|
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
26-03-03, 07:24 PM
#12
okie ,rất vui vì diễn đàn chúng ta đã bắt đầu thực hiện được những hoạt động tình nghĩa như thế này . |
<marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy! </span></marquee>
$$$ %%% ^^^ &&&***--------------------------------
26-03-03, 07:34 PM
#13
Access_banned
Guest
rồi tui đây cũng là thanh viên trong diễn đàn chứ bộ , vậy seo không mua vé máy bay qua đức thăm tui đi và tặng quà cho tui nữa , nếu qua đây tui sẽ đãi mấy người một chần nhậu nhà hàng tàu miễn fí ! |
06-04-03, 01:10 AM
#14
Nhưng QH khoẻ như lực sĩ mà ....đáng lẽ QUỐC HUY phải thăm người ta mới đúng chứ |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
06-04-03, 01:46 AM
#15
nha trang 83
Guest
ủng hộ hai chân hai tay và cả hai con mắt , một lỗ mũi luôn( còn thiếu gì bổ sung sau) |
06-04-03, 01:12 PM
#16
Nhanh lên để thực hiện ước mơ của mình, còn ai muốn được tặng wè thì liên hệ với TTN nha :o |
Chia xiềng cho em dzới
Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.
Anh không là thi nhân thi sĩ
Anh chỉ là tri kỷ của em
Nếu mai duyên nợ không thành
Tình anh sẽ mãi song hành cùng em
07-04-03, 11:33 AM
#17
|
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
08-11-03, 03:50 PM
#18
Sáng kiến hay và thực tế nhưng những người ở xa thì sao nhỉ? Hình như có mỗi thành viên ở QUI NHƠN thôi. Tôi cô đơn quá.....hic...hic....hic |
Giá như mọi việc co' thể bắt đầu lại từ con số 0 nhưng thời gian vẫn trôi không thể nào dừng lại.Chị biết chị đã mất em rồi......
24-11-03, 04:30 PM
#19
- Join Date
- Aug 2003
- Location
- Tp.HCM
- Posts
- 404
Rồi chúng ta sẽ có ngày họp mặt mà! Mong rằng bạn sẽ dành chút ít thời gian để tham gia cùng mọi người. DD luôn là bạn của bạn mà! Thân. |
24-11-03, 04:55 PM
#20
Cần phải có một bộ phận chuyên trách về chuyện này Admin à. Bản thân tôi cũng là Admin nên hiểu rỏ những khó khăn của người quản trị. Chưa kể, BT lại là người quản trị của một website nhu thế này. |
Chẳn biết ký gì cả.
@@@#C#@@@
Ai quan tâm đến lập trình xin mời ghé qua www.vncoder.com nhé.
Mèo ơi ... chụp nó di ...