mình chào mọi người, xin mọi người giúp mình mình chán lắm rồi anh của mình bi nghien ma tuý nhưng hình nhu anh mình không có ý chí không hiểu vì sao cứ TN lại hoài cứ sáng sáng la có người gọi DT mình rất khó chịu vì nguoi đó là kẻ xấu là người rủ rê a mình. a mình mới cưới vợ nhưng lại cứ bị bạn bè rủ rê nhiều lần mình muốn goi 113 cho anh ta đi luôn mà nghĩ đến chị dâu ba mẹ mình buồn lắm làm sao đây mọi người làm sao để anh mình nhận thức được hả mọi người ơi! mặc dù anh rất thương ba me va e út nhưng hình như MT đã làm lu mờ rối moi người giup mình với ! |
12-04-09, 12:21 AM
#2
- Join Date
- Mar 2009
- Posts
- 119
trog lúc đang nghiệ thì khó mà làm cho anh ta nhận thức mà tự cai được , tự anh ta nhận thức được tác hại của ma tùy thì may ra mới có thể cai được , bạn và gia gia đình bạn nên có biện pháp cứng rắn hơn để giúp anh ấy cai nghiện ma túy chứ để vậy hoài ko phải là cách tốt . |
...và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau...
12-04-09, 10:29 AM
#3
- Join Date
- May 2008
- Location
- Hà nội city
- Posts
- 229
chào bạn, điều quan trọng nhất là phải cho ông anh bạn nhận thức được tác hại của MT , nhưng làm được đc điều đó là rất khó , nếu bản thân ông cố không chịu hiểu . Vậy nên điều trước tiên bạn nên tìm hiểu nguyên nhân nào khiên anh bạn dính vào ? có thể là mới lấy vợ chưa thể chủ động được kinh tế không ? chưa có việc làm ổn định ? hay việc làm hiện tại gặp khó khăn .... mình nghĩ là hiểu được điều này sẽ giúp anh bạn rất nhiều . D. Một điều quan trọng nữa là người nào có thể nói chuyện , mà anh ý tin tưởng , gần gũi , có lẽ là vợ anh ý . Người đó sẽ nêu lên cho anh ý một đống lý do có thể là : việc nuôi một đứa bé là rất tốn kém, bình thường đã là tốn rồi , nếu không may bé ốm lại càng khổ hơn . Nuôi đứa bé đủ đường vất vả , quan trọng nữa là dạy nó nên người , anh mà nghiện ma túy thì lấy tư cách đâu mà dạy con anh .... rồi nghiện dẫn đến trích nhanh lắm, nhiễm bệnh nọ bệnh kia thì vợ con anh là những người chịu thiệt thòi trước tiên ..... v.v... |