Yêu nhau mà phải đi thưa về trình gọi là tình báo. |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
21-12-08, 06:13 PM
#2
- Join Date
- Oct 2008
- Posts
- 164
Đọc xong vẫn không biết yêu như thế nào thì gọi là "tình yêu"? |
21-12-08, 06:16 PM
#3
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
:confused:, cái này hơi rộng đấy, DTT cũng chưa có ... nên chịu |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
21-12-08, 07:17 PM
#4
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
A, biết rồi |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
25-12-08, 07:22 AM
#5
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
LỊCH SỬ : Tình yêu là một cuộc cách mạng giải phóng chủ nghĩa độc thân . |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
25-12-08, 09:33 AM
#6
- Join Date
- Apr 2008
- Posts
- 44
Không còn nước mắt cho anh nữa đâu |
25-12-08, 06:12 PM
#7
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
Bài thơ buồn quá à, hu hu |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
26-12-08, 01:38 AM
#8
- Join Date
- Jun 2008
- Posts
- 191
DTT chắc đang yêu phải hong , thấy DTT toàn sưu tầm thơ về tình yêu ko à |
GIANG HỒ HỄM ÁC KO NÊN TIN AI NGOÀI BẢN THÂN MÌNH :112:
26-12-08, 03:44 PM
#9
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
Hơ hơ, tại đi lung tung thấy vui vui nên post lên mà, yêu giờ là đi luôn 12 năm á |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.