Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 14 of 14

Thread: LÀM SAO CÓ THỂ VUI

  1. #11

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Originally posted by Tuong Vi@Mar 17 2003, 05:58 AM
    Thuận à, Vi ko biết nữa, Vi thật sự đầu hàng trước số phận rồi!
    Bạn biết ko, từ khi biết anh ấy đính vô, Vi đã có 1 quyết tâm, quyết tâm mãnh liệt là : TUYÊN CHIẾN VỚI CÁI CHẾT TRẮNG! Vi luôn nghĩ với tình cảm của Vi sẽ giành được anh ấy ra khỏi chốn u mê ấy, nhưng thật sự là Vi đã thất bại rồi Thuận à. Vi rất xấu hổ với chính bản thân mình.
    Một năm rưỡi đã trôi qua, quá ngắn ngủi phải ko Thuận ? Nhưng đối với Vi, nó thật sự rất dài cùng những chuỗi ngày ko biết đâu bờ bến cho cuộc đời Vi. Vi đã bắt anh ấy thề trước mạng sống của Vi nhưng Vi quá nhỏ bé để anh ấy có thể vì Vi....
    Cuộc đời Vi, đây là lần đầu tiên Vi thất bại đau đớn nhất, ê chề nhất. Vi hận...
    Vi ơi ! Đúng là mỗi người có một số phận riêng, không ai có thể lựa chọn trước được, tự nhiên mình lại có cảm tình với một người nào đó...tự nhiên mình lại muốn dành hết mọi sự quan tâm cho người đó...tất cả đều là tự nhiên cả..đừng buồn nữa nhé !
    Đừng buồn với nhừng gì đã qua nữa, nếu quá khứ chỉ làm cho bạn buồn..thì hãy cố gắng mà quên nó đi nhé....hãy cố gắng sống tốt hơn ngày hôm qua, hãy cố gắng hoàn thiện chính mình..RO tin rằng hạnh phúc rồi sẽ mĩm cười với Tường Vi cũng như là những người khác



    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  2. #12

    Wink

    Originally posted by Tuong Vi@Mar 17 2003, 05:58 AM
    Thuận à, Vi ko biết nữa, Vi thật sự đầu hàng trước số phận rồi!
    Bạn biết ko, từ khi biết anh ấy đính vô, Vi đã có 1 quyết tâm, quyết tâm mãnh liệt là : TUYÊN CHIẾN VỚI CÁI CHẾT TRẮNG! Vi luôn nghĩ với tình cảm của Vi sẽ giành được anh ấy ra khỏi chốn u mê ấy, nhưng thật sự là Vi đã thất bại rồi Thuận à. Vi rất xấu hổ với chính bản thân mình.
    Một năm rưỡi đã trôi qua, quá ngắn ngủi phải ko Thuận ? Nhưng đối với Vi, nó thật sự rất dài cùng những chuỗi ngày ko biết đâu bờ bến cho cuộc đời Vi. Vi đã bắt anh ấy thề trước mạng sống của Vi nhưng Vi quá nhỏ bé để anh ấy có thể vì Vi....
    Cuộc đời Vi, đây là lần đầu tiên Vi thất bại đau đớn nhất, ê chề nhất. Vi hận...
    bạn thân mến !
    mình ,cũng như các bạn khác đều chỉ là những người ngoài cuộc nên có lẽ chẳng hiểu hết tâm trạng của bạn lúc này.
    Nhưng nếu cho mình nói ,mình sẽ nói rằng bạn chẳng cần phải hy sinh ,phải "ra đi" vì một người không cần bạn .Chính bản thân anh ấy còn không muốn giữ thì ... Bạn tự trách mình không giúp anh ấy ,nhưng bạn không biết rằng người giúp anh ấy tốt nhất chính là anh ấy .Mình biết bạn buồn ,và có lẽ bạn cũng trách mình vì mình đã nói như vậy .Nhưng bạn hãy nghiệm lại thử coi mình có nói sai không ?
    Bạn đã không quản ngại khó khăn ,ở bên cạnh động viên anh ấy những một năm rưỡi thì có gì phải xấu hổ.
    Bạn ạ , một mình bạn không giúp đỡ được cho anh ấy đâu .Bạn cần giúp đỡ. VÀ người giúp đỡ bạn không phải là tụi mình mà là ở gia đình anh ấy. Nếu muốn "giành lại" anh ấy thì chỉ có cách cho anh đi cai mà thôi .Bạn đừng nói với tôi là gia đình anh ấy không biết gì nhé ! Hãy nhờ mọi người (những người có thẩm quyền : công an ,dân phòng ... - mình tin là bạn sẽ làm được ) động viên gia đình anh ấy cho anh đi cai nghiện .( nếu bạn không muốn trực tiếp làm thì hãy viết một lá thư nặc danh gửi cho công an - đây là cách hơi "thất sách" vì khi ấy bạn trai của bạn sẽ gặp nhiều phiền toái ,bù lại sẽ rất an toàn )

    Tuỳ bạn lựa chọn !
    Thực sự mình rất cảm động khi đọc những dòng mà bạn đã viết .Mình hi vọng với những lời góp ý của mình ,bạn sẽ tìm được một lối đi nào đấy chăng.
    Nếu cần trao đổi thêm ,mình rất sẵn sàng tiếp bạn .("trưởng ban tham vấn" mừ ^_^ )
    Hãy vui lên bạn nhé ! Chúc bạn thành công !
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  3. #13
    Chị ạ &#33; Em cũng thật sự mong muốn được chia sẻ nỗi buồn này cùng chị , nhưng trong thâm tâm chị vẫn là nỗi đau lớn , liệu có vơi bớt không thì em quả không biết . Nhưng tại sao chứ ? Những người mà chúng ta yêu thương , đặc biệt là bạn trai á , luôn phải có một điều gì như thế mới được sao . Đau khổ ... Đừng nói nữa làm chi , chúng ta cứ sống , thấy thì kêu lên , nhưng tất cả đều muộn , quá muộn . Nuôi tiếc , cứ ngồi thẫn thờ ...
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở ,
    Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn ...
    _____________________________________

    Lòng ta thành con rối
    Cho cuộc đời giật dây.

  4. #14

    Join Date
    Dec 2003
    Location
    Nơi TY bắt đầu...
    Posts
    357
    TV à , trên đời không ít những người như bạn đâu &#33; Tội gì mà phải &#39; ra đi trong thanh thản " chứ . LT biết - một mối tình , không phải sớm chiều là ta quên đi được... Nhưng không lẽ , với 1 người con trai như thế , không giữ được mình trước sự cán dỗ của phù du... Mà Vi lại phải quên mình hay sao . Nếu anh ta là một người có ý chí , 1 người có nghị lực - Anh ta thực sự thương bạn , thực sự nghĩ về bạn ... LT nghĩ , anh ta sẽ cai được thôi , còn trường hợp ngược lại .... Đời còn nhiều người có thể sẽ hơn anh ta , tại sao Vi lại nghĩ như thế chứ ...
    Với người yêu bạn , cách tốt nhất mà Vi có thể giúp anh ta bây giờ là : hãy đưa anh ta di cai nghiện đi , đây là cách tốt nhất đối với anh ta . Nhưng khoảng cách giữa nghiện và tái nghiện ngắn lắm , không phải ai cũng dễ dàng vượt qua ... Trong thời gian đó , anh ta rất cần sự động viên giúp đỡ của bạn - Bạn là người yêu anh ấy mà- VÀ chắc chắn , Theo cách nghĩ của LT , anh ta cũng rất yêu bạn cũng như tình cảm của bạn dành cho anh ấy....
    Thân&#33;

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •