Khi Thượng đế tạo ra người phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi bờ vai họ cứng cáp để che chở được cả thế giới, đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau. |
Dụng ý bất dụng lực :cool: - Tương liên bất đoạn - Thượng hạ tương tùy :rolleyes:
28-08-08, 03:53 PM
#2
- Join Date
- Aug 2008
- Location
- Chả biết nữa
- Posts
- 199
|
29-08-08, 10:21 PM
#3
Phần đầu bằng tiếng Việt mà đọc xong tớ còn chả biết vì sao phụ nữ khóc! Hic, đọc thấy như kiểu "sự tích nước mắt của phụ nữ" hay đại loại vì sao phụ nữ có nước mắt thì đúng hơn ấy chứ, hi hi! |
Kể ngàn năm cơn khát cao nguyên.......
30-08-08, 10:28 AM
#4
- Join Date
- Aug 2008
- Location
- Chả biết nữa
- Posts
- 199
Nói chung là đừng để học phải khóc. Hết |
Dụng ý bất dụng lực :cool: - Tương liên bất đoạn - Thượng hạ tương tùy :rolleyes:
01-09-08, 10:30 PM
#5
- Join Date
- May 2008
- Posts
- 383
Nhưng lỡ họ khóc rồi thì phải làm sao??? |
Nếu bạn thật sự không thể thay đổi để hòa hợp với thế giới, vậy thì hãy bắt thế giới thay đổi để hòa hợp với bạn
02-09-08, 02:06 AM
#6
- Join Date
- Jun 2008
- Posts
- 191
minh sợ nhất là khi thấy phụ nữ khóc |
02-09-08, 07:29 PM
#7
- Join Date
- Aug 2008
- Location
- Chả biết nữa
- Posts
- 199
A, Maili, lâu quá ko gặp , thì phải làm sao cho họ hết khóc chứ sao, còn nguoi_vo_hinh ơi, sao lại sợ, đó là một trong những điều kỳ diệu đấy, lúc đó mình mới thấy họ thật là đẹp ( bên trong lẫn bên ngoài luôn) |
Dụng ý bất dụng lực :cool: - Tương liên bất đoạn - Thượng hạ tương tùy :rolleyes:
02-09-08, 11:49 PM
#8
- Join Date
- May 2008
- Posts
- 383
|
Nếu bạn thật sự không thể thay đổi để hòa hợp với thế giới, vậy thì hãy bắt thế giới thay đổi để hòa hợp với bạn
03-09-08, 08:38 AM
#9
- Join Date
- Aug 2008
- Location
- Chả biết nữa
- Posts
- 199
Dụng ý bất dụng lực :cool: - Tương liên bất đoạn - Thượng hạ tương tùy :rolleyes:
03-09-08, 01:19 PM
#10
- Join Date
- May 2008
- Posts
- 383
hok biết đẹp chỗ nào à nha, hihi, mắc cỡ quá, nói nhỏ DTT nghe, nhiều Maili khóc mà cũng nhắm gương coi mình khóc ra sao nữa. Maili thấy mắt mũi tèm lem, mặt nhăn nhúm, có gì đâu mà đẹp DTT mà có suy nghĩ thế nhất định có ngày bị nước mắt mỹ nhân làm khuynh gia bại sản |
Nếu bạn thật sự không thể thay đổi để hòa hợp với thế giới, vậy thì hãy bắt thế giới thay đổi để hòa hợp với bạn