:huh: hello everybody!!! |
20-03-03, 10:29 PM
#2
Access_banned
Guest
thưa bạn ! |
21-03-03, 02:24 AM
#3
chơi gì cũng được nhưng wan trọng phải bít dừng đúng lúc đừng để rơi xuống vực thẳm |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
21-03-03, 02:30 AM
#4
bihanh20
Guest
vay la you không đồng ý với chuyến đi Đà Lat này cũa mình rùi .hihihi! nhưng dù sao thì cũng thanks a lot vì sự quan tâm và lời khuyên của bạn nhé . mình không hình dung được trung tâm Phú Văn và TT Bình Triệu ntn.và nó thật sự là phương án tối ưu nhất của những người nghiện sao?Mình có lý do cũa riêng mình mà mình không thể tới các trung tâm cai nghiện được.Mỗi người mỗi cách phải không Adminquochuy?mình xin tiếp thu và nghe mọi lời khuyên cũa bạn nhưng mình sẽ không thể vào các trung tâm đó được. |
21-03-03, 02:34 AM
#5
bihanh20
Guest
nếu ai cũng biết dừng đúng lúc thì cuộc sống này sẽ tươi đẹp hơn bao nhiêu nhĩ phải kô catbuitinhdoi? |
21-03-03, 02:39 AM
#6
tui cũng như bạn thôi cũng từng nghiện và cũng từng làm khổ gia đình nhưng đôi khi ngồi nghĩ lại thấy việc mình làm đã wá sai trái nên đã tự chấm dứt wan hệ với cô ba.Tui tin bạn sẽ làm được |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
21-03-03, 02:48 AM
#7
bihanh20
Guest
chắc chắn là vậy rùi đó catbui tinhdoi à.hy vọng bạn sẽ giữ mãi được quyết tâm này cũa bạn . |
21-03-03, 03:07 AM
#8
thank và mình hy vọng bạn cũng vậy |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
21-03-03, 03:41 AM
#9
Chúng tôi luôn hy vọng vào sự chiến thắng "cô ba" của bạn !!! |
21-03-03, 10:28 AM
#10
TTN cũng chúc cô ba bạn thành công một cách tốt đẹp. |
Chia xiềng cho em dzới
Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.
Anh không là thi nhân thi sĩ
Anh chỉ là tri kỷ của em
Nếu mai duyên nợ không thành
Tình anh sẽ mãi song hành cùng em