cả nhà làm thơ hay quá , mình cũng xin góp một bài ......


Ngọn gió nào đưa anh đến với em
sao chiều nay ngừng thổi ?

Con sóng nào rong ruổi
đưa anh về bến bờ xa ?

Cơn mưa nào đi qua
ướt đầm trong em nỗi nhớ ...

Lời yêu ngọt ngào một thuở
chiều nay mây cuốn xa rồi !...

Em đã tin, anh đã hứa: "Chỉ em thôi"
nhưng tất cả giờ đã thành vô nghĩa !

Em nghe như tiếng thở nào thật khẽ
vội vàng theo gió thoảng bay đi...
để quên giọt đắng trên mi,
quên tiếng nấc trong tim em nóng hổi!

Phải chăng chỉ là lời nói
nên người ta có thể quên,
hay, vì em chẳng có duyên
nên không thể giữ anh bằng trái tim khờ dại!?

Chiều nay mình em khắc khoải,
Cánh chim nào bay mãi
Mang theo nỗi nhớ về đâu ...?