Vừa rồi em có theo mấy ông anh đi "chơi", tuy nhiên em không làm gì cả, ngoại trừ việc có sờ vào ngực của cô gái đó. Sau đó em đã rửa tay bằng nước sạch, tuy nhiên khi đi tiểu thì vô ý chạm ngón tay vào đầu dương vật (khi đó đang có ít dịch nhờn chảy ra). Em được biết trong mồ hôi cũng có thể có virus HIV (khi đó người cô gái đó không có mồ hôi). Em muốn hỏi là nếu cô gái đó bị nhiễm HIV thì liệu em có bị lây nhiễm không ạ? Em đang hơi lo lắng, rất mong được giải đáp càng sớm càng tốt ạ. |
19-05-09, 11:30 AM
#2
- Join Date
- Apr 2009
- Posts
- 78
Khả năng nhiễm là rất ít. Với lại nếu bạn chạm vào trước khi đi tiểu thì virut sẽ theo dòng mà ra ngoài chứ không thể vô trong được. Còn nếu chạm vào sau khi đi tiểu thì dịch nhờn sẽ không thể ở lỗ tiểu được nên virut cũng không thể vô trong. Rửa tay bằng nước sạch thì không còn mồ hôi đâu. Nói chung nhiễm trường hợp này khó lắm |
Tìm ẩn ...
19-05-09, 01:41 PM
#3
- Join Date
- May 2009
- Posts
- 4
Em cũng chỉ sợ mỗi cái là ngón tay dính vào dịch nhờn thôi, không biết liệu có con virus nào theo dịch nhờn chui vào được ko . Lần sau cạch không theo sếp đi chơi nữa... |
19-05-09, 02:01 PM
#4
- Join Date
- Apr 2009
- Posts
- 78
Vậy mới được. Như thế nguy hiểm lắm |
Tìm ẩn ...
19-05-09, 02:04 PM
#5
- Join Date
- May 2009
- Posts
- 4
Chắc là không sao đâu nhỉ! Lạy trời cho con không bị sao, hix... |
19-05-09, 02:13 PM
#6
- Join Date
- Apr 2009
- Posts
- 78
, mình cũng bị như thế vài lần rồi. Nhưng nơi mình đến rất uy tín nên cũng không lo. Mà nếu tệ nhất: bạn bị thì bạn có sợ không ? |
Tìm ẩn ...
19-05-09, 02:33 PM
#7
- Join Date
- May 2009
- Posts
- 4
Sao không sợ được, bị là hy sinh luôn còn gì . Nói chung để chắc ăn thì 3 tháng nữa đi xét nghiệm phát cho yên tâm. |
19-05-09, 05:51 PM
#8
- Join Date
- Oct 2008
- Posts
- 164
trời ạ. nghe 2 người nói chuyện chóng mặt quá. tự dân mình vào "chỗ chết" rồi lại sợ chết. |
19-05-09, 08:56 PM
#9
- Join Date
- Apr 2009
- Posts
- 78
Tìm ẩn ...
19-05-09, 10:23 PM
#10
- Join Date
- Mar 2009
- Posts
- 119
...và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau...