Dịp về quê vừa rồi, tôi có “diễm phúc” đưa lần lượt 4 ông bạn đi cai ở 1 cơ sở. Qua chứng kiến, lời kể của các bệnh nhân thu thập được, tôi đánh giá: Liệu có còn nơi nào hơn?!
· Uống thuốc lần 1, ngủ 15 giờ, dậy đi vệ sinh, ăn nhẹ (cháo, sữa) - Uống thuốc lần 2, ngủ 15 giờ, dậy đi vệ sinh, ăn nhẹ (cháo, sữa). Xong giai đoạn cắt cơn xấp xỉ 30 giờ.
Trong thời gian cắt cơn, bệnh nhân không có cảm giác đau mệt gì sất. Sau cắt cơn bệnh nhân có thể tự đi tắm, ăn được cơm (tất nhiên chưa ngon miệng lắm đâu).
· Sau đó là cảm giác khỏe lên từng giờ. Tôi nhấn mạnh “khỏe lên từng giờ”. Họ chỉ có cảm giác như vừa qua 1 cơn đau ốm thông thường. Bệnh nhân sẽ được truyền nước cho lại sức. Quan trọng là họ không có ý thức thèm, nhớ ma tuý.
· Sau cắt cơn khoảng 10 giờ là thấy vị nào vị nấy cười đùa ầm ĩ, bàn tán lô đề, bóng bánh ỏm tỏi. 4 ông bạn tôi còn ngồi chơi bài sát phạt nhau không nể nang. Tôi ở đấy mà thấy vui lây.
· Có mấy vị sau 18, 24 giờ cắt cơn là bắt tay cả làng để về “còn đi làm” vì chỉ được nghỉ thứ 6, 7, CN thôi mà! Bệnh nhân nào lâu thì sau 10 ngày.
· Dứt khoát sẽ mất ngủ đêm đầu tiên!
· Chi phí 1 đợt là 2,5 triệu.
Nghe có hoang đường không các bạn? Vậy mà đấy chính là những gì Firstdown05 chứng kiến đấy! Tôi thấy đây là nơi lý tưởng cho những bạn muốn cai mà vướng víu công việc, không có thời gian đi dài ngày.
Bạn nào quan tâm, gửi mail cho tôi: Nguyenlam_icm@yahoo.com.vn
Cơ sở này ở tỉnh Thanh Hoá.