lúc mình biết mình có h là mình bị phát bệnh tràn dich phổi và suy hô hấp , đó là do mình sống cuộc sống đam mê vào ma túy nên bệnh mới nặng như vậy còn bạn ko sử dụng ma túy và sống lành mạnh thì vẩn có thể sống với H lâu lắm đừng lo lắng gì nhé , sao bạn ko muốn sống đâu phải có h là hết đâu có rất nhiều người có h mà vẩn có người yêu và có vợ có con nữa , như mình nè mình có h hưng vẩn có người yêu và người yêu mình củng ko có h , cuộc đời có nhiều chuyện ko ai biết trước được cứ vui vẻ mà sống rồi bạn sẽ thấy được những gì tốt đẹp sẽ tới với bạn trong tương lai thì sao , bạn cứ yên tâm đi tỉ lệ bạn có h là rất thấp mình tin bạn ko có bị h đâu . |
13-10-08, 09:24 PM
#12
- Join Date
- May 2008
- Location
- Hà nội city
- Posts
- 229
một số dấu hiệu thường thấy của HIV
1. Nhóm triệu chứng chính: |
14-10-08, 12:38 PM
#13
- Join Date
- Oct 2008
- Posts
- 12
Anh Lu
Mot So Dau Hieu Trong Thoi Ky Cua So Co Ma |
14-10-08, 07:30 PM
#14
- Join Date
- May 2008
- Location
- Hà nội city
- Posts
- 229
14-10-08, 11:34 PM
#15
- Join Date
- Jun 2008
- Posts
- 191
nhửng triệu chứng đó vẩn có thể sảy ra với người ko có h , vì người có h sức đề kháng yếu nên các bệnh này dễ xâm nhập vào cơ thể và làm cho người có h bị nặng hơn người ko có h , những bệnh đó là bệnh nhiểm trùng cơ hội . |
24-12-08, 01:37 PM
#16
- Join Date
- Oct 2008
- Posts
- 12
anh nguoi_vo_hinh oi
sao dao nay em ko thay annh lên |
26-12-08, 01:36 AM
#17
- Join Date
- Jun 2008
- Posts
- 191
dạo này đi làm thời gian thất thường lắm có thời gian rảnh là nằm ngủ thẳng cẳng à , có lúc đêm đi làm sáng thì ngủ cứ như là đi ăn trộm ấy |
GIANG HỒ HỄM ÁC KO NÊN TIN AI NGOÀI BẢN THÂN MÌNH :112:
26-12-08, 08:08 AM
#18
- Join Date
- Oct 2008
- Posts
- 12
ac.ac.ac.
em phục anh rồi anh giỏi thật ko lo lắng ko nghĩ nghoij gì hết sao em mà như anh có lẽ em phát điên .3 tháng nay ko có ngày nào la em ko suy nghĩ lo lắng mà cú suy nghĩ là lại ko ngũ được từ lúc em có nguy cơ đén giờ là được 3 tháng rồi hôm kia em mới đến TTDV tư vấn và xét nghiệm hiv phải 7 ngày nũa là có kết quả em lo quá chắc ngày đó là ngày quyết định số phận của em .. em đang phân vân có nên lấy kết quả ko hay cứ mặc kệ cho nó quên vào đĩ vãng. anh cho em 1 lời khuyên vào lúc này đi . mà anh ơi em có 1 cục hạch to = ngón tay út ko hiểu nó mọc lên từ lúc nào ko đau ko sưng chắc phải trên 3 thắng vì nó mà em lo quá có phải biểu hien của dai đoạn sắp chuyển sang aids ko hôm em đi xét nghiệm máu em có qua bệnh viện khám họ bảo là viên họng cấp có xét nghiệm máu bạch cầu tăng cái gì đó mà nhưng em vẫn ko tin đó la nguyên nhân em có cục hạch em có uống thuốc theo đon của bác sĩ đuẹoc 3 ngày rồi em thấy vẫn bình thường . em sợ lắn thôi.Cho em hỏi nũa nè anh đang uống thuốc gì vậy có đắt tiền ko nếu bị thì mua ỏ đâu ?tình hình sức khỏe của anh thế nào rồi CD có cao ko? anh bị vậy mà vẫn phải đi làm à .bố mẹ em nói nếu em mà bị thì ko phải làm gì hết chỉ ăn mới chơi thôi |