Nhỏ mến ! không hiểu sao khi chỉ nói chuyện với em có giản đơn 15 phút không hơn không kém ! Hình bóng của em trong anh đã thay đổi thật nhiều. Không lẽ thời gian qua đi, mọi vật đổi thay thì con người của em trong anh ngày nào cũng thay đổi theo sao ! |
20-03-03, 12:00 PM
#2
Trường hợp của bạn, tôi rất hiểu và càng hiểu hơn về cái cảm giác của bạn bây giờ, trống vắng và hụt hẩn về tinh thần phải không bạn ? |
Chia xiềng cho em dzới
Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.
Anh không là thi nhân thi sĩ
Anh chỉ là tri kỷ của em
Nếu mai duyên nợ không thành
Tình anh sẽ mãi song hành cùng em
21-03-03, 04:15 PM
#3
Thời gian có thể làm thay đổi một con người.. nhưng không thay đổi được bản chất của họ đâu. Người khác cảm nhận được sự thay đổi là do họ tạo cho mình một vỏ bọc hòan thiện đến mức người ta nhận được sự thay đổi. Nhưng thực chất thì không? |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
23-03-03, 08:44 PM
#4
Thái gặp rồi khá hụt hâng đó . T/h của Thái củng là quen trên mạng và cũng tuwơwng tự như bạn ! |
LITTLE_TIGER ricky200284@yahoo.com
27-03-03, 11:36 PM
#5
Khi những hình ảnh tuyệt đẹp về người yêu cua mình thay đổi. Có lẽ bạn sẽ cảm thâý thất vọng hơn bao giờ hết, bạn thâý niềm tin của mình bị thay đổi và cảm thâý không tin vào tình yêu nữa . |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
29-03-03, 09:47 PM
#6
Thái không phải lúc đó không tin , mà luc dó cảm thấy sao mình nông cạn thế , không chịu tìm hiểu kĩ , để tự mình lầm lẫm , không thể trách người ta được , trời sinh tính ma |
LITTLE_TIGER ricky200284@yahoo.com
06-04-03, 11:36 AM
#7
Khi yêu nhau con người cũng có thể nảy sinh ham muốn chiếm đoạt người mình yêu mà bạn, khi bạn yêu một ai đó thì có cần phải xem xét kĩ như vậy không, vì khi đã yêu họ thì mình phải yêu tất cả những gì họ có chư phải hông ? |
Chia xiềng cho em dzới
Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.
Anh không là thi nhân thi sĩ
Anh chỉ là tri kỷ của em
Nếu mai duyên nợ không thành
Tình anh sẽ mãi song hành cùng em
06-04-03, 12:00 PM
#8
hi
Guest
tui wen ban tui toi 6 nam roi ne, nhưng nói hiểu nó thì tui vạn lần ko dám chắc dù đó là người luôn ủng hộ tui |
08-04-03, 01:45 PM
#9
Có một người bước qua biết bao cuộc tình, |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
14-04-03, 08:24 PM
#10
RO nói đúng đấy ! |
<marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy! </span></marquee>
$$$ %%% ^^^ &&&***--------------------------------
Similar Threads
-
Thông báo về việc change nick
By Bạn thân in forum Đường dây nóngReplies: 14Last Post: 16-03-03, 04:09 PM