Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 15

Thread: Sống và cười ! Nhưng phải suy ngẫm

  1. #1

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC?

    Biết bình tĩnh khi điều bất ngờ xảy ra[/b]


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  2. #2

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    -Tôn trọng những kẻ yếu






    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  3. #3
    theo maybe chỉ cần chập nhận những gì mình có là được rôì!
    CÓ MỘT LOÀI HOA MỘT LOÀI HOA
    VĨNH VIỄN VÌ TÔI MÀ CÓ MẶT

  4. #4

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237
    Chúng ta không chỉ biết chấp nhận mà còn phải biết phấn đấu nữa chứ...những dzì ta không đạt được ngày hôm nay thì ta phải biết phấn đấu để ngày mai ta sẽ đạt được những điềy ấy, sống thì phải có niềm tin và hy vọng... như vậy cuộc sống của chúng ta sẽ có ý nghĩa hơn....đó cũng chỉ là những suy nghỉ của RO !


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  5. #5

    Join Date
    Mar 2004
    Location
    Vi Tiểu Bảo
    Posts
    113
    Tuyệt cú mèo!
    Chỉ cần chăm như kiến. Cần mẫn như ong. Nhanh như thỏ. Khỏe như voi. Khôn như trâu. Bắt chước như khỉ... bạn có thể làm được rất nhiều điều. Nhưng điều quan trọng nhất là dù mạnh hay yếu, thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau khổ... bạn đều phải sống như một con người. Một con người biết cảm thông và chia sẻ...

    Giới tính - Tình yêu - Tình dục
    [/b]

  6. #6
    aha, mấy tấm hình này cũng hay quá chứ, thanks
    Nhớ Quá Khứ Giật Mình Tỉnh Giấc,
    Nghĩ Tương Lai Không Biết Ra Sao.

  7. #7

    Join Date
    Dec 2003
    Location
    Nơi TY bắt đầu...
    Posts
    357
    Originally posted by Romeo@Apr 29 2004, 08:43 PM
    LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC?

    Biết bình tĩnh khi điều bất ngờ xảy ra

    [/b]
    Tuyệt!!! Không bình lựng :clap:

  8. #8
    Có ý nghĩa lắm đó chứ
    Gút gút...

  9. #9

    Thumbs up

    CÔNG NHẬN LUÔN CAC BẠN ĐÃ LÀM CHO MÌNH THÁY CUỘC SỐNG VẪN CÒN Ý NGHĨA .HAY NHẬN NƠI ĐÂY LÒI CÁM ƠN CHÂN THẬT NHẤT .CÁM ƠN NHỮNG NGƯỜI LÀM CHO TÔI THẤY YNGHĨA CUỘC SỐNG.BAN LÀM CÁI NÀY SUẤT SẮC LẮM VÀ VUI NỮA. :om: :~) :dapdau:
    [SIZE=7][COLOR=blue][FONT=Optima][B][I]
    TRẢ NỢ CHO ĐỜI
    SAO KO THIẾU MÀ VẪN PHẢI TRÃ
    VÌ ĐỜI NÀY ĐÂU PHẢI CỦA TA
    BỞI THẾ NÊN PHẢI NGHE LỞI HỌ
    TỰ ÉP MÌNH ĐẾN CHỔ ~ KO VUI

    TÔI GHET GIA ĐÌNH MÌNH

  10. #10

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237
    Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ... thế thì bạn hãy mĩm cười với mọi người... vì nó không chỉ bổ cho bạn mà còn bổ cho tui và cho tất cả mọi người !


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •