Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 30

Thread: cho tôi niềm tin để tôi trở thành người

  1. #11
    hãy cố lên bạn à, cái chính tất cả đều do bản thân của mình thôi, bạn hãy nghĩ đến 1 điều xa hơn nữa là vì tương lai của gia đình bạn, con bạn, hãy lấy đó là niềm tin để mình vượt qua,bạn k muốn đi đâu làm j ai cũng nhìn mình với ánh mắt dè chừng chứ? khi mình mắc fải MT rồi ra đường người ta nhìn mình với ánh mắt khác k fải nể mình là chơi hay,chơi đẹp mà nghiện.Ai cũng gọi với cái tên là thằng nghiện chứ k ai gọi là bác nghiện, chú nghiện hay anh nghiện. Mình biết đây là vấn đề tệ nạn xã hội bị lên án nhưng những ai mắc fải rồi thì nghĩ là đơn giản muốn bỏ là bỏ đc đâu.tất cả là do chính bản thân của mình thôi bạn à, những người thân xung quanh mình cũng chỉ giúp đỡ mình đc về mặt tinh thần và động viên thôi còn từ bỏ đc hay k là do chính bản thân mình fải quyết tâm cao. Bạn hãy lấy vợ con mình làm mục tiêu niềm tin để từ bỏ, bạn k muốn sau con mình đi học đến trường bị bạn bè nó trêu trọc và nói là con của thằng nghiện sao? Nên bạn hãy cố gắng lên bạn nhé, mình cũng đang rất cố gắng vì còn rất nhiều điều tốt đẹp fía trước

  2. #12

    Join Date
    Jun 2009
    Location
    Một tương lai tươi sáng
    Posts
    4
    Chào dung_lee78, bạn thật sự là có ý chí nhưng chưa có quyết tâm. Theo như mình nghĩ khi bạn quyết định để cai tại nhà chính là lúc bạn còn tỉnh táo, đến khi thiếu thuốc lại không chịu được sự vật vã và hậu quả là lại đi lấy hàng về chơi tiếp. Nếu thật sự bạn muốn cai tại nhà chỉ có 1 cách duy nhất là phải có sự hổ trợ của gia đình. Không cho bạn đi ra khỏi phòng bằng cách khoá trái lại ( nói chung là làm mọi cách ko cho bạn được ra ngoài ), không được sót con ( chồng ) vì chính mình đã trải qua. Khi lên cơn cữ thì làm đủ trò để cho gia đình đau lòng và cho mình đi. Cắt cơn thì ko lâu chỉ tầm 4 đến 7 ngày là xong nhưng sau khi cắt cơn được cái khó là làm sao giữ được mình.

    Chúc bạn sẽ cai thành công và nếu muốn liên lạc với mình, bạn liên hệ qua Y!M : acthan81 , mình sẽ chia sẽ với các bạn khi cần
    Sống là phải biết từ bỏ quá khứ sai lầm - Hướng tới tương lai tươi sáng. Biết vững lòng trước những cám dỗ. Biết sống vì mọi người xung quanh mình

  3. #13
    Ly do tiến tới chỉ có một, lùi lại thì có cả trăm lý do. Có nhiều người suốt ngày tìm cả trăm lý do để chứng minh mình không nhu nhược. Nhưng họ không bao giờ dùng một lý do để chứng minh mình là dũng sĩ.
    __________________
    Hãy từ bỏ ma túy để tìm lại giá trị đích thực của mình.

  4. #14
    chao ban! Minh cung nhu ban ne; minh moi vao dien dan nay nhung cam thay rat bo ich ban a?

  5. #15
    tất cả những ai đã từng vào dien đàn này mình nghĩ đã từng muốn bỏ xa ma tuy đê làm lại cuôc đời đúng vậy không cả nhà? nhưng đi đến điều đó khó lắm phải kg bạn? khó chứ không phải không làm được! mình cũng vây như các bạn đã dùng đến nó 7 năm nay thời gian cũng không ngắn đúng không? nhưng mình đa làm được điều mà mình mong muốn là mình đã từ bỏ được nó mình đã bỏ đươc 6 tháng rùi các bạn ah. nhưng không biết dù bản lĩnh đê giư được bao lâu nữa mình hi vọng ? là mình làm nổi! nhưng ai còn đi trên con đường đó mình mong các bạn hãy nghĩ vè tương lai cuộc sống nhé. đừng làm gd buồn nữa hay vươn lên bạn ah. nó không khó như các bạn nghĩ đâu! bạn hãy chuẩn bị một tinh thần thật thoải mái một không gian không có tẹ nạn .mình nghĩ bạn sẽ làm được điều đó! trước lúc viết lên câu này mình xin lỗi cả nhà nhé (bạn muốn làm người hay làm ma; bạn muốn sống hay chết) nhưng ai còn đang sư dụng mt hãy nghĩ vè câu nói của mình nhé nó sẽ cho bạn thêm nghị luưc đê vượt qua tất cả

  6. #16
    chúc mừng bạn nhé thế là lại thêm 1 người nữa nói kg mới matuy mình mới được hơn tháng thôi cùng cố gắng bạn nhé làm chó có khi còn được người ta mua về để canh nhà nghiện thì kg làm được gì hết hãy quyết tâm đây là lần cai cuối cùng để được làm người !

  7. #17
    hok biết nói gì, nhưng post bài lên để các bạn biết là mình lun ủng hộ ^^
    ...và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau...

  8. #18
    Uhm, hãy nói không với ma túy, vậy là tốt lắm đó, hãy suy nghĩ trước khi làm một điều gì nhé
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  9. #19
    hum. mình cũng giống Co_gai_den_tu_hom_qua thôi!

  10. #20

    Smile

    Xin chào mọi người!
    Tôi là người nghiện HEROIN đã khá lâu rồi. Năm 1997, khi tôi 15 tuổi lần đầu tiên tôi sử dụng MT do bạn bè rủ rê, nhưng chưa chính thức nghiện hẳn, chỉ hít thôi và cũng chỉ Amato thôi. Thời điểm 96-97 MT rộ lên ở HN nên rất nhiều người dính. Do thi trượt ĐH năm 2000, trong thời gian chờ đợi để sang năm thi tiếp, do buồn chán nên tôi sử dụng MT với tần suất cao hơn, và đã chuyển sang chích. Năm 2001 tôi thi đỗ ĐH dù chỉ là trường DL thôi nhưng tôi rất phấn khởi vì những bạn chơi với tôi hầu hết đều bỏ học hoặc thân tàn ma dại rồi. Tuy nhiên cuối 2001 do không giữ được mình tôi đã thực sự dính nghiện nặng. Từ đó tôi hoàn toàn lệ thuộc vào MT dù cai đi cai lại nhiều lần (cai tại nhà chứ không đi trường cai) vì tôi vẫn cố tiếp tục theo học chứ không muốn buông xuôi. Dù rất chật vật mới ra được trường năm 2007, tôi cũng đã đi làm ở một công ty Viễn thông với mức thu nhập phải nói là khá. Tuy nhiên có tiền tôi lại càng dính nặng hơn. Sau 1 năm thì tôi xin nghỉ chứ không muốn bị họ đuổi vì mọi người trong công ty đã nghi ngờ rồi, trước sau gì họ cũng biết. Tôi về quê gần 1 năm để cai, tháng 5 vừa qua tôi trở lại Hà Nội để xin đi làm lại và tới đây tôi sẽ đi làm ở một công ty Xây Dựng. Nhưng không làm chủ được mình, tôi đã dính lại tuy nhiên vẫn chưa nặng lắm. Tôi biết nếu cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ không có tương lai và làm gia đình đau khổ về mình rất nhiều. Thâm tâm tôi rất muốn từ bỏ mà sao khó quá các bạn ơi. Hiện nay tôi đã cắt đứt liên hệ với bạn bè xấu, nghiện ngập, một số thì sốc chết hoặc bị AIDS mà chết, may mà tôi vẫn còn tồn tại trên đời này. Tôi đang tự cai tại nhà và sử dụng thuốc SEDUXEN uống buổi tối. Tôi rất cần lời động viên của mọi người để tôi có thể vượt qua được, làm lại cuộc đời. Nếu có thể các bạn cho tôi ra nhập CLB của các bạn (ở HN) với nhé, thỉnh thoàng chúng mình offline chia sẻ và động viên nhau có được không? Hiện nay tôi rất cô đơn vì ngoài gia đình ra tôi không có bạn bè gì cả (toàn bạn nghiện thôi). Tôi xin để địa chỉ email ở đây
    hangocdung.hn@gmail.com
    Tôi rất hy vọng mọi người chia sẻ và giúp đỡ tôi để tôi có thể thành một con người đúng nghĩa. Cảm ơn tất cả các bạn. Tôi xin phép không đưa SĐT lên đây nhé. Nếu các bạn thực sự muốn giúp đỡ và chia sẻ với tôi thì tôi sẽ gửi qua mail nhé.

Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •