31-07-08, 04:54 PM
#22
- Join Date
- May 2008
- Posts
- 383
Hic hic, em là học sinh, làm gì có tiền mà đi vòng vòng uống cà phê chứ, đặc biệt là mấy quán như vậy ở Sài Gòn thì giá trên trời ko hà. |
Nếu bạn thật sự không thể thay đổi để hòa hợp với thế giới, vậy thì hãy bắt thế giới thay đổi để hòa hợp với bạn
20-09-08, 10:27 AM
#23
- Join Date
- Sep 2008
- Posts
- 196
Đây là lần đầu tiên em cảm nhận được không khí thân thiện, giúp đỡ nhau trong phong trào phòng chống và cai nghiện ma túy, giá mà em biết đến Forum này cách đây mấy tháng thì có lẽ bạn trai em đã chẳng phải "đi công tác xa nhà", em cảm thấy Forum này rất bổ ích, vừa là giúp cho những người đã từng "lạc lối" sát cánh bên nhau, cùng nhau quyết tâm tránh xa ma túy, cộng với sự giúp đỡ của người thân, vừa là để cho những người chưa biết hiểu rõ hơn tác hại của nó. |
06-03-09, 08:29 AM
#24
- Join Date
- Oct 2008
- Posts
- 164
vậy thì xuống thị xã Thủ Dầu Một - Bình Dương uống càphê đi. cũng có nhiều quán đẹp và lãng mạn lắm đấy: Gió và nước, Cung Đình, Hoàng Cung, Thềm Xưa, 79, .... Chắc cũng không thua gì ở TP đâu. |
26-07-09, 09:33 PM
#25
- Join Date
- Jul 2009
- Posts
- 8
Người như mình chỉ nhiệm hiv do qhtd chứ mình ko phải nghiện liệu có được đi off ko. |
27-07-09, 03:59 PM
#26
- Join Date
- Mar 2009
- Posts
- 119
duoc chu |
...và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau...
22-11-09, 10:32 AM
#27
Cái chủ đề này lập ra mà chưa tổ chức được thì phải, giờ ltvt có ý định tổ chức 1 buổi Offline tại HN, ai đồng ý tham gia nào . |
22-11-09, 10:56 AM
#28
- Join Date
- Nov 2009
- Posts
- 30
TẾT NÀY TỤI MÌNH OF NHÉ, AI CÓ THỂ ĐI THÌ NHỚ ĐĂNG KÝ VÀ THÔNG BÁO ĐỂ MÌNH BẢO BỐ MẸ NẤU CƠM , MỌI KINH PHÍ SẼ ĐƯƠC ACMIN mr.HẺOIN , THIÊN LONG VÀ CÔNG TỬ TÀI CHỢ, NHỮNG AI PHẤN ĐẤU TỐT TRONG QUÁ TRÌNH CAI VÀ RÈN LUYỆN THÌ SẼ CÓ QUÀ CỦA DIỄN ĐÀN. |
22-11-09, 10:59 AM
#29
23-11-09, 08:04 PM
#30
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
Hu hu hu, off ở Hà Nộ, sao không ai vô đây hết vậy, hu hu hu |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.