Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 23

Thread: Muốn chồng cai nghiện MT tốt hơn

  1. #1

    Question Muốn chồng cai nghiện MT tốt hơn

    Chính vì thế mà tôi đang nghiên cứu xem những gì liên quan đến MT, đến người nghiện.
    Các anh chị và các bạn trên trang Web này có nhiều người đã cai nghiện thành công, vì thế mọi người rất hiểu về người nghiện và MT, mong người hãy giúp đỡ v/c em, cho em hỏi tí:
    Chồng em đã từng sd MT cách đây 4 năm sau đó chúng tôi chuyển nhà đến nới khác thuê ở thì trong tg 3 năm ở đây anh ấy không hề sd MT tôi chắc chắn vì tôi cũng hiểu phần nào về MT, tôi thấy:
    - anh ấy béo lên rất nhiều 10 kg so với tg anh ấy nghiện trước đây
    - Sức khỏe tình dục rất tốt- tinh thần tốt
    - không có bạn bè nghiện ngập(nơi ở mới khá lành mạnh)
    ...
    nhưng năm ngoái trở về nhà sống thì anh ấy lại tiếp tục sd MT sau khoảng 2-3 tháng trở về, anh ấy bảo biết là không tốt nhưng do xung quanh nơi ở nó nhiều quá, lúc nào cũng hiển hiện trước mắt, rồi bạn bè lại đến tỉ tê rủ rê, có kẻ còn đưa ra lí do chúng tôi chưa có con để kích động, làm cho anh ấy buồn chán và nghe lời chúng nó rủ rê chơi lại, đến giờ đã 1 năm sau khi sd lại MT.
    Bây giờ tôi không thể chuyển nhà đi nơi khác ở nữa, công việc của tôi đang ổn định và thuận lợi, nếu chuyển đi ctoi sẽ khó khăn trong vđề tài chính sẽ dẫn đến ảnh hưởng xấu tới tinh thần chồng tôi(vì như tôi thấy anh ấy rất dễ chán nản, buông xuôi)....
    chính vì thế toi muốn hỏi liệu chồng tôi đã nghiện nặng chưa?,
    với mức độ như vậy anh ấy có khả năng tự cai không(không cần thuốc hay đến TT CN),
    anh ấy cũng rất muốn cai nhưng chỉ được 1tuần -> 10 ngày lại sd lại, anh ấy không vật vã như người khác nhưng lại thấy trong người bồn chồn, khó ngủ, tg gần đây anh ấy bảo anh ấy không sd nữa nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn dù thấy anh ấy có vẻ béo khỏe lên(khoảng 1-2kg), dù luôn động viên anh ấy nhưng lúc nào tôi cũng lo lắng,
    tôi đi làm suốt ngày còn anh ấy làm nơi khác, nên tôi không thể phát hiện anh ấy sd MT lúc nào chỉ cảm nhận và suy đoán qua: tiền công đưa về, sức khỏe, ăn uống, sinh lý(của quý của anh ấy) ...
    các anh chị có ai có cách gì phù hợp với chồng tôi để cai nghiện nhanh chóng và không còn tái nghiện nữa. Tôi xin cảm ơn rất nhiều!
    ĐÈO CAO THÌ MẶC ĐÈO CAO
    LÒNG TA ĐÃ QUYẾT CÒN CAO HƠN ĐÈO

  2. #2
    sao trang web này không có ai hay sao mà mãi chẳng có ai lên tiếng kìa, nếu không thể trả lời xin hãy cho tôi một số ĐT của 1 TT tư vấn nào đó tôi liên hệ vậy. Tôi rất cần gấp Cảm ơn nhiều,
    ĐÈO CAO THÌ MẶC ĐÈO CAO
    LÒNG TA ĐÃ QUYẾT CÒN CAO HƠN ĐÈO

  3. #3
    nếu mình ko lầm thì số di động của Admin diễn đàn là 0903041280, bạn liên lạc thử xem
    mọi người luôn theo dõi diễn đàn đó chứ nhưng ko biết tư vấn sao thôi, bạn đừng giận nhé, chúc chồng bạn mau khỏe :d

  4. #4
    cảm ơn bạn nhưng thật sự mình muốn có người chia sẻ và giúp đỡ qua trang web này, mong các bạn có KN chỉ giúp
    ĐÈO CAO THÌ MẶC ĐÈO CAO
    LÒNG TA ĐÃ QUYẾT CÒN CAO HƠN ĐÈO

  5. #5
    Bạn à ,đọc nhật ký mình bỗng bật khóc vì thấy thương bạn quá. Cho phép mình thể hiện sự chia sẻ ở bên opition này, nhật ký đó là của riêng bạn là nơi bạn giãi bày những điều riêng tư mà chẳng thể nói với ai , mình không muốn làm ngắt quãng dòng cảm xúc của bạn .
    Bạn à, chẳng có gì sai khi chúng ta khóc đâu, bạn đừng quá lo lắng hôm sau mọi người nhìn thấy mắt bạn sẽ nghĩ gì.Nói nhỏ với bạn đó cũng là sở thích của mình trong những ngày này đấy .
    Mình biết được một điều rằng ,chia sẻ những điều đang lo lắng của mình với một người khác sẽ làm cho lòng mình nhẹ nhàng hơn .Bài học đó rút ra từ chính bản thân mình ,bởi mình đã từng giữ mãi những suy nghĩ, những âu lo trong lòng và tự cho rằng mọi chuyện hoặc là sẽ qua, hoặc là mình sẽ tự giải quyết .Nhưng mình cũng chỉ là phụ nữ chứ chẳng phải là nữ siêu nhân để có thế lường trước mọi chuyện.
    Bạn có thể nói tất cả mọi chuyện qua nhật ký không? ít nhất sẽ có mình luôn bên bạn . Mình sẽ không nói gì nếu bạn muốn thế , mình chỉ lắng nghe thôi .

    Về ma túy thì nói thật mình chẳng có kinh nghiệm gì , và khi không có khả năng và không có kinh nghiệm và chồng đã tái đi tái lại nhiều thì mình cho rằng gửi chồng cho các trung tâm cai nghiện, bởi có thương chồng thương mình giữ chồng ở nhà chỉ làm cho chồng lún sâu vào thêm thôi , như thế là hại chồng chứ tin và yêu gì nữa ...

    Còn về chuyện chồng bạn có gái , mình hiểu rằng bạn rất buồn nhưng bạn có tin không bạn có đầy cơ hội để giữ chồng, kéo anh ý về với bạn . Này,mình biết nhiều gia đình có chồng như thế , nhưng đi đâu thì đi điểm dừng vẫn là vợ mình . Hơn nữa với những gì vợ chồng bạn gắn bó với nhau , sự bao dung của bạn ... mình tin rằng qua được giai đoạn này sẽ lại hạnh phúc thôi . Sống với nhau một ngày cũng nên nghĩa , huống chi bạn đã ở cạnh anh nhưng khi khó khăn nhất trong cuộc đời .

    Bạn à, lấy lại thăng băng đi nhé ! ngay ngày hôm nay bạn phải tươi tỉnh lên , soi gương lại mình, mình đoán là lâu rồi bạn ít có thời gian chăm sóc cho bản thân đúng không ? bạn cứ làm đẹp đi sau đó đi thăm bạn bè họ hàng và nhớ là cho anh ý nhìn thấy bạn khi đó . Bạn phải yêu thương mình hơn thì mới mong chồng thương mình chứ .... Quan trọng nữa là khi ở bên cạnh anh bạn vẫn cứ chăm sóc như không có chuyện gì xảy ra . Bạn đừng bao giở cho phép mình bực tức trước mặt chồng lúc này . Có bực thì đi chỗ khác mà trút giận hihihi . Cứ nhẹ nhàng , tình cảm không mấy em xinh tươi nhẹ nhàng hết, đừng có cằn nhằn gì cả , không tự bạn sẽ kéo bạn vào chỗ thua , chứ không phải ai khác đâu ....

    Bạn à ,tự tin lên nhé ! anh ý sống với bạn 6 năm , con nhỏ kia chắc cũng chỉ biết nhau 6 tháng , từng món ăn anh ý thích , từng suy nghĩ của anh bạn đều biết hết tất cả lợi thế đều ở bạn mà . Làm cho anh ý nhưng món mà anh ý thích đi bạn à. Ai đó nói với mình tình yêu của đàn ông đi từ dạ dày đến trái tim mà ....

    Tóm lại là khi không khí gia đình vui vẻ , bên người vợ bao dung dễ thương lại được ăn những món yêu thích , thì chỉ có bạn đuổi anh ý cũng không đi ...

    Bạn à , mình tin rằng với sự khéo léo của bạn mọi chuyện sẽ tốt thôi . Trên đây là những điều rất thật trong suy nghĩ của mình , không biết có giúp gì cho bạn không, nhưng ít nhất cũng khiến bạn hiểu rằng luôn có rất nhiều người yêu quí bạn . Chúc gia đình bạn hạnh phúc !

  6. #6
    Các bạn ơi, hình như tinanhviyeuanh đã bỏ cuộc rồi.thật tiếc
    nhưng nếu là tôi thì tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi
    các bạn biết vì sao ko? vì mình cũng y chang như ông nội kia đó
    mình cũng nghiện và nghiện rất rất nặng
    cai ko biết bao nhiêu lần
    nhưng mèo lại h meo
    bạn biết ko, tâm lý bọn tôi ngộ lắm, khi thiếu thuốc để chơi, thì như khùng vậy, đầu óc lúc nào cũng nghỉ đến nó, kể cả trong giấc ngủ chập chờn cũng mơ thấy đi lấy hàng .....nhưng chơi ko dc,
    nhunglân này ko biết tôi cai dc bao nhiêu ngày nữa đây
    chán lắm

  7. #7
    mình hiểu là cai nghiện khó lắm, nhưng biết làm gì bây giờ ngoài việc khuyên, khuyên và khuyên.....buồn
    Nếu bạn thật sự không thể thay đổi để hòa hợp với thế giới, vậy thì hãy bắt thế giới thay đổi để hòa hợp với bạn

  8. #8

    Join Date
    Apr 2004
    Location
    ...một nơi không xa lắm!
    Posts
    461
    Quote Originally Posted by caihoaichoilailaicaihoai View Post
    bạn biết ko, tâm lý bọn tôi ngộ lắm, khi thiếu thuốc để chơi, thì như khùng vậy, đầu óc lúc nào cũng nghỉ đến nó, kể cả trong giấc ngủ chập chờn cũng mơ thấy đi lấy hàng .....nhưng chơi ko dc,
    ..hihi, nếu dể dàng thì cả thế giới nì đâu có lên án nó đâu bạn...
    nhunglân này ko biết tôi cai dc bao nhiêu ngày nữa đây...chán lắm
    sao bi quan dzậy bạn!? hìhì
    Bạn không dám khẳng định sẽ CAI được => đùa chút chơi thôi chứ tôi tin là lần này bạn sẽ CAI được. (nói dzậy là bạn đề phòng vì những lần trước bạn đã thất bại vì tái sử dụng) nhưng cũng từ nó thì tôi lại cho rằng bạn đã nhìn thấy vấn đề quan trọng nhất đó nha:
    Bạn hiểu rất rõ vấn đề mà bạn sẽ đối phó khó khăn đến cỡ nào!?
    TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN.

  9. #9
    Một lời động viên ...dễ thương.... cám ơn bạn nha
    amin có 1 uóc mơ............................
    tôi cũng vậy đó, tôi cũng có 1 ước mơ,là ngay lúc này tôi.....hết nhức mình, và ngủ được,,,một ước mơ thật đơn sơ mà lộng lẫy ghê....trời ơi..nhức quá

  10. #10
    Quote Originally Posted by caihoaichoilailaicaihoai View Post
    Một lời động viên ...dễ thương.... cám ơn bạn nha
    amin có 1 uóc mơ............................
    tôi cũng vậy đó, tôi cũng có 1 ước mơ,là ngay lúc này tôi.....hết nhức mình, và ngủ được,,,một ước mơ thật đơn sơ mà lộng lẫy ghê....trời ơi..nhức quá
    chúc cho ươc mơ của bạn sớm có được nhé ! à bạn đã xông chưa. thấy mọi người nói là xông xong là khỏe luôn đấy ! cố gắng bạn nhé ! chúc bạn luôn khỏe và giữ được tinh thần thật tốt !

Page 1 of 3 123 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •