rồi, mình cũng đang cố gắng từ bỏ mt , anh em khác trong đây cũng vậy, mọi người đang cố gắng, tại sao bạn lại bỏ cuộc như thế lên , cố lên |
Tìm đâu thêm 1 lối mù mịt trong màn đêm
Thử thêm 1 lần là cuộc sống này lụi tàn thêm.....
28-03-14, 09:59 AM
#15
- Join Date
- Jan 2014
- Posts
- 264
28-03-14, 09:12 PM
#16
- Join Date
- Dec 2013
- Posts
- 75
hài ... nhớ cái ngày bik diễn đàn này . rồi chém gió với bác hongan và duylk .... rồi bay vào sài gòn gặp 2 bác ý .. ăn tết với bác hongan luôn ... thời gian trôi nhanh quá ..:v |
29-03-14, 07:57 AM
#17