Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 14

Thread: Cơn gió vô tình

  1. #1
    Le loi
    Guest
    Gởi anh H.
    Cơn gió vô tình mang anh đến gần em, những tháng ngày bên nhau và tình ta dịu ngọt. Nhưng gío lại cuốn anh về nơi xứ khác... Khi anh bây giờ chẳng còn là của riêng em. Làn khói nào ... khiến ta sẽ xa nhau...

    Đừng cho em pải mất anh vì ma túy anh nhé !

  2. #2
    Access_banned
    Guest
    tôi xin chúc cho anh H của bạn đọc được những dòng chữ này ! và sẽ từ bỏ ma túy để trở về với tình yêu và tình cảm của bạn dành cho anh ta ! chúc bạn gặp được nhiều may mắn trong tình yêu !

  3. #3
    bạn ạ ,cơn gió vô tình mang hai bạn đến với nhau ,và bây giờ nó cũng sẽ xua tan đi làn khói trắng để hai bạn mãi mãi bên nhau ,bạn có tin như thế không?Bạn trai của bạn chắc đang tuyệt vọng lắm, nhưng bạn hãy là chỗ dựa cho anh ấy nhé ,bạn cũng hãy tin rằng ngọn gió vô tình ấy cũng sẽ mang những lời từ trái tim của bạn đến anh ấy ,và xin chúc anh chị HẠNH PHÚC
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  4. #4

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    RO cũng mong rằng những cơn gió ấm mới sẽ thổi đến bạn ,để cho 2 bạn có thể vượt qua những khó khăn trước mắt ... chúc bạn HẠNH PHÚC nha ...


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  5. #5
    Người thích đùa
    Guest

    Talking

    Bạn ơi thời gian sẽ cho tất cả và cũng sẽ lấy đi tất cả bạn hãy tự tin và hãy chiến thắng chính bản thân mình, đó là sự cố cuộc đời mà. Anh ấy cũng không muốn đổi tình yêu lớn lao của mình lấy tội lỗi đâu, nên bạn hãy là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh ấy nhé, biết đâu lại thêm một cơn gió vô tình.

  6. #6

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    ÔI matúy là gì mà tại sao mọi người phải khổ như vâỵ ????&#33;&#33;&#33;
    ...Giá như đừng có "nó" thì đâu có những người con gái hay con trai phải đau khổ khi nhìn người thân yêu nhất của mình phải vật vã từng ngày để chống chọi với cơn đau như vâỵ ...
    Lời khuyên cho tôi và tất cả các bạn :
    "Hãy sống lành mạnh và yêu đời , đừng ham những thú vui hào nhoáng trước mắt , đừng đánh mất mình trong những cuộc chơi trụy lạc ..để rồi phải đau khổ không nguôi ..&#33; "


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  7. #7

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Ehh &#33; Sao mục này hông có ai dzô đọc dzâỵ ta ...


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  8. #8
    có đây&#33; có đây&#33;
    RO ơi ,nếu không có "nó" thì chúng ta đâu có gặp nhau trên diễn đàn nì chứ :lol: hihi ... đùa tí thui
    Nhưng quả thực cứ mỗi lần nói về ma tuý là không khí trong room lại trầm hẳn xuống ,thiết nghĩ mang lại một nụ cười cũng là giúp mọi người có thể thấy cuộc sống này vẫn còn nhiều đáng để vui hơn là tự vùi mình trong bể khổ của chính mình
    mọi người có nghĩ thế không ?
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  9. #9

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Originally posted by hnkvmt@Jan 18 2003, 05:05 PM
    Thiết nghĩ mang lại một nụ cười cũng là giúp mọi người có thể thấy cuộc sống này vẫn còn nhiều đáng để vui hơn là tự vùi mình trong bể khổ của chính mình
    mọi người có nghĩ thế không ?
    UH HNKVMT nói đúng đâý .. mang lại một nụ cười thì mang lại một niềm vui cho đời mà ..&#33;
    " Đời là bể khổ
    Thế đành nam mô ...."



    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  10. #10

    Wink

    :lol: một nụ cười bằng mười thang thuốc sổ , à lộn ,thuốc bổ mờ :lol:
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •