Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12

Thread: Hèn Nhát Với Chính Bạn Thân..!

  1. #1

    Tôi không biết mọi người quan niệm thế nào là hèn nhát nhưng với tôi thì chính tôi là kẻ hèn nhát. Tôi đã hèn nhát và kết quả là chính người bạn thân nhất của tôi đã bị tôi hại chỉ vì cậu ta không ngờ rằng tôi_người bạn thân nhất, một người bạn mà cậu ta thân nhất lại hèn nhát như vậy, thỏa hiệp như vậy. Tất cả bắt đầu từ việc cậu ta thi trượt ĐH. Những ngày sau khi biết kết quả. T tên cậu ta, đã thực sự suy sụp và chán nản vô cùng. Tô thì đỗ bách khpoa dù rằng điểm chỉ vừa đủ, lẽ ra tôi cần phải khuyên ngăn hay thậm chí quyết liệt ngăn cản cậu ta sa vào con đường rượu chè bài bạcthì tôi lại vào hùa, thỏa hiệp vì tôi nghĩ một cách nông cạn là hãy cứ để cậu ta giải tỏa theo cách cậu ta thỏa mãn nhất . Nhưng hơn cả đó là tôi hèn nhát, tôi sợ nếu tôi quyết liệt quá với cậu ta thì tình bạn của chúng tôi sẽ không còn nữa. Bởi đã có lần tôi lên tiếng khuyên răng thì cậu ta bảo rằng "Mày thì sướng rồi đỗ ĐH BK ngon vậy mà, dì cho sức học của này ko thể bằng tao ". Quả thực sức học của tôi thua xa bạn ấy, tôi đỗ được là do may mắn, sau lần đó thì tôi ko còn ý kiến ý cọt gì nữa. Tôi im lặng và thỏa hiệp với những gì cậu ta làm. Thậm chí không những thế mà tôi còn chủ động rủ cậu ta đi giải khây. Những trận rượu chè thâu đêm đã khiến cậu ta trở nên nghiện ngập. Tôi vẫn không nhận ra điều đó, tôi vẫn ngày ngày lao vào công việc ủa riêng mình vô tâm trước những chuyển biến ngày càng tiêu cực của cậu ta. Nhiều lần T gọi điện cho tôi xin tiền đi uống rượu, tôi không những ko cho mà còn cho thêm.
    Tôi nghĩ nông cạn rằng khi tôi làm như vậy T sẽ vui hơn. Dù biết rượu chè là ko tốt nhưng tôi sợ bạn tôi mất vui.
    Tháng 9 này, tôi bắt đầu năm học thứ 3 của mình với hàng ngàn ước mơ sôi sục trong tim và cả một loạt những mối quan hệ đủ đảm bảo cho sự sinh tồn của mình trong tương lai cũng như hiện tại, tôi chợt nhớ ra người bạn thời trung học của mình. Tôi đã định nhiều lần đến thăm T nhưng tôi vẫn chưa đến được. Không phải vì tôi bận mà tôi cảm thấy mình không thể nói, ko có gì để nói với T nữa. T bây giờ đã là một tên nát rượu. Tôi sợ, tôi hèn nhát, tôi không dám gặp T nữa. Tôi cắn bật máu môi mình mỗi khi đi ngang qua phố hàng bạc, nơi vỉa hè , một quán cóc nho nhỏ. T của tôi lờ phờ ngồi đó qua ngày.
    Hèn nhát là gì ? Có phải là hèn nhát là không dám đấu tranh ? Hèn nhát có phải là sự im lặng, thỏa hiệp nữa.
    Thế đấy, rồi ngày mai hoặc có thể là ko bao giờ tôi còn một người bạn tên là T nữa.
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  2. #2
    Guest
    Guest
    ban ko hen nhat nhung von cuoc doi da dinh san nhu vay roi ,doi ma luc nao cung cai nghiet ,dung trach minh vi T cung ko trach ban dau

  3. #3
    Nhưng làm sao mà có thể đứng nhìn người bạn của mình cứ như vậy được hả bạn, mình không có khả năng làm được chuyện ấy bạn àh
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  4. #4
    Trung Huy
    Guest
    mình rất thông cảm với ban mình cũng vây vì một lúc mềm lòng mà mình đã để cho anh bà con va cũng là người ban thân của mình nghiện và ban âý phải vào tù về tội cướp .chính mình đã đưa anh mình vào đường xìke và cuối cùng phải vào tù ,mình ân hận lắm ,nhưng cuối cùng đã trễ ,nhưng bây giờ mình đã hiểu và phải sống sau cho có ít va đợi anh mình ra cùng làm lại cuộc đời .

  5. #5

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    Thái nghĩ TTN chưa có gì là quá trễ , bạn đã cố gắng đồng tình với T như thế nào , thì hãy kiên nhẫn giúp bạn ấy như thế , TTN rất thông minh Thái tin cậu ấy sẽ có cách . thái nghĩ không có gì là không thể !!

  6. #6
    Đúng! Thoả hiệp là hèn nhát.
    Sợ đánh mất tình bạn nhưng lại không cứu bạn là hèn nhát.
    Nhưng ân hận thì không phải là hèn nhát
    Nhận ra mình hèn nhát thì mình không còn hèn nhát nữa.
    Mà một người không hèn không nhát thì sao lại không làm được "cái gì đó" nhỉ.
    ******************************************
    "Than ôi thời oanh nay liệt đi còn đâu."

    "T. ơi! Càng xa em anh càng thấy yêu em."

  7. #7
    có lẽ bây giờ bạn đang rất buồn và cảm thấy có lỗi, có lỗi với bạn thân của bạn và có lỗi với chính bạn lắm , bạn không biết mình sẽ làm gì? sẽ làm như thế nào để giúp đỡ bạn ấy , nếu bây giờ bạn cứ ngồi đó tự trách mình, ân hận với những gì đã xảy ra thì bạn sẽ chẳng những không giúp gì được cho bạn của bạn mà còn làm cho chính bạn đau khổ nữa. mình tin rằng bằng tình bạn chân thành và sự quyết tâm bạn sẽ kéo được người bạn kia trở lai cuộc sống có ý nghĩa hơn. bạn có thể kiên quyết hơn và nhiệt tình hơn , bạn phải làm sao đó cho bạn của bạn biết rằng bạn rất buồn khi thấy bạn ấy như vậy và bạn muốn giúp đỡ bạn ấy , cố gắng đừng làm tổn thương bạn ấy, và cũng đừng thoả thuận và đừng buông xuôi và bỏ mặc bạn ấy! mình nghĩ lúc này bạn ấy chắc bạn ấy đang buồn và thất vọng lắm ,một lời động viên và an ủi sẽ rất cần thiết . chúc bạn thành công và giữ được một tình bạn đẹp! đừng bi quan nữa bạn nhé!

  8. #8
    Mình biết nhưng không hẳn như vậy đâu bạn àh, mình cũng cảm nhận được những điều bạn nói cũng đã từng xuất hiện trong suy nghĩ của mình, nhưng mình không thể làm được gì cả, những chuyện đó chỉ là tương đối của câu chuyện, xung quanh nó còn nhiều chuyện khác mà mình không thể nào hành động một cách tự nhiên được. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự của mình nhé
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  9. #9
    là con người ai cung co sai lầm nhưng cái chính là mình có dám đối diện với nó hay không. Không có gì là quá muộn. Chúc bạn hãy tự tin ở mình.

  10. #10

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    từ nhà tui chứ đâu !!!
    Posts
    205
    Originally posted by thamtunet@Jan 12 2004, 03:30 AM
    Mình biết nhưng không hẳn như vậy đâu bạn àh, mình cũng cảm nhận được những điều bạn nói cũng đã từng xuất hiện trong suy nghĩ của mình, nhưng mình không thể làm được gì cả
    Mình không thể làm được gì cả ! Mình không thể làm được gì cả ! Bạn đã bị đóng đinh trong ý nghĩ đó rồi ! Thế thì chẳng có gì là ngạc nhiên khi bạn không lôi được cậu bạn cũa bạn đứng dậy - bởi vì bạn đã tự " ám thị " là bạn không thể, không thể. Nghĩ thế thì còn làm gì được nữa hả bạn ? Có cảm giác là bạn không thực sự muốn giúp bạn của mình- nói vậy có giận không - vì bạn chỉ có nghĩ không thôi, bạn chẳng chịu hành động gì cả. Cứ nghĩ mình không thể thì bao giờ bạn mới có thể được cơ chứ ! Thôi nào, đừng có tự hỏi như thế có phải là hèn nhát không, mà hãy làm để thấy rằng mình không hèn nhát, bạn nhé !
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

    vốn sống đời tha phương
    mòn gót bước mà thấy trong lòng
    như luôn luôn lẻ loi

    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    .................................................. .............
    .................................................. ................
    .................................................. .....................



    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/




Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •