Xin chào!

Anh/chị có thể tư vấn giúp em về tình yêu dược không? Em tên tuấn , hiện ở quận 3. Em có một cô bạn học chung từ thời phổ thông,cùng ở quận 3, nhưng hiện giờ thì cô ấy ở Q. Thủ Đức. Vì ở khá xa nên em không thường xuyên gặp cô ấy. Em rất yếu cô ấy. em đã có lần bày tỏ tình cảm của mình nhưng cô ấy nói cô ấy còn nhớ tới người yêu củ và bây giờ ko muốn yêu ai. Và chỉ muốn em làm bạn thôi. Em nghe cô ấy nói như vậy em cảm thấy rất buồn. Vậy theo anh thì em không còn cơ hội gì với cô ấy phải ko anh. Hay là em vẫn còn cơ hội. Và nếu theo anh thì em vẫn còn cơ hội thì anh hãy chỉ cho em cách nào để chinh phục trái tim cô ấy đi anh.!!

Em cảm ơn anh/chị nhiều!