Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 11 to 20 of 34

Thread: Kỉ niệm một thời yêu ( thơ tự sáng tác).

  1. #11

    Chia xa...

    Thà rằng anh nói thật
    Đau một lần còn hơn
    Sao anh mãi im lìm
    Làm em thêm dông bão.

    Anh bảo anh hết yêu
    Em bước chân quay gót
    Không van xin níu kéo
    Không phải là của mình

    Em bước tiếp đoạn đường
    Không có anh kề bên
    Vẫn mỉm cười vui vẻ
    Chúc cho anh hạnh phúc.

    Đừng cảm thấy có lỗi
    Hay nặng nghĩa ân tình
    Đã hết một chữ yêu
    Tất cả là vô nghĩa

    Không níu kéo được gì
    Khi tình anh vụt tắt
    Đừng đồng sàn dị mộng
    Trên đường đời đôi ta

    Em không cần thương hại
    Hay một cử chỉ đẹp
    Em không cần gì cả
    Khi mất hết tình ta

    Anh nói ra nói ra
    Anh không còn yêu nữa
    Đường đời ta cứ bước
    Về hai phía con đường.

  2. #12

    Kỉ niệm

    Sân ga tôi đón một người
    Tay tôi nắm chặt tay người mến yêu.
    Tình yêu rớt xuống tình cờ làm sao
    Ngỡ ngàng tưởng giấc chiêm bao
    Ngày vui thoáng chốc qua mau hỡi người.
    Tay tôi nắm chặt tay người.
    Buông ra sợ sẽ suốt đời mất nhau

  3. #13

    Tôi tự hỏi...

    Tôi tự nhủ với mình đừng khóc
    Nước mắt sẽ làm buốt nhói trái tim tôi
    Tôi dông bão trong tôi là đau đớn
    Nếu yêu tôi xin hãy nói một lời.

    Tôi tự nhủ tôi yêu người đến thế
    Như thơ tôi cứ cồn cào nỗi nhớ
    Chỉ duy nhất một người là có thật
    Trái tim tôi mong manh dễ vỡ đến vô ngần.

    Thượng đế ơi! xin hãy thương xót giùm tôi.
    Đừng bắt tôi quay lại với thời gian
    Với căn phòng mà tôi từng vô cảm
    Vô cảm với niềm vui,vô cảm với nỗi buồn

    Tôi tự nhủ sẽ trả hết vô cảm
    Để bước về phía trước ấy với người
    Bước chập chững trong đêm dài tăm tối
    Người hỡi người có dìu bước cùng tôi.

    Tôi run rấy - cố níu chặt một giấc mơ
    Để giữ lấy hạnh phúc của riêng mình.
    Thơ của tôi cứ cồn cào nỗi nhớ thương.
    Lúc bên người vẫn cứ nhớ - yêu đấy thôi.

    Tôi hỏi người có phải là giấc mơ
    Khi tôi chỉ là kẻ lấp đầy một khoảng trống
    Nỗi chơi vơi trống lặng ở trong người.
    Xin người hãy trả lời cho tôi biết.

    Tôi tự nhủ tình này là có thật
    Sao người cứ mãi hoang mang đi tìm
    Để cho tôi lệ khóc thầm trong đêm
    Tôi chỉ lấp một khoảng trống thôi sao???

    Có lẽ nào tôi quay lại căn phòng ấy??
    Đã nhốt hồn tôi sau hai năm dông bão
    Nơi vô cảm - tôi sống như đã chết
    Tự giết mình với nỗi đau tình chia.

  4. #14

    Có một điều anh chưa kể cùng em???

    Có một điều anh chưa kể cùng em
    Kể từ khi anh không gọi là bà xã
    Tiếng yêu thương và đong đầy hứa hẹn
    Anh không hề nhắc lại chỉ một lần.

    Có một điều anh chưa kể cùng em
    Có một người vẫn ngự trị trong anh
    Anh hoang mang giữa một ngã ba đường
    Anh lo lắng giữa tình em và người ấy.

    Có một điều anh chưa kể cùng em
    Anh vẫn nhớ, vẫn thương về người ấy.
    Dù tình anh dành cho em là có thật.
    Anh bối rối tìm một lối con tim.

    Em chấp nhận tất cả - ai bảo em yêu anh
    Chờ thời gian anh xác nhận con tim
    Là của em hay là của người ấy
    Anh nhìn thẳng vào mắt em rất thật.

    Hãy trả lời khi anh thấy bình yên
    Khi con tim anh đã tìm ra lối
    Em sẽ đau nếu mình là người thay thế
    Hay lấp vào một khoảng trống con tim anh

    Dù thế nào tình yêu em có thật
    Cứ cồn cào như thơ em viết tặng anh
    Khi cần em anh hãy vội lên tiếng
    Em đến bên nắm tay anh thật chặt.

    Nếu em là cơn say nắng tình anh
    Cũng mỉm cười hạnh phúc chúc cho anh
    Vì yêu là mong anh luôn hạnh phúc.
    Và bình yên khi bóng tối về đêm.

  5. #15

    Hạnh phúc khi có anh!

    Hạnh phúc là khi có anh kề bên
    Để vỗ về từng giấc ngủ đêm đêm
    Chợt tỉnh giấc khi cơn mơ mộng mị
    Ôm vào lòng nói khẽ mơ gì em???

    Hạnh phúc là bình yên ở bên anh
    Không sóng gió nỗi dậy ở trong lòng
    Khẽ nép mình vào bờ vai vững chắc
    Vòng tay ấm áp khẽ ôm choàng.

    Hạnh phúc là mỗi sớm mai thức dậy
    Khẽ đặt nụ hôn thật nhẹ nhàng
    Lên vầng trán thơm...em đi nhé!
    Hẹn anh chiều về... nhớ ...yêu ...anh!

    Hạnh phúc là mãi mãi ở bên anh
    San sẻ buồn vui những ngọt bùi
    Cùng nhau vượt qua ngàn sóng gió
    Vẫn giữ lòng chung thuỷ... mãi yêu anh.

    Hạnh phúc đâu xa cũng chẳng gần
    Nếu ta biết giữ biết nhớ thương
    Không nổi ghen tuông những muộn phiền.
    Cứ vững lòng tin mãi yêu anh.

  6. #16

    Biển sâu.

    Biển đa mang hồn biển nhiều sóng gió
    Lúc ồn ào nhưng có lúc lại diệu êm
    Đển rồi đi bao đợt sóng ở trong lòng
    Ta yêu biển cũng chính vì lẽ đó.

    Biển yêu sóng nhưng đùa vui với gió
    Khẽ trườn mình gối đầu bãi cát xanh.
    Cuộn vào lòng bao sóng gió ngày xanh.
    khẽ thở dài khi sóng vỗ về đêm.

    Sâu hun hút trong lòng đại dương ấy
    Ngọn hải đăng không đủ sáng đưa đường.
    Thuyền chuyếnh choáng tìm đường về bến đỗ
    Chỉ biết rằng sóng gió lại nổi lên.

  7. #17

    Con tim anh đổi thay!

    Tình trong như pha lê
    Nhưng dễ vỡ tan tành
    Hay chăng anh đổi thay
    Em ngồi khóc một mình.

    Vốn dĩ anh đa tình
    Nên tình sầu lẻ bóng
    Ôm vết thương vào lòng
    Ta thêm đau thêm đau.

    Nếu anh mang gian dối
    Đừng mong người chung tình
    Nếu anh mang gian dối
    Sẽ gặp người dối gian.

  8. #18

    Yêu anh nhiều hơn.

    Có gian khổ mới hiểu được lòng người.
    Có hiu quạnh mới thấy mình cô lẻ
    Dù gian khó nhưng có anh kề bên
    Em mỉm cười với hạnh phúc vô ngần.

    Gian khó ơi mi từ đâu mi tới
    Thầm cảm ơn khi mi tới lúc này
    Để ta biết được lòng người nông cạn
    Để biết yêu thương hơn những đợi chờ

    Có gian khó mới thấy mình hạnh phúc
    Thầm cảm ơn thượng đế đã trao tặng
    Một hình hài một trái tim yêu thương
    Em nâng niu với tấm lòng chung thủy

    Mãi yêu anh như lời em đã hứa
    Một lối mở chỉ dành riêng anh đó
    Hạnh phúc này ta giữ mãi nghe anh
    Em yêu anh yêu mãi đến vô ngần.

  9. #19

    Bắt bóng.

    Ta đuổi bóng, bóng lại cứ đuổi hình
    Ta đuổi hình bống lại đuổi ta chăng?
    Ta không biết đuổi bóng hay đuổi hình
    Lòng hoang mang tìm hình hay bắt bóng.

    Thà giấc mơ tỉnh rồi lại tan biến
    Còn hơn lòng cứ âm ỉ cơn đau
    Ta không hiểu sao lòng ta lại thế
    Có tin mà sao lòng vẫn thấy đau đau.

    Có sóng gió thì thuyền tình trôi mãi
    Khẽ chạm vào chỉ là một giấc mơ
    Trở về với cơn đau thêm vật vã
    Xé nỗi lòng nếu thiếu vắng anh đây.

    Em ước mơ, em vẫn hoài mơ ước
    Một cuộc tình với những nỗi riêng em
    Em với tới mà tay em chạm phải
    Những gai hồng cứ cứa con tim non

  10. #20

    Vết thương.

    Họ bảo rằng khi yêu
    Không nên trao tất cả
    Hãy giữ lại bên mình
    Một chút niềm kiêu hãnh
    Để tìm chốn yên bình
    Sau mỗi lần vấp ngã
    Hãy đứng lên mà đi
    Ta vẫn làm như thế
    Nhưng vẫn thấy đau lòng
    Không nên tin nên yêu
    Dù thêm một lần nữa
    Tìm một chốn yên bình
    Sao khó quá khó quá
    Ta huyễn hoặc chính mình
    Để mang dao vào tim
    Cứa vết thương lần nữa
    Để thấy đau thêm đau
    Vết thương thêm ấm ỉ
    Cứ thấy đau thấy đau
    Do ta ghen hiện tại
    Hay ta buồn quá khứ
    Ta không hiểu nỗi mình
    Ta thấy đau thêm đau

Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •