Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 15

Thread: Chồng tôi sắp ra khỏi trung tâm!

  1. #1

    Chồng tôi sắp ra khỏi trung tâm!

    chào cả nhà ! thật tình cờ khi đọc những thông tin trên google về " sau cai nghiện" tôi biết được webside này. Sau khi đọc rất nhiều bài viết của các bạn, tôi quyết định đăng ký thành viên, để mong được sự giúp đỡ , chia sẻ cảm xúc với những người có kinh nghiệm và cùng cảnh ngộ !

    tôi có chồng đang cai nghiện tại Trung tâm 04 ở Ba vì Hà tây, và một cô con gái 3 tuổi, sau khi cưới được 1 năm thì tôi biết anh ý nghiện. Tôi nhớ có lần khi xem tivi có người nghiện như vậy anh nói với tôi rằng " chỉ những người không có suy nghĩ mới dính vào ma túy,... ông già khi nghiện người ta cũng không coi trọng goi là ông nghiện, mà chỉ là thằng nghiện..." ấy vậy mà chồng tôi lại dính vào . Khi đó tôi đang mang thai được 5 tháng , lúc đó tôi không biết là mình lên sống hay lên chết nữa, mọi thứ như sụp đổ hết chẳng còn gì. Khi đó tôi mới 23 tuổi ! Nói thật là tôi chưa từng nhìn thấy anh hút, anh chưa tưng mang đồ đạc trong nhà đi bán, anh nói với tôi anh mới dính vào . Khi biết chuyện bố mẹ đẻ tôi bắt tôi phải về nhà và đưa ra ý định ly hôn, bố mẹ tôi còn cho rằng anh và bố mẹ của anh đã lừa dối tôi và gia đinh vì không cho biết sự thực về anh, nên đã cố tình tổ chức 1 đám hỏi và đám cưới thực sự quá long trọng , tôi không đành lòng xa anh , nên bố mẹ tôi không gặp tôi trong 1 thời gian . Tôi biết mình còn rất yêu chồng , và đây là gia đình là cuộc sống của tôi , tôi phải cùng anh giành lại nó .

    Quả thực tôi nhiều lúc tôi không tránh khỏi cũng băn khoăn , hoài nghi cho quyết định của mình, liệu tôi làm vậy có chồng tôi có từ bỏ hẳn mà túy làm lại cuộc đời và nếu may mắn thành công thì 10 năm hay 20 năm anh ý có tái lại không ? tôi không biết có ai tái lại sau 1 thời gian dài thế không .

    Hiện tại chồng tôi đang cai tại Trung tâm 04, tháng nào tôi và bố mẹ chồng vẫn lên thăm anh , thậm chí tháng tết nhà tôi còn lên 2 đến 3 lần và tôi thường xuyên viết thư gửi bưu điện cho chồng tôi , để anh có cảm giác yên tâm, và có tôi luôn tin tưởng và chờ đợi anh.
    Thời gian đâù anh vào trung tâm, tôi có hỏi y tá trong đó về tình trạng sức khoe của anh và họ nói rằng :" anh không vật vã , khỏe mạnh bình thương " và 3 ngày sau khi vào trung tâm anh xin ra làm việc luôn.
    Được khoảng 2 tháng , anh nói với bố anh xin cho ra làm hành chính, để đỡ va chạm với các học viên khác , công việc chủ yếu là dọn dẹp phòng, giặt quần áo, quét nhà ... nói chung là các việc sai vặt của các thầy, nơi làm việc tách hẳn với khu làm của các khu khác. Gặp gỡ các thầy vài lần , tôi biết các thầy cũng khá dễ chịu với chồng tôi, nói anh chăm chỉ hiền lành và quan trọng nhất là chưa tiền án tiền sự nào hết .
    Sau 1 năm anh khoe với tôi anh đạt danh hiệu học viên xuất sắc .
    Đến tháng 20-10 này thì anh hết hạn 2 năm . Và anh tỏ ra rất lo lắng nếu phải đi học nghề thêm 2 năm nữa , thực tế là nếu không chạy trọt thì đều phải đi thêm 2 năm nữa. Anh đưa ra đề nghị là " xin cho con về sớm" ! Nhà tôi cũng đang tiến hành việc này , vì vừa thương vừa lo anh đi thêm 2 năm nữa . Không biết là có sớm được không nhưng cố gắng không đi thêm 2 năm nữa .
    Nói thật là tôi rất nhớ và yêu chồng nên cũng muốn anh về sớm. Tôi đã chán với việc thường xuyên phải nói dối bạn bè hay bất cứ ai hỏi về anh đi đâu, tôi đều nói là " đi làm " .Tôi cũng muốn có người chồng bên cạnh để không cảm thấy quá cô đơn vào những ngày lễ tết . Tôi muốn có anh vào những ngày thứ 7, chủ nhật để đưa 2 mẹ con tôi đi chơi ,..... nhưng tôi lại lo sợ liệu anh ý cứ đòi hỏi vậy , thì anh đã quyết tâm thật sự chưa??? Trong thư anh viết về cho tôi anh luôn tỏ ra hối hận , yêu thương vợ con , và muốn bắt đầu lại mọi chuyện .

    Và chuyện thứ 2 tôi băn khoăn là : sau khi anh về tôi nên làm gì để giúp anh? và tránh những điều gì ? và có cần thiết là phải có ngay 1 công việc cho anh không ? hay để một thơi gian nữa .

    Và chồng tôi có cần uống thuốc gì sau khi ở Trung tâm về không? tôi đọc một số bài thấy nói về thuốc methadone, và một số loại nữa . Trước khi vào trung tâm tôi cũng nói với chồng tôi về việc uống thuốc nhưng anh ý không đồng ý vì sợ tác dụng phụ của thuốc là gây lú lẫn , tôi không hiểu và cũng không có ai tư vấn về vấn đề này xin mọi người chỉ bảo cho tôi với , loại nào là tốt nhất và có thể mua ở đâu ?

    Tôi rất mong nhận được sự đồng cảm chia sẻ những trải nghiệm với những người đã từng lầm đường lạc lối , với những người đồng cảnh ngộ như tôi , để tôi thêm quyết tâm và kinh nghiệm cùng chồng đi tiếp con đường dài trước mắt .
    Cuối cùng xin cảm ơn các bạn các anh chị đã bỏ thời gian đọc bức thư dài này của tôi ! Chúc mọi người sức khỏe , hạnh phúc và có nhiều thành công trong cuộc sống !

  2. #2
    Diễn đàn chìm lắng quá ! Hàng ngày vẫn mong câu trả lời của mọi người !!!

  3. #3

    Join Date
    Feb 2008
    Location
    thường là ở trên mây, bây giờ rơi xuống rồi
    Posts
    72
    Thật ra mọi người luôn theo dõi diễn đàn nhưng rất ít post bài. Cũng ko hiểu tại sao? Em cũng đọc nhiều bài trên diễn đàn rồi và em thấy chuyện của chị là đáng lạc quan nhất. Em nghĩ hạnh phúc sẽ đến với gia đình chị. Nếu rảnh chị thử đọc chuyện của những người khác đi, tự nhiên sẽ thấy tự tin lên thôi.
    "Hạnh phúc là những gì bạn cho đi". Khi tôi cho bạn điều gì, không có nghĩa là tôi muốn cho bạn mà chỉ là tôi muốn tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Nên bạn không cần phải cảm ơn tôi mà tôi sẽ cảm ơn bạn. Tôi biết đối với bạn, tôi rất "trẻ con", tôi chẳng giúp gì được cho bạn hết. Nhưng tôi muốn bước vào thế giới của bạn, tôi muốn biết suy nghĩ của bạn, tôi muốn hiểu cảm giác của bạn, tôi muốn ôm bạn vào lòng, tôi muốn là người thân của bạn... Vì thế xin bạn đừng bảo tôi từ bỏ, xin bạn đừng dập tắt hi vọng của tôi, xin bạn đừng làm tôi đau lòng như thế, xin bạn hãy cho tôi một cơ hội. Bạn ơi! Xin hãy tin tôi: Khi tôi đã chọn thì tôi sẽ không bao giờ hối hận.

  4. #4
    Chị Trang ơi, chị liên hệ trực tiếp với Admin để được tư vấn nhanh & và chính xác hơn nhé! Những cái chị hỏi ngoài khả năng của em. ^_^
    Trần Song Khoa
    ĐT : 8205529 - 0903041280

    Ps: Hic, sorry anh Khoa, em "mạn phép" copy & paste. ^_^
    Kể ngàn năm cơn khát cao nguyên.......

  5. #5
    cảm ơn vợ yêu của admin và toxedo7777 nhé , ngày nào mình cũng ngó diễn đàn vài lần để xem có ai trả lời không, thật vui vì có hai bạn , chúc 2 bạn luôn khỏe và luôn vui! mong rằng mình nhận được nhiều sự chia sẻ nữa !

  6. #6

    Join Date
    Feb 2008
    Location
    thường là ở trên mây, bây giờ rơi xuống rồi
    Posts
    72
    hichic cảm động đến khóc mất, ko ngờ có người còn nhớ đến tôi. Cố lên bạn ơi.
    "Hạnh phúc là những gì bạn cho đi". Khi tôi cho bạn điều gì, không có nghĩa là tôi muốn cho bạn mà chỉ là tôi muốn tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Nên bạn không cần phải cảm ơn tôi mà tôi sẽ cảm ơn bạn. Tôi biết đối với bạn, tôi rất "trẻ con", tôi chẳng giúp gì được cho bạn hết. Nhưng tôi muốn bước vào thế giới của bạn, tôi muốn biết suy nghĩ của bạn, tôi muốn hiểu cảm giác của bạn, tôi muốn ôm bạn vào lòng, tôi muốn là người thân của bạn... Vì thế xin bạn đừng bảo tôi từ bỏ, xin bạn đừng dập tắt hi vọng của tôi, xin bạn đừng làm tôi đau lòng như thế, xin bạn hãy cho tôi một cơ hội. Bạn ơi! Xin hãy tin tôi: Khi tôi đã chọn thì tôi sẽ không bao giờ hối hận.

  7. #7
    mọi người ơi ngoài 3 câu hỏi trên mình còn một băn khoăn nữa rất mong được giúp đỡ . Sau khi chồng mình về mỉnh rất muốn anh ý đi thử HIV , chẳng ai mong điều đó , nhưng biết đâu trong môi trường Trung tâm đó 2 năm , chẳng may có chuyện gì đó . Thật ra sau khi chồng đi , mình cũng đã đi thử , nhưng thật may kết quả âm tính . Cảm giác chở đợi kết quả thất kinh khủng ! mình chẳng biết nên nói thẳng hay nói vòng vo với anh ý , mình sợ chồng tổn thương, trong lúc cần sự động viên tin tưởng nhất .
    _ Là người chồng sau khi cai nghiện , vợ yêu cầu chuyện đó bạn nghĩ thế nào ? và bạn muốn vợ bạn cư sử thế nào ?
    _ Là người vợ có chồng như vậy thì bạn làm thế nào ?
    Mình rất mong hồi âm của các anh chị , các bạn ! chúc cả nhà mình luôn vui !

  8. #8
    rất mong hồi âm của mọi người !

  9. #9
    ai rời vào trường hợp như vậy mà chẳng buồn chẳng tủi thân, nhưng nếu mình mà hèn nhát từ bỏ, ko cố gắng nữa thì sau này mình sẽ ko bao giờ dám dũng cảm đối mặt với cuộc sống nữa. Người ta thường hối hận vì những việc mình ko làm chứ ko phải vì những việc mình đã làm nhưng thất bại bạn à.

  10. #10
    Quote Originally Posted by nguyentranghn View Post
    hai vợ chồng tôi cùng học ở Nga, tại đất nước này chúng tôi đã yêu nhau , với biết bao kỷ niệm thật đẹp ... tránh bao nhiêu lần không được , hôm nay tôi đi gặp mặt các sinh viên từng học cùng nhau, biết trước rằng thế nào mọi người cũng hỏi về chồng mình , tôi vẫn nói dối , nói dối quanh co .... nhìn mọi người ai cũng thành đạt, chỉ có chồng tôi ....thấy tủi thân quá ! chẳng biết là tôi sẽ chịu đựng được đến lúc nào ....
    Mình rất hiểu cảm giác này của bạn, vì mình cũng phải trải qua những điều tương tự như thế.
    Nhiều lúc mình cũng thấy chán nản, cảm giác không thể tiếp tục được nữa, nhưng rồi sau đó lại tự an ủi mình là thôi, tất cả đã là quá khứ, hiện tại anh ấy đã khác. Suy nghĩ thế để lấy lại niềm tin trong mình.
    Mình đang đếm ngược thời gian đây, chỉ còn hơn 50 ngày nữa thôi là anh ấy được về rồi.
    Ở Bệnh viện Bạch Mai có phác đồ dùng thuốc điều trị chống tái nghiện hay lắm đấy. Đó là thuốc chống tái nghiện Danapha- Natrex 50. Bạn thử qua xem sao nhé.
    Bạn cứ qua đó hỏi cho rõ ràng, người ta sẽ hướng dẫn cụ thể.

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •