Có những điều lỡ chưa nói anh ơi |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
21-03-03, 07:13 PM
#2
Bac si quai di
Guest
Nhỏ ơi nhỏ bao nhiêu tuổi rồi |
22-03-03, 01:33 AM
#3
|
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
26-03-03, 05:32 PM
#4
nếu đây thật sự là suy nghĩ của em thì em không suy nghĩ như vậy đâu anh RO àh.. nhưng dù sao thì những lời nói này thật dễ thương phải không anh RO.. cái này là em ăn chộm của người ta chứ đâu phải của em áh.. hihi |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
27-03-03, 11:04 AM
#5
- Join Date
- Mar 2003
- Posts
- 310
trùi, đọc bài post này, CMA nhớ tới ngày xưa của mình quá! |
I don't believe what people say.
I believe what they do.
27-03-03, 07:40 PM
#6
|
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
27-03-03, 11:23 PM
#7
chời.. NTT --> xỉu vì lời khen híhí.. nói vậy thôi.. chẳng bỏ công NTT sưu tầm mà.. cái gì hay thì mình đem về cho diễn đàn hihi.. tất cả cũng vì ngày mai mà...em có tâm huyết thì cũng chưa bằng mọi người àh.. ai cũng như nhau cả thôi mà.. đâu cần khen nhỉ |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>