Khi có thể em làm thơ thú nhận |
03-06-04, 06:08 AM
#2
Gửi Sài gòn |
Nếu trái tim lên tiếng thì lý trí hãy tát cho nó một cái
04-06-04, 12:49 AM
#3
Em đã cho Ta một chút tình |
TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN.
17-08-04, 12:31 PM
#4
Rồi sau đó nhiều người cho anh nhiều tình quá |
LITTLE_TIGER ricky200284@yahoo.com
09-06-09, 12:14 PM
#5
- Join Date
- Jun 2009
- Posts
- 19
Tặng người có trái tim nhiều ngăn
Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm |
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ.
Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.
09-06-09, 02:30 PM
#6
- Join Date
- Jun 2009
- Posts
- 19
KHÔNG ĐỀ - Bertalixia Peranta
Em rất thich khi anh dám hoà mình vào khắp chốn |
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ.
Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.
09-06-09, 02:41 PM
#7
- Join Date
- Jun 2009
- Posts
- 19
NỖI LÒNG THUỶ TINH -Giang Tuấn Đạt
Khi nỗi cô đơn đã trở thành biển cả |
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ.
Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.
09-06-09, 02:56 PM
#8
- Join Date
- Jun 2009
- Posts
- 19
CON HẺM NHỎ -Ung Ngọc Trí
Con hẻm nhỏ này sáu năm trước khi yêu |
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ.
Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.
09-06-09, 03:07 PM
#9
- Join Date
- Jun 2009
- Posts
- 19
Thơ Viết ở Biển -
Anh xa em |
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ.
Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.
09-06-09, 03:25 PM
#10
- Join Date
- Jun 2009
- Posts
- 19
Những Phút Xao Lòng
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu |
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ.
Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.