Page 54 of 56 FirstFirst ... 4445253545556 LastLast
Results 531 to 540 of 552

Thread: Nhật kí Niềm tin

  1. #531
    @ tukoi: quá khứ không phải là cái để mang ra ray rứt, hay dằn vặt bản thân mình... mà quá khứ là cái để con người ta nhìn lại, rồi từ đó rút ra những bài học quý giá cho bản thân... để đứng dậy thật vững... và bước tiếp. Buông xuôi hay tiếp tục cố gắng... tất cả là ở bản thân bạn... dũng cảm đối mặt với vấn đề và làm lại từ đầu bạn nhé... Bắt đầu không bao giờ là muộn cả... Khi làm bất cứ việc gì, chỉ cần có khởi đầu là xem như ta đã đi được một nửa đoạn đường rồi...

    @ DTT: vẫn chưa rung được cái chuông hả DTT? hihi.. ko sao... dù gì cũng được lên TV mà... khi nào phát sóng nhớ nói trước nhá..
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  2. #532
    Đẹp quá, Tết tết tết ...
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  3. #533
    Quote Originally Posted by DTT View Post
    Đẹp quá, Tết tết tết ...
    ừm đẹp nhỉ DTT, gần tết rùi
    Thêm một đêm trăng tròn,
    Lại thấy mình đang khuyết.

  4. #534
    Có nhà mới đón tết rùi... Dzui thiệt.. hehe.. Thanks éc-min nhá
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  5. #535
    kg biết mọi ngưởi thế nào, chứ tết năm nay tl thất cứ ảm đạm sao ý.lại lỡ hẹn mùa xuân năm nay rồi, kg biết là cái tết thứ bao nhiều như vậy nữa .
    Thêm một đêm trăng tròn,
    Lại thấy mình đang khuyết.

  6. #536
    phanhieu
    Guest
    Đừng buồn và nghĩ như thế chứ thienlong...

    Bạn đã luôn động viên và giúp đỡ mọi người rất nhiệt tình cơ mà...

    Hy sinh thêm một cái Tết để có mãi mãi những cái Tết vui vẻ và hạnh phúc, thienlong nhé...

  7. #537
    cũng kg có gì đâu hiếu, quen rồi năm nào mà chẳng vậy mình kg có vụ gì thì nhà lại có,đấy gọi là nhân quả? cũng đúng thôi. Đêm lại dài rồi.......... !
    Thêm một đêm trăng tròn,
    Lại thấy mình đang khuyết.

  8. #538
    phanhieu
    Guest
    @thienlong: Đừng nghĩ linh tinh mà, chẳng có gì đâu... chẳng qua là ...là gì nhỉ... đại khái là lùi thêm 1 bước để tiến nhiều bước thôi mà!

    @nhok: Thấy bạn "người iu" buồn vậy mà cũng không động viên gì hả... bùn quá ... Rút kinh nghiệm ngay nhé! hehe

  9. #539
    Bạn "người iu" là bạn làm sao hả phanhieu? Là bạn tên "người iu" à? phanhieu giải thích dùm nhok nhé
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  10. #540
    E hèm, gia đình này rắc rối quá
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

Page 54 of 56 FirstFirst ... 4445253545556 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •