Results 1 to 4 of 4

Thread: Ảo ảnh

  1. #1

    Join Date
    Aug 2008
    Location
    Chả biết nữa
    Posts
    199

    Ảo ảnh

    Chào mọ người! Thành viên mới này xin gửi một số thứ xem như là "quà làm quen", mong được đón nhận Có ai biết hay thích xem hình ảo ảnh ko. nếu có thì mời vào đây
    http://eyetricks.com/3dstereo.htm

    (Ai bị cận thì hạn chế xem nha, xem là ... đó )
    Mình ko biết gửi hình thế nào cả mà máy thì có nhiều hình hay lắm. Bác àno biết thì chỉ giùm Thankkkkkkkk

  2. #2

    Join Date
    Aug 2008
    Location
    Chả biết nữa
    Posts
    199
    một món quà nữa, nghe cũng vui nhưng hơi ô nhiễm chút xúi (^_^)

    Ngày xưa ở xứ Khoai Lang
    Có nàng công chúa mịn màng Khoai Tây
    Anh hùng bao kẻ mê say
    Dù cho nàng có đêm ngày "tỏa hương"
    Vua cha liệu tính trăm đường
    Thôi đành kén rể cho nường có đôi
    Yết thị dán khắp mọi nơi
    Ai mà bủm giỏi xin mời dự thi
    Chẳng đo tài trí làm gì
    Chỉ đo lượng khí thoát ra trong lòng....

    Xa xa ở xứ Mông Sờ
    Có chàng trai trẻ,bút dờ găn đao (PutTheGunDown)
    Đẹp trai từa tựa siêu sao
    Có tài bủm khẽ,đổ nhào vạn quân
    Tiếng thơm nô nức xa gần
    Nhưng chàng vẫn cứ độc thân giữa đời
    Biết tin,sung sướng rụng rời
    Vừa bủm vừa chạy,thả rơi vài hòn(???)
    Tư trang xếp lại cho tròn
    Chàng vượt trăm núi,ngàn non tìm về...

    Anh tài tụ tập nơi nơi
    Khéo đái một bãi thì trôi kinh thành
    Màu da đủ trắng, vàng,xanh
    Một mùi ngan ngát ngỡ ngàng mọi nơi
    Thịt cá thì chỉ ăn chơi
    Tất cả chủ yếu là xơi khoai mì
    Trong lòng mơ mộng có khi
    Sánh cùng công chúa,còn gì vui hơn...

    Đức vua đánh một tiếng cồng
    Anh hùng thót bụng,khí xông tới trời
    Tiếc là bao kẻ đứt hơi
    Tiếng bủm khe khẽ như lời nỉ non
    Có kẻ bủm cả ra ..hòn
    Có người ngơ ngác,mỏi mòn chẳng ra
    Công chúa buồn bã hỏi cha :
    "Kiếp này con chịu lỡ làng rồi sao?"
    Đến lượt bút dờ găn đao
    Hai chân dang rộng,tiến vào cuộc thi
    Khuôn mặt có chút lầm lì
    (Vừa xơi một tạ khoai mì,khoai lang)
    Chàng thả tiếng Bủm rền vang
    Ngọc Hoàng hốt hoảng,vội vàng làm mưa
    Chó,gà tan tác búa xua
    Kinh thành hoảng loạn như vừa nổ bom
    Tiếng Bủm khi bổng,lúc trầm
    Nghe như tiếng sáo âm thầm đêm xuân
    Công chúa lộ vẻ..đần đần
    Vội vàng bước xuống,góp phần họa ca
    Thỏ thẻ nói với vua cha :
    "Chàng này xứng đáng được là chồng con!"

    Kinh thành náo nhiệt tưng bừng
    Dân chúng bịt mũi chúc mừng nhân duyên
    Trai anh hùng,gái thuyền quyên
    Câu chuyện còn mãi lưu truyền thế gian
    Có chàng bủm thối kinh hoàng
    Trở thành phò (mã) xứ Khoai Lang,Khoai Mỳ!!!

    Thu qua, đông đến, xuân sang
    Công chúa giờ đã có mang 1 thằng
    Bấy giờ công chúa càng hăng
    Bủm bủm thả khí tung tăng trên đường
    Chỉ tội cho kẻ dân thường
    Ngày ngày đóng cửa, chẳng chường mặt ra
    Cũng bỡi nó quá thối mà
    Họ mà ra cửa chắc là chết ngay
    Thôi giờ lỡ sống xứ này
    Cắn răng chịu đựng, chứ sao bây giờ
    Dân chúng mặt mày bơ phờ
    Đêm đêm họ lại thẩn thờ thở than

    Thu qua đông đến xuân lại xang
    Nở hoa kết trái, có mang chào đời
    Nay thì công tử ra đời
    1 mùi kinh dị ko rời, theo sau
    Bà con mặt mày hơi cau
    Nhưng cũng gắng gượng, mà đau trong lòng
    Lúc này ai cũng chỉ mong
    Giời cho sét đánh chết xong cho dzùi

    Vong hồn bay đến cửa trời
    Nam Tào, Bắc Đẩu mới...mời vào trong
    Mới vào công chúa chổng mông (tính hô thiên tuế vạn vạn tuế, ai dè... )
    Bủm ra một phát trúng ông Nam Tào
    Ông nầy mặt mũi xanh xao
    Quỳ xin Thượng Đế nhốt zào...cõi âm
    Bá quan văn võ xì xầm
    Tội nầy đâu nặng mà nằm...thiên lao

    bá wan dăn dõ xì xầm
    tội này đâu nặng mà nằm thiên lao
    ông trời nhíu mắt ngẩng cao
    cô này là lạ làm sao đó nà
    thôi thì xí xoá cho nàng
    thấy nàng vừa đẹp rồi nàng lại xinh
    thế là ông cứ đinh ninh
    mong rằng công chúa dìa dinh làm bà
    Nam Tào mở miệng kêu la
    tâu rằng mặt mũi ra ma nãy giờ
    cổ thì bùm chéo...thần...phát khờ
    vậy mà hỏng phạt còn chờ cái chi
    Nam tào đâu biết cái gì
    ông trời chao đảo bởi vì nàng khoai
    ông trời ổng hất cái tay
    mở lời dài tiếng tội thay Nam Tào
    ta thời phạt ả làm sao
    mỗi đêm chiếu sáng.....Nam Tào chịu chưa?
    ngậm ngùi Tào mới xin thưa
    phạt gì sao nhẹ.....ả chừa hay không?
    ông trời bứt tóc bứt lông
    thôi thì bắt ả...dìa cho ông....làm bà
    Tào mà còn mở miệng la
    thì ông trừng phạt chết cha Nam Tào
    thế là Khoai bước lên cao
    từ nay đổi nick......gọi tao......bà trời....nhá các dăn dõ bá wan

    Một ngày Thượng Đế đi chơi
    Nàng Khoai công chúa ngồi nơi sau rèm
    Tật cũ vẫn...bủm tèm lem
    Kiệu loan tiếng nhạc xì bùm vui tai
    Một hồi kẹt đạn thiệt...gay
    Mặt mày đỏ lưỡng rặn hai ba hồi
    Bổng đâu tiếng nổ vang trời
    Hơi xông mù mịt như nơi chiến trường
    Quan quân lớp chết, lớp thương
    Lớp què, lớp cụt thê lương vô cùng
    Bổng đâu có một anh hùng
    Tay cầm khoai nướng đùng đùng xông vô
    Công chúa trông thấy phát rồ
    Thì ra chồng cũ của cô đây mà
    Hai người cùng cười hà hà
    Vận công xuống tấn phả ra phào phào
    Lại nhắc đến chuyện Nam Tào
    Một lần suýt chết áo bào tả tơi
    Nhưng mà ổng cũng chịu chơi
    Tay cầm cái quạt nín hơi xông zào

    lại nhắc cái gã nam tào
    một lần sít chết áo bào tả tơi
    nhưng mà ổng cũng chịu chơi
    tay cầm cái quạt nín hơi xông vào
    ai dè vấp ngã bổ nhào
    ngoái đầu nhìn lại....ối dào....củ khoai
    giận rằng ai đã ba gai
    rãi đầy các nẻo toàn khoai không à
    giật mình....quên bẵng....chết bà
    xông dzô chỉ để tìm bà khoai lang
    hỏi rằng sao hổng nể nang
    bá wan dăn dõ dzẫn đang xỉu kìa
    bà trời nhã nhặn iu kìu
    ngoái đầu nhìn gã rồi chìa....củ khoai
    vừa luộc chín tới...bẻ hai.....cho Tào (chiềng trư)
    nam tào chẳng hỉu ý sao
    thôi thì thây kệ ăn mau cho rồi
    ấy dà khoai củ chín rồi
    sao mà bùi ,ngọt ăn rồi thấy ngon
    nam tào mồm hỏi có còn?
    xin thêm dzài củ cho con nó mừng
    bà trời giới thịu khoai sùng
    sường sượng beo béo....cả thùng đằng kia
    nam tào cảm tạ lia chia
    quên rằng mục đích rồi dìa thẳng luôn



    Nam Tào cảm tạ lia chia
    Quên luôn mụt...đít rồi dìa nhà luôn
    Bà Tào thấy ổng buồn buồn
    Chân cao chân thấp ở...truồng cứ đi
    Vừa đi vừa cười hi hi
    Phen nầy ta bủm rất chi là tài
    Bắt nồi, đổ khoai nấu ngay
    Ổng ngồi ổng chén đến hai ngày liền
    Bắt đầu sôi bụng liên miên
    Trong lòng phấn khởi về liền nam quan
    Thét lên một tiếng rền vang
    Nàng Khoai công chúa chiến trường cùng thi
    Nàng Khoai nghe nói cười khì
    Thi thì thi chớ sợ gì hả ông
    Dứt rồi nàng Khoai chổng...mông
    Bủm ra một tiếng trời long sấm rền
    Nam Tào vận khí xông lên
    Bổng nghe mốt tiếng xì rền bên tai
    Ôi trời pháo lép rồi bây
    Nhưng mà mùi thối nó bay...khắp trời
    Nàng Khoai nhiễm độc rồi đời
    Hồn sa địa ngục dạo chơi âm tỳ
    Nam Tào ổng cười hi hi
    Bữa nay hên quá Tau đi ăn mừng
    Pháo lép mà dám đem chưng
    Vậy mà chiến thắng có mừng không bây



    Pháo lép mà dám đem chưng
    Vậy mà chiến thắng có mừng không bây
    nhưng mà tào chả có hay
    bất ngờ khoai chúa tỉnh ngay tức thời
    "hê hề ta xứng danh trời
    tài mi hèn mọn mà thời làm cao
    chẳng thể nhường....mài với tau
    thi thêm chập nữa coi sao nè mài "
    tức thời gồng cả hai tay
    hai chân dang rộng váy bay phập phồng
    bà trời thẳng cẳng mà gồng
    bùm bùm bủm bủm pồng pồng pong pong
    ấy chà...có thế là xong
    nam tào chết ngất gập cong cả người
    mắt lồi đưa cả con ngươi
    hai hàm răng ếch tất đưa ra ngoài
    bà trời đứng dậy khoan thai
    rồi thì cười mĩm...."biết tay chưa nào ?"
    cõi trời đồng loạt bái chào
    thương cho cái cảnh nam tào đang mang
    thế là danh tiếng rền vang
    bà trời khoai củ giỏi giang đủ tài

  3. #3

    Join Date
    Aug 2008
    Location
    Chả biết nữa
    Posts
    199
    Xem ra chẳng ai có hứng cả

  4. #4
    Mọi người đều bận bạn à, ngay cả người rảnh nhất như mình nhìn mà còn thấy mệt, dài quá, còn cái anh ảo thì mình ko có đủ trình độ để thưởng thức, cảm ơn bạn đã quan tâm mọi người và post chúng lên
    Nếu bạn thật sự không thể thay đổi để hòa hợp với thế giới, vậy thì hãy bắt thế giới thay đổi để hòa hợp với bạn

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •