um nhưng mà mình cũng hơi ngán mà ihihi |
01-12-02, 08:48 PM
#12
hihi ..... hổng có đâu .mọi người trong diễn đàn này sẽ không wên anh đâu |
<marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy! </span></marquee>
$$$ %%% ^^^ &&&***--------------------------------
03-12-02, 04:13 PM
#13
Access_banned
Guest
đừng sợ không ai del những bài của killer đâu ! |
03-12-02, 09:35 PM
#14
hic..mặc dù RO tui chưa bao giờ gặp mặt KILLER nhưng wa diễn đàn này tôi cảm thâý rằng KILLE R rât tốt và năng nổ POST bài nữa ...hic..vâỵ là chúng ta sắp mất đi một đài phát thanh rồi sao ...buồn wa' .. |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
03-12-02, 10:07 PM
#15
Access_banned
Guest
|
04-12-02, 08:26 AM
#16
một ước mơ đáng trân trọng ,mọi người nhỉ :lol: |
<marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy! </span></marquee>
$$$ %%% ^^^ &&&***--------------------------------
04-12-02, 11:46 AM
#17
Trời KILLER muốn đi POLICE a' ..tôi không tin ... |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
04-12-02, 12:31 PM
#18
mình hiễu tình cảm cũa các bạn đối với mình mà . mình hứa sẽ cố gắn hòan thành nhiệm vụ . |
16-12-02, 08:29 AM
#19
tất nhiên là dzậy gùi :lol: :lol: |
<marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy! </span></marquee>
$$$ %%% ^^^ &&&***--------------------------------
16-12-02, 05:52 PM
#20
KILLER ơi khi nào đi thì nhớ mua wà dzề cho mọi người nha ..... nhất là RO nè ..... Ro khoái nhận wà lắm đó .... chúc KILLER thượng lộ bình an,hòan thành nhiệm vũ xuất xắc, mau lên chức nữa và ..... Xin đừng wên mọi ngươi nha' .... |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO