Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 17 of 17

Thread: Yêu người nhiễm bệnh HIV có sao ?

  1. #11
    Chúng ta đi sâu vào đó chỉ để đưa ra cách giải quyết và phòng chống thui bạn ah`, chứ không đi sâu vào để xảy ra những chuyện bậy bạ như bạn nói đâu
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  2. #12

    Talking

    Bởi thế tớ mới bảo STOP vì nói ngang đó là quá đủ để hiểu rùi

    Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .



  3. #13
    chung
    Guest
    Xin chao,
    Theo tôi cần đánh giá lại các tyhông tin mà ban đã đưa ra. Bạn cho là bạn rất yêu anh ấy? Có lẽ đó chỉ là cảm giác "tuổi học trò" thôi. Vì rằng, theo ban, bạn và anh ấy chỉ mới gặp nhau lần thứ hai! Mới gặp nhau lần thứ hai mà đã "rất thích được ở gần anh ấy và muốn có anh trong cuộc đời mình" thì quả thật là "nôn nóng".
    Còn nếu quả thật bạn đã có được "tình yêu sét đánh" với anh ấy thì bạn hãy bình tĩnh trước thông tin mà anh ấy đưa ra: "anh bị nhiễm HIV". Liệu rằng thông tin ấy có chính xác? Bạn nên tĩnh táo, đừng sợ, hãy mạnh dạng cùng anh ấy đi đến trung tâm y tế để xét nghiệm. Biết đâu anh ấy có người con gái khác nên "hù bạn" cho bạn sợ thế thôi.
    Còn quả thật nếu anh ấy bị nhiễm HIV thật thì bạn cũng không việc gì phải bỏ chạy. Anh ấy "thật thà khai báo" với bạn như thế chứng tỏ anh ấy muốn đều tốt đến với bạn, nghĩa là anh ấy chấp nhận "cuộc chia tay màu đỏ".
    Chúc bạn hạnh phúc,
    Chung

  4. #14

    "cuộc chia tay màu đỏ"???????????????????????

    Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .



  5. #15

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    HCM
    Posts
    790
    Cháu đã không nói rỏ là quan hệ như thế nào, thì làm sao chúng tôi biết là có an toàn hay không. Nếu quan hệ bình thường thì vô tư nhưng mà không được hôn quá 1phút

  6. #16
    girl_easy_to_shy
    Guest
    Khi hôn thì nguoi ta thường nín thở phải ko ạ? Bác ơi nếu nín thở quá 1 phút thi chết mất rùi bác ạ , bác đừng lo quá , bác nhé!!!

  7. #17

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Bạn àh ! Có những người đã dám vượt qua những dư luận lẫn sự kỳ thị để IU người đã nhiễm HIV ấy....như vậy mới đúng là sức mạnh tình IU chứ .


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •