Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 34

Thread: Kỉ niệm một thời yêu ( thơ tự sáng tác).

  1. #1

    Kỉ niệm một thời yêu ( thơ tự sáng tác).

    EM KHÔNG BIẾT...?!
    Em không biết bài thơ anh đã viết
    Dành cho ai hay là của riêng em
    Em không dám nhận là của riêng mình
    Mây của trời gió phải cuốn đi thôi

    Em đâu dám nhìn thêm một lần nữa
    Ngước mặt nhìn là nước mắt tuôn rơi
    Em không dám vì còn nhiều xa… cách
    Em sợ rằng trò đùa ảo anh ơi !

    Bài thơ viết sao cứ hoài dang dở
    Muốn viết tiếp sao lòng mãi ngập ngừng
    Sóng gió đến rồi thuyền trôi xa mãi ?
    Khóc thương vì tiếc nuối mảnh tình ai.

    Em mơ ước, em vẫn hoài hi vọng
    Một mảnh tình chỉ của riêng em thôi
    Em non nót em khờ dại anh hỡi.
    Biết tin ai giữa dòng đời nghiệt ngã


    Mang trong mình một trái tim dễ vỡ
    Vỡ mộng rồi sẽ vỡ nát con tim đau
    Em trở về con ốc nhỏ đơn côi
    Khép chặt lòng sợ nữa lại thêm đau


    Em dệt mộng em sợ …là …ảo ảnh
    Đường rộng sâu… đâu là chốn yên bình ?
    Ngập ngừng mãi mà lòng đau như cắt
    Khóc đêm về với nỗi đau riêng em.

    Em cứ bảo thôi xin đừng mơ nhé
    Ngoài tầm tay với tới sẽ thêm đau
    Ngọc trong đá em đừng mong đánh cắp
    Mây của trời gió thổi cuốn đi thôi.

  2. #2

    Nhớ anh!

    Cả đêm không ngủ được
    Vì câu nói vô tình
    Rằng chúng mình xa cách
    Mang nỗi đau trong em

    Không ngủ được cả đêm
    Vì nỗi nhớ thương anh
    Lại ôm gối em khóc
    Biết rằng mình đã yêu

    Hai tin nhắn quay lại
    Là không gởi thành công
    Và rồi em lại khóc
    Chả lẽ mình chia xa

    Em trốn chạy tất cả
    Không trốn nổi tim mình
    Trái tim như tự xé
    Rằng thương anh nhớ anh

    Sao anh không chịu hiểu
    Từ lâu em đã thương
    Mà bản thân con gái
    Ngại ngùng không dám trao

    Đành gởi gió mang đến
    Lời chân thành em nói
    Rằng em luôn nhớ anh
    Rằng em đã yêu anh

    Cho em mượn bờ vai
    Cho em vòng tay ấm
    Và ánh mắt anh trao
    Cả con tim yêu thương

    Đừng rời xa nhé anh
    Ta thu dài khoản cách
    Cho con tim thêm gần
    Cho ấm nồng yêu thương

    Em xin lỗi tất cả
    Là lời cuối em trao
    Mau trở về bên em
    Em chờ anh, đợi anh.

  3. #3

    Yêu anh nhiều!

    Anh có biết em yêu anh rất nhiều
    Có nỗi nhớ cứ cồn cào trong em
    Có nỗi nhớ cứ ngọt ngào dịu êm
    Hạnh phúc lắm anh có biết không anh?

    Em đã tìm được hạnh phúc trong anh
    Em đi tìm hạnh phúc này từ lâu
    Anh hỡi anh xin đừng hứa trăng sao
    Mãi bên em hạnh phúc nhé anh ơi!

    Em vỗ về với giấc ngủ trong đêm
    Rằng yêu anh và nhớ anh rất nhiều
    Giật mình em cứ ngỡ là mình mơ
    Khẽ mỉm cười hạnh phúc không là mơ

    Mỗi sớm mai thức dậy em mỉm cười
    Rằng từ đây mình mãi mãi có nhau
    Mau trở về bên em nhé anh yêu
    Em đợi chờ khắc khoải đếm thời gian

    Này hỡi gió mang ta đến bên anh
    Ôm vòng anh bằng vòng tay yên mến
    Gió hãy bảo rằng ta rất nhớ anh
    Gió hãy nói là ta sẽ chờ anh.

    Nhớ lắm đấy..nhớ lắm đấy anh ơi!
    Mau trở về trong vòng tay em nhé
    Mãi yêu anh và sẽ vẫn đợi chờ
    Mau trở về bên em nhé anh yêu.

  4. #4

    Nhớ...

    nhớ
    ừ thì ta rất nhớ !
    yêu
    ừ thì ta đã yêu !
    biết làm sao khi ta như thế này???
    muốn trốn chạy mà không hề trốn nổi
    cứ bảo rằng mày mạnh mẽ lắm mà
    cú bảo rằng mày cố gắng lên nào
    nhưng không thể, ta không thể làm được
    cứ yêu thương mong nhớ và đợi chờ
    ta lang thang tìm ra lời giải đáp
    ta lang thang để trốn trái tim mình
    biết làm sao khi anh yêu chân thành
    con tim ta đã khắc bóng anh rồi
    càng cố quên thì càng day dứt nhớ
    càng xa càng nhớ ta phải biết làm sao
    cứ bảo rằng hãy quên đi ta nhé
    anh là mây là gió là mưa bay
    ở phương trời ta không hề trú ngụ
    cứ bảo rằng giá như là giấc mơ
    ta sẽ mãi có anh và mãi mãi
    ôm anh mãi trong vòng tay yêu mến
    mây của trời gió phải cuốn đi thôi
    chỉ thinh không ôm nhớ một bóng hình
    biết làm sao khi ta yêu anh rồi
    phải làm sao ta trốn trái tim mình
    khóc thật nhiều ta ghét bản thân mình

  5. #5

    Nhớ ...(2)

    Ta muốn reo với gió
    Ta muốn hát cùng hoa
    Ôi ! ta đang hạnh phúc
    Nỗi nhớ cứ đong đầy
    Càng nhớ lại càng yêu
    Ta yêu anh say đắm
    Quên cả lối đường về
    Mây và gió mỉm cười
    Chúc cho ta hạnh phúc
    Ta yêu anh nhiều lắm
    Hoa và gió biết không ?
    Ta nhớ anh vô cùng
    Yêu yêu anh mãi mãi
    Cứ thấy thương thương hoài
    Hạnh phúc trong tầm tay
    Ta giơ tay nắm lấy
    Cứ mỉm cười vui vẻ
    Từ khi ta có anh
    Không ủ dột u sầu
    Cho mùa xuân thêm đẹp
    Mình bên nhau mãi mãi
    Anh nhé anh em yêu
    Ngừng dừng bước đi tìm
    Anh ở bên ta mãi
    Ta muốn nói cùng hoa
    Ta muốn hét thật to
    Rằng ta đang hạnh phúc
    Em yêu anh mãi mãi
    Và sẽ mãi đợi chờ
    Dù đường đời chông gai
    Em vẫn không nản bước
    Vì có anh kề bên
    Khẽ mỉm cười vui vẻ
    Ta có thêm động lực
    Để sống và để yêu
    Xin cảm ơn tất cả
    Xin cảm ơn cuộc đời
    Đã cho anh bên em
    Đã cho em hạnh phúc
    Yêu yêu anh mãi mãi.

  6. #6

    Nhớ ...(3)

    Em nhớ anh ! em nhớ lắm anh ơi!
    Nhớ quá nhiều em không biết phải làm sao ?
    Chợt dâng cay như trào lên khóe mắt
    Nuốt lệ vào ừ ta sẽ không sao.

    Hứa với anh ta không được rơi lệ
    Nhưng tại sao dâng tràn lên khóe mắt
    Có lẽ là hạt bụi bám vào thôi
    Em không khóc em sẽ không khóc mà

    Sao vẫn thế lại dâng trào lên thế
    Cho em khóc để biết mình hạnh phúc
    Biết đợi chờ và biết nhớ thương anh
    Mau trở về với em nhé anh ơi!

  7. #7

    Đợi anh.

    Em sẽ viết những vần thơ cháy bỏng
    Đốt yêu thương cùng những nối đợi chờ
    Gởi về anh và chỉ mình anh mãi
    Bao nhớ thương nỗi khắc khoải đợi chờ

    Em nợ anh, em nợ anh tất cả
    Nguyện cả đời sẽ trả nợ cho anh
    Em kết lại tất cả lòng thương nhớ
    Trao về anh với tất cả mong chờ

    Nguyện với lòng em sẽ chẳng đổi thay
    Vì yêu anh nên em làm tất cả
    Có sá gì những cám dỗ xa hoa
    Miễn sao anh được hạnh phúc an hòa

    Em sẽ ngồi dệt lại những vẫn thơ
    Gieo trong ấy hạt cây mầm hạnh phúc
    Rồi mai này cây sẽ nở thành hoa
    Em vun trồng chăm sóc hoa mỗi ngày

    Thu qua đông đến, xuân hè sang
    Em vẫn thế và không hề thay đổi
    Vẫn ngóng chờ hình ảnh một ai xa
    Sẽ trở về cùng em vui hạnh phúc.

    Cho yêu thương dâng tràn lên khóe mắt
    Cho hạnh phúc trải ngập những lối về
    Và vỗ về những giấc ngủ đêm đêm.
    Em yêu anh em yêu mãi muôn đời.

  8. #8

    Nhớ ...(4)

    Sáng nay em ngấn lệ
    Vì quá nhớ thương anh
    Đã bảo mình không sao
    Mà lệ vẫn chảy dài
    Em ghét em đến thế
    Đã bảo không được khóc
    Anh sẽ lại lo lắng
    Thương nhớ em nhiều hơn
    Nhưng em không biết nữa
    Có lẽ quá nhớ thương
    Thôi cho em được khóc
    Cho thỏa nỗi nhớ mong
    Khóc xong rồi sẽ hết
    Em lại vẫn nhớ thương
    Và lại vẫn đợi chờ
    Anh trở về bên em.
    Có lẽ em yếu đuối
    Có lẽ em quá thương
    Có lẽ em quá Ngố
    Đừng ghét em nhé anh.

  9. #9

    Em nợ anh.

    Anh thường bảo rằng anh mắc nợ em.
    Em mỉm cười rằng em đã nợ anh.
    Chả biết nữa rằng ai đã nợ ai ?
    Có lẽ là chúng ta đã nợ nhau.

    Nợ anh rồi em phải trả anh thôi.
    Nói làm gì lời xin lỗi, cảm ơn.
    Em thấy thừa và em ko cần nói.
    Chỉ cần hiểu được tấm lòng của em thôi.

    Họ vẫn bảo sao em quá chân thành?
    Sẽ tồn thương em là người thiệt thòi.
    Em mỉm cười tại vì em đã yêu.
    Yêu anh rồi em không tính thiệt hơn.

    Chờ đợi anh là một điều hạnh phúc!
    Anh không cần phải xin lỗi em đâu.
    Tại yêu anh nên em làm tất cả.
    Chỉ biết rằng em làm tất cả là vì anh.

    Em hạnh phúc từ khi mình có anh.
    Biết yêu thương mong nhớ và đợi chờ
    Em không cần những phù phiếm xa hoa.
    Tấm chân tình của anh là đủ rồi.

    Em đã hứa là em không khóc nhè.
    Mỗi đêm về khi thương nhớ đến anh.
    Em đã hứa là em sẽ đợi chờ.
    Đợi anh về ta hạnh phúc bên nhau.

    Anh đi xa để lại một bóng hình.
    Em nhớ thương cứ ngồi mãi ngắm hình.
    Dù bên em bao vòng tay rộng mở.
    Nhưng dặn lòng chỉ lối mở anh thôi

  10. #10

    Vỡ tan...

    Gió lay động làm vỡ những cánh hoa
    Vỡ con tim em ..vỡ hi vọng..
    Em kiếm tìm tình yêu không thể có
    Chỉ riêng em chỉ mình em mãi.

    Anh đa tình là lòng em tự hiểu
    Sao con tim đau... đau mãi thế này
    Em chỉ là một loài hoa bé dại
    Trong vô vàn loài hoa anh tìm thấy.

    Nép vào anh khi một chiều dông bão
    Để tìm về một chốn bình yên
    Dù vẫn biết là lòng người như thế
    Sao con tim tôi vẫn mãi yêu người.

    Tôi huyễn hoặc để rồi mang đau khổ
    Cứ ngỡ là yêu nên giờ thành mộng mị
    Để mang đến cho người bao bão dông
    Để làm gì khi người hết yêu tôi.

Page 1 of 4 123 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •