Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12

Thread: 1 chút cười...

  1. #1

    Wink

    Ra oai
    Hai người bạn lâu ngày gặp lại :
    - Nghe nói vợ cậu ăn hiếp chồng lắm ?
    - Ðâu có ! Bằng chứng là tớ vừa mới cự vợ xong ...
    - Cự thế nào ?
    - Việc gì của tôi thì bà không được đụng tay vào, nghe chưa !
    - Thế công việc của cậu là gì ?
    - Giữ con, nấu nướng, giặt giũ ...
    - ??!

    I don't believe what people say.
    I believe what they do.

  2. #2

    Wink

    Nhiều tình cảm nhất
    Trong giờ học giáo dục công dân, cô giáo hỏi một học sinh :
    - Trong gia đình em, em thấy ai là người nhiều tình cảm nhất ?
    - Thưa cô, bố em là người có nhiều tình cảm nhất ạ.
    - Là bố chứ không phải mẹ à ? - Cô giáo hỏi lại.
    - Thưa cô, đúng thế ạ ! ở nhà mẹ em vẫn bảo bố em rằng : "Anh chỉ được cái đa tình là giỏi !"
    - ?!

    I don't believe what people say.
    I believe what they do.

  3. #3

    Wink

    NÓI THẲNG CÓ HƠN KHÔNG
    Chuyện trò mãi với người yêu bên gốc cây, cô gái muốn được ăn chút gì cho đỡ đói, bèn gợi ý :
    - Anh yêu ! "Kiến bò bụng em" đây này !
    - Chết chửa - Chàng trai hốt hoảng - Thôi, ta lại ghế đá vậy, ở đây chắc có tổ kiến !
    Ngồi ghế đá một lúc, nàng lại nói :
    - Em muốn... "ấm bụng" một chút !
    - Ôi ! Anh sơ ý quá để em bị gió lạnh ! Dầu xoa đây em !
    Buồn thật ! Cô gái liền chuyển hướng :
    - Anh chẳng hiểu gì cả ! Em "hoa cả mắt rồi !
    - A ! Chắc em không quen với ánh đèn cao áp đấy.
    Vừa nói, chàng trai kéo cô gái vào bóng tối.
    Đến nước này, cô gái đánh liều :
    - Anh ạ ! Em "nhạt mồm nhạt miệng" lắm, chỉ muốn...
    Chưa nghe hết câu, chàng trai như đã hiểu ý, vội kéo nàng vào lòng và hôn tới tấp lên môi

    I don't believe what people say.
    I believe what they do.

  4. #4

    Wink

    -Ông bị ngộ độc vì ông thường xuyên uống rượu, - sau khi khám kỹ cho bệnh nhân, bác sĩ phán.
    - Nhưng tôi có uống rượu bao giờ đâu !
    - Thứ nhất, tôi không hỏi chuyện đó, - bác sĩ nổi cáu. Thứ hai, lẽ ra ông phải nói ngay từ đầu, để không gây khó khăn cho tôi khi chẩn đóan bệnh chứ !

    Bác sĩ hỏi bệnh nhân :
    - Ông bị thương thế này ở đâu ?
    - Tôi chóng mặt nên đâm sầm vào cửa nhà để xe.
    - Chắc xe bị hỏng nặng ?
    - Thưa bác sĩ, không. Hôm nay tôi đi bộ.

    Bác sĩ :
    - Ông làm sao ?
    - Thưa bác sĩ, tim tôi bị trục trặc.
    - Trong những tình huống nào ?
    - Trong tình huống sinh họat bình thường thôi ạ. Tôi trèo lên một thì bình thường, trèo lên hai thì đã run đầu gối và thở dốc, lên đến ba thì chịu, không thở được ...
    - Thôi đi bố, bố cừ quá đấy! Ở tuổi 70 mà bố còn leo trèo được thế ! Tôi đây này, kém bố đến ba mươi tuổi mà lắm khi còn không đủ sức trèo lên một ..
    - Ông nói về chuyện gì vậy, ông bác sĩ ?
    - Về chuyện phụ nữ, tất nhiên.
    - Tôi nói về các bậc thang cơ mà !



    Hai nhân viên nói chuyện với nhau :
    - Này, Giám đốc công ty mình nhã nhặn lắm nhé.
    - Sao cậu biết ?
    - Vì hôm qua ông ta gọi tớ lên, xin lỗi, rồi nghẹn ngào nói : " Không biết là không có anh tôi sẽ xoay xở như thế nào đây, nhưng từ đầu tháng tới, tôi cũng cố thử xem".

    Giám đốc bảo nhân viên :
    - Anh đừng nói với ai số tiền lương tháng này tôi trả cho anh nhé!
    - Nhất định rồi, thưa ông, không đời nào tôi lại nói vì nói ra tôi cũng xấu hổ lắm.

    - Thưa Giám đốc, tôi muốn xin vào làm việc ở chỗ ông.
    - Tiếc rằng tôi không có công việc nào đúng với chuyên môn của anh. Cho nên nếu tôi nhận anh, thì đến đây anh cũng chỉ ngồi không.
    - Thế thì tốt quá, thưa ông !

    Giám đốc quát nhân viên :
    - Sao, anh tưởng tôi là thằng ngu hả ?
    - Dạ thưa ông, điều ấy thì tôi còn chưa biết ạ. Tôi mới làm việc ở đây được ít hôm.



    - Này, con hãy nghe theo lời khuyên của bố nhé - đừng cưới vào tháng Mười ! Sang tháng Mười một hãy cưới !
    - Thế thì có gì khác nhau ạ ? - anh con trai hỏi.
    - Dù sao, con cũng sẽ lợi hơn được một tháng !

    Người vợ ngồi đọc cuốn sách về châu Phi và về những tục lệ của các dân tộc sống ở đó. Rồi cô bỗng hỏi chồng :
    - Anh biết không, ở châu Phi có một bộ lạc lạ lắm, tục lệ của họ là chồng có thể đem bán vợ anh ạ. Nếu chúng mình sống trong bộ lạc ấy, thì anh cũng đem bán em chứ ?
    - Không, không đời nào ! Anh đem biếu không luôn thôi, ngay lập tức !

    - Ông có dừng lại ngay không nào ? - cô bác sĩ tâm thần học kêu lên. - Ông làm cái gì thế hả ?
    - À, đây chỉ là cách tôi chúc mừng thành công của cô, - ông bệnh nhân đáp, - và chứng tỏ rằng cô đã chữa cho tôi khỏi hẳn được mặc cảm nhút nhát đã làm cho tôi luôn bị thất bại trong tình yêu.

    Bác sĩ tâm thần nói với vợ bệnh nhân :
    - Thưa bà, lẽ ra bà phải đưa ông nhà tới gặp tôi từ lâu rồi mới đúng.
    - Nhưng mà, thưa bác sĩ, chừng nào ông ấy còn tỉnh táo dù chỉ một chút, là ông ấy vẫn nhất quyết không chịu đi khám bệnh.

    I don't believe what people say.
    I believe what they do.

  5. #5
  6. #6

    Unhappy

    Ủa ,seo coolgirl chẳng nói gì vậy ?
    :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure:

    Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .



  7. #7
    five's Avatar

    Join Date
    Jan 2003
    Location
    Đà Nẵng
    Posts
    380

    Cool

    Originally posted by chiminhanh@Mar 15 2003, 07:48 AM
    Ra oai
    Hai người bạn lâu ngày gặp lại :
    - Nghe nói vợ cậu ăn hiếp chồng lắm ?
    - Ðâu có ! Bằng chứng là tớ vừa mới cự vợ xong ...
    - Cự thế nào ?
    - Việc gì của tôi thì bà không được đụng tay vào, nghe chưa !
    - Thế công việc của cậu là gì ?
    - Giữ con, nấu nướng, giặt giũ ...
    - ??!
    chéc ông chông nèy ở nhà qoài...!dzợ ỏng chéc đi lèm cả tuồn ha...trúng ngày đỏ ,hihi :lol: ông bạn vào chơi đéy mà...thương dzợ qué nên núa rứa thui...ông khách hiểu nhâmf thui
    hoquyphung84@yahoo.com
    Ta đây tên là Five, nên bà con hay gọi chú Five... chú Five... Xin mới đến với quầy xem bói của chú Five... để được nghe qua vài câu phán xét về tính cách qua Tên của bạn nhằm lấy hên đầu năm mới... Xin mời!

  8. #8
    freeman11072000
    Guest
    ÔNG TRỜI CÓ HAI CHÂN

    Trong giờ địa lý học về bài chân trời cô giáo hỏi học sinh
    Em nào cho cô biết Ông Trời có mấy chân.
    Không một học sinh nào trả lời bỗng có một học sinh phát biểu : thua cô ông trời có hai chân

    Cô giáo ngạc nhiên hỏi tai sao em biết ông trời có hai chân
    Em hoc sinh tra lời thưa cô hồi tối em đi qua phòng ba mẹ em, em nghe ba em la trời ơi dang hai chân ra
    Cô giáo !!!!!!!!!! !!!!!

  9. #9
    tantalus
    Guest
    [ tẹng các anh con chai trong diễn đàn nà ]

    Then kìu bạn nhá !

    ---------

    Trong phòng cấp cứu
    Bác sĩ : Hôm nay có ca nào không ?
    Y tá : Dạ 2 ca nhẹ, một rơi từ tầng 3, một bị xe tải cán và 1 ca nặng, ông chồng không chịu rửa chén.

  10. #10
    THÀNH TÍCH
    -thành tích học tập của con cậu thế nào rồi.
    -không thể tưởng tượng nổi !
    -sao nó học giỏi thế cơ à?
    -không!tôi phải thường suyên đi họp phụ huynh dưới một cái tên giả đấy anh ạ!
    ????

    KHÔNG THỂ THAY THẾ NỔI
    - trưởng phòng nói với cô gái trẻ mới được đến cơ quan làm việc được ít hôm.
    -cô đúng là con người không máy móc nào thay thế được.
    -vậy hả?anh quá khen ,nhưng tại sao anh lại nghĩ vậy?
    -vì hiện nay trên thế giới,người ta vẫn chưa phát minh ra được loại máy không biết làm gì!



    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •