Ít nhất 3 người bị chết và 16 người khác bị trọng thương bởi một con dã thú cuồng loạn đang tung hoành ở quận Dowa của Malawi. Con vật bí hiểm này đã đuổi 4.000 người dân tháo chạy khỏi 4 ngôi làng và đến tị nạn ở trụ sở quận.

Các quan chức tin rằng con vật bí hiểm đó là một con linh cẩu dại. Tất cả mọi nỗ lực bắn hay tiêu diệt nó đều thất bại. Các quan chức đang thẩm vấn những nạn nhân còn sống sót để xác định con dã thú kia. 16 nạn nhân mới được đưa vào bệnh viện đều bị thương nghiêm trọng, một số người hoàn toàn biến dạng, một số khác bị cụt tay, cụt chân...

Trụ sở quận đang chăm sóc số người vô gia cư, nhưng đồng thời cũng kêu gọi các tổ chức tài trợ ra tay trợ giúp.

Trong khi chuyên gia cho rằng con dã thú là một linh miêu dại thì người dân địa phương lại bác bỏ điều đó, họ cho rằng linh miêu có chi sau ngắn hơn. Năm ngoái, một con vật bí hiểm khác cũng đã giết chết 5 người và làm thương hơn 20 người khác. Nó đã nhanh chóng bị bắn chết. Nay người ta cho rằng con thú bí hiểm lần này chính là con vật ngày xưa tái sinh để trả thù loài người