Results 1 to 6 of 6

Thread: Chú ý, chú ý. Đặc biệt nghiêm trọng, cần hết sức cẩn thận kẻo bị lừa.

  1. #1

    Chú ý, chú ý. Đặc biệt nghiêm trọng, cần hết sức cẩn thận kẻo bị lừa.

    Tôi cũng là một người nghiện ma túy gần 10 năm nay, đầu tháng vừa rồi tôi tìm thấy được thông tin là có 1 thầy lang giải được nghiện trong vòng 20 ngày như trong đường link sau: (http://giadinh.net.vn/home/20090430082840748p0c1000/thay-lang-chua-nghien-trong-20-ngay.htm).
    Trong bài báo có viết rằng: "nguyên liệu của bài thuốc phần nhiều là cỏ cây quanh ta", "nó có tác dụng đào thải chất gây nghiện từ trong xương tủy. Ngay bát đầu tiên uống vào, người bệnh không vật nữa.", "ngoài uống thuốc, ông còn sử dụng phương pháp xoa bóp bấm huyệt để hỗ trợ"... chính vì thế nên chỉ điều trị tại cơ sở của thầy chứ không mua được thuốc về để tự điều trị. Tôi đọc xong thấy sướng quá, trình bày ngay với gia đình để xin tới cơ sở này để điều trị và gia đình đồng ý luôn vì tôi đã cai quá nhiều lần rồi mà vẫn tái nghiện lại. Hôm đó là ngày 4/5, chú tôi gọi điện luôn cho "ngài" lang Hiệp này và trình bày nguyện vọng của gia đình là cho tôi xuống đó để thày "giải nghiện" cho. Thầy nói luôn là hiện giờ thì chưa xuống được vì tại cơ sở của thầy đang đông người, phải 9, 10 ngày sau thì mới sắp xếp được và khi nào xuống thì nhớ cầm theo 9,000,000VND (chín triệu đồng) tiền điều trị, nếu gia đình ai khó khăn thì xin giấy chứng nhận của địa phương sẽ chỉ phải đóng tiền theo hoàn cảnh (khoảng 3 tới 4 triệu VND). Gia đình tôi nghĩ là nếu đúng như bài báo trên nói thì để giải hẳn nghiện cho tôi thì kể cả là nhiều hơn cũng phải chấp nhận chứ đừng nói là ngần đấy nên đã nhất trí luôn. Đúng 9 ngày sau (13/5/2009), mẹ cùng bác tôi đưa tôi xuống địa chỉ trên để nhờ thầy "giải nghiện" với hy vọng tràn trề là mình sẽ được trở lại làm người chỉ sau có 20 ngày ngắn ngủi. Hic, các bạn biết không? Khi tới nơi, tôi gần như là một trong những người đến đầu tiên để đăng ký, mà lúc đó cũng chưa được gặp thầy ngay mà lại chỉ được em và con trai thầy tiếp đón tại nhà con trai của thầy (ngay cạnh cơ sở chữa bệnh của thầy). Em thầy giải thích là do trước đây nếu ai biết mà tới thì thầy Hiệp mới chữa cho còn không thì thôi, chỉ từ khi báo chí rùm beng lên thì thầy mới phải cơi nới lại cơ sở để có chỗ mà "giải nghiện" cho các bệnh nhân (vì số lượng bệnh nhân đăng ký đông không thể tưởng tượng nổi). Nghe em trai thầy nói vậy thì mẹ và bác tôi cũng thấy có lý nên tin ngay, vì thế nên đã đăng ký và nộp tiền cho tôi ở lại điều trị luôn. Em trai của thầy giải thích là trong tổng số tiền 9,000,000VND đó bao gồm tất cả tiền thuốc men đợt 1/10 ngày là 4,500,000VND, đợt 2/10 ngày là 3,000,000VND,còn lại thì là tiền ăn uống, sinh hoạt phí của cả bệnh nhân lẫn người nhà đi theo để trông (vì người đi cai theo phương pháp của thầy thì "huyệt đạo mở hết ra, phải tắm bằng nước nóng chứ không thì sẽ rât nguy hiểm", vì thế nên người bệnh không nên tự giặt giũ hoặc tắm bằng nước lạnh). Nhưng gia đình tôi neo người, mẹ tôi thì phải trông cửa hàng (bát cơm của cả nhà) còn bác tôi thì làm ở cơ quan nhà nước nên không thể nghỉ lâu như vậy được (mà đây là tôi tự nguyện xin đi cai, chẳng ai nghĩ là sẽ phải có người trông cả, tự giác là chính nên không lường trước được việc đó). Vì không ai có thể ở lại được để trông tôi, mẹ và bác tôi chưa biết xoay xở thế nào thì em trai thầy nói là nếu không có người nhà trông như thế thì phải nộp thêm 1,000,000VND gọi là tiền thuê người trông nom, tắm giặt và xoa bóp mỗi khi đau mỏi còn muốn ăn thêm ngoài thì phải tự túc (mà bệnh nhân thì không được cầm tiền, muốn bồi dưỡng thêm thì phải gửi người trông mình quản lý hộ). Nghe vậy mẹ tôi cũng yên tâm nên nộp luôn thêm ra 1,300,000VND nữa (300,000VND tiền để tôi bồi dưỡng thêm) và ký tên và điểm chỉ vào hợp đồng chữa bệnh do cơ sở của thầy thảo sẵn. Sau khi nộp tiền xong thì tôi được đưa luôn sang cơ sở điều trị của thầy, có một anh (sau này tôi mới biết đấy là anh Đức nấu bếp chứ không phải là người trông nom tôi) bảo tôi cởi hết tất cả quần áo của mình ra trước mặt anh ta và mặc đồng phục của bệnh nhân vào (chắc sợ tôi cầm theo hàng vào). Sau đó tôi được ra gặp vị "thánh" có "thuốc tiên" để nhận 1 túi thuốc nước màu nâu trên vỏ in toàn chữ Trung Quốc (có mùi thuốc bắc, có vị ngọt đắng nhưng không rõ là những thứ gì) kèm theo 1 vốc thuốc gồm các viên nén (sau này tôi mới xem lén vỏ thì chỉ toàn là Rutunda, Sedusen, Alimemazine và vài loại thuốc an thần rẻ tiền khác), uống xong tôi lờ đờ 1 lát rồi lăn ra ngủ. Buổi tối, tỉnh dậy tôi được thưởng thức bữa cơm đầu tiên tại cơ sở cai nghiện với chi phí hơn 50,000VND/ngày gồm 1 đĩa rau muống già luộc, 1 đĩa đậu phụ kho kèm 1 tý thịt ba chỉ mỏng dính, 1 tô canh và 1 tô cơm to (xin lỗi các bạn chứ, nhìn mâm cơm này nếu trộn lẫn vào nhau thì có khi còn không ngon bằng chó nhà tôi được ăn hàng ngày). Vừa mới ăn xong thì tôi lên cơn vật, nước mắt nước mũi nhễ nhại, sởn hết cả da gà lên. Lập cập chạy sang nói với thầy là "thầy ơi con vật quá!" cứ tưởng là thầy cho mình "uống bát nước thuốc" cho hết vật thì thầy rút ngay trong túi quần ra một túi nilon, trong đó có 1 vài thứ mà tôi không rõ nhưng chỉ biết là thày rút ra 1 viên Subutex 8mg chia cho tôi 1/3 nói với tôi là "con ngậm dưới lưỡi, tý nữa là hết vật ngay" (hic, hóa ra phương pháp của thày giống của quá nhiều bạn trên diễn đàn mình rùi nhỉ! Mà viên này tôi cũng mua mấy lần trên Hàng Chiếu rồi mới đau chứ!). Sau đó, tới 22h là tất cả các bệnh nhân đều phải ra uống thuốc (cũng 1 túi thuốc màu nâu cùng với 1 vốc các viên thuốc dạng nén như lúc nãy tôi đã nói ở trên), kèm theo là tiêm 2 mũi thuốc vào huyệt phía dưới, bên phải đầu gối 1 chừng 7cm (sau này tôi có hỏi thì thầy chỉ nói đấy là thuốc tăng cường ion gì gì đó mà thôi). Cứ tưởng liệu pháp chữa trị của thầy thế nào, hóa ra là cứ ai lên cơn vật thì thầy cho ngậm Subutex 8mg còn lại thì đều uống thuốc giống nhau hết, nặng thì chỉ thêm vài viên thuốc ngủ nữa mà thôi (thế mà chi phí lên tới 450,000VND/ngày). Sau 3,4 ngày đầu ba ngơ vì thuốc ngủ và thuốc an thần tôi tỉnh dần nên tôi lờ mờ nhận ra rằng mình đang bị lừa, nhưng vì không được cầm điên thoại theo nên không biết liên lạc về để báo gia đình như thế nào cả nên đành đợi người nhà xuống. Đúng thời điểm đấy thì con dâu hay là con trai của thầy phát hiện ra có một bệnh nhân được đồng đội hay người nhà tiếp tế cho 1 ít hàng "trắng" (Heroin) mang vào để sử dụng và đổi chác hay là bán cho 2 bệnh nhân nữa cũng đang điều trị tại đó. Không biết đã sử dụng được mấy lần và còn hay hết, con trai thầy thì nằng nặc đòi đuổi mấy bệnh nhân đấy về nhưng thầy chỉ nói rằng "lúc đó ma tính của chúng nó lên nên chúng nó mới thế chứ đã vào đây thì là chúng nó muốn làm người rồi, thôi chỉ bắt chúng nó viết giấy cam kết rồi thì tha cho để chúng nó được tiếp tục điều trị" (hic, nhân từ dã man luôn). Sau lần đấy thì thầy cất hết hộp xi-lanh vào tủ và khóa trái lại vì sợ chúng nó lấy trộm để chơi hàng tiếp (nhưng thật ra thì đứa nào cũng thủ được vài cái đi rồi, vì thỉnh thoảng xin được mẩu Subutex 8mg đâm vào cũng thấy ra phết ). Hai hôm sau hôm nào cũng có sự việc xảy ra, lúc thì có người bị bắt quả tang đang đâm Subutex 8mg, lúc thì bắt dính 1 đồng chí lẻn ra ngoài đi mua hàng về ngậm trong mồm nhưng khi bị hỏi thì run quá nói bật cả hàng ra ngoài. Nói chung là an ninh tại cơ sở này quá lỏng lẻo, chỉ có lèo tèo vài người nên không thể quản lý chặt chẽ được hết, điều trị cắt cơn bằng Subutex 8mg như thầy thì ai mà chẳng tự làm tại nhà được (như thế chi phí còn ít hơn nhiều). Thuốc nước thì không rõ nguồn gốc còn các viên nén thảo mộc kia thì quá rẻ, vậy mà thầy mồm cứ xoen xoét ra là ta đây làm từ thiện (nói thẳng ra là tính xông xênh tất cả chi phí 20 ngày cũng chỉ khoảng 3,000,000VND là tối đa hết cỡ rồi.). Ngoài ra thầy còn giới thiệu và bán cho các bệnh nhân đang điều trị một loại thực phẩm chức năng có tên gọi là Nước uống Trùng Thảo Hoàng thầy bán tận tới giá 350,000VND trong khi ở ngoài thị trường thì chỉ có 240,000VND mà thôi. Ngày thứ 7 tôi ở đấy thì gia đình lên thăm, tôi cũng nói sơ qua tình hình là như thế nên mẹ tôi đã nói với thầy là nếu phương pháp điều trị của thầy mà như thế thì gia đình xin phép đưa tôi về và xin lại tiền. Thế là thầy giảng giải về phương pháp của thầy như những trận chiến sinh tử trên chiến trường vậy, nghe mà loạn hết cả óc lên. Thầy nói là kiểu gì cũng phải điều trị ít nhất là 10 ngày thì may ra thuốc nó mới có hiệu quả và chỉ thanh toán lại tiền điều trị 10 ngày của đợt 2 mà thôi. Gia đình tôi biết là bị lừa mà vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà viết ý kiến phản ảnh đợt điều trị của tôi theo ý của gia đình nhà “thầy”, nào thì là thuốc không có phản ứng phụ, bệnh nhân tỉnh táo, bình thường (trong khi lúc nào đầu tôi cũng quay quay vì uống mấy cái viên an thần vớ vỉn đó), sau đó rồi lại còn phải ký tên và điểm chỉ vào đấy nữa thì mới lấy lại được số tiền còn lại. Chính vì vậy mà tới tận hôm nay tôi mới về được nhà, tỉnh táo để viết lên vài lời tâm huyết cho mọi người chú ý cảnh giác mà hãy tránh xa cơ sở “giải nghiện” của thày “tiên làng” Nguyễn Hữu Hiệp này ra nhé! Nếu các bạn quyết tâm cai rồi nhưng chưa đủ như tôi thì hãy sử dụng thuốc Cedemex, tôi tìm hiểu thì thấy là nó cũng rất có công hiệu trong việc cai nghiện này đấy. Chúc tất cả mọi người trong chúng ta đều tránh xa được ma túy, những ai đã bỏ được rồi thì hãy cố gắng, quyết tâm tránh xa, còn ai đang ở trong vũng bùn thì hãy mau chóng tìm con đường tốt đẹp để thoát ra. Chúng ta phải còn phải chuẩn bị cùng đón chào 1000 năm Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội nữa chứ nhỉ.

  2. #2
    hehe ! trúng mấy ông thầy này chắc chết ! uống cedemex cũng được đó, giảm nhẹ cơn nhiều, và đỡ thèm ma tuý (khoái nhất là không có tác dụng phụ ) !

  3. #3
    :rolleyes:, HIV và ung thư mấy bác còn "chữa" được chứ nói gì nghiện.
    Tìm ẩn ...

  4. #4
    Bạn chicken này hình như công tác cho đội VNTTPCMT (Việt Nam Tuyên Truyền..Phòng Chống Ma Tuý) quá! Tâm trạng gì mà vui vẻ dã man!(?) Đọc bài xong lại thấy hay hay mới chết chứ! Nghe giọng văn có tính hài hước gớm! Hình như thằng N nào chơi vào cũng nói hay cả!(?) Chắc vừa ăn xong ah!?

  5. #5
    Hỏi thật nhé: thoát khỏi tay thầy lang đó, dù sao bạn cũng đã cắt cơn xong, Kể cả cách ly tốt sau 20 ngày hay 2000 ngày đi nữa, về nhà giờ bạn thế nào?
    Hãy từ bỏ ma túy để tìm lại giá trị đích thực của mình.

  6. #6
    thì tiền nào của đấy tốn kém hơn lên được đi xa du lich thích thế còn gì ".đùa nhé"

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •