</span><span style=\'color:blue\'> cac ban biet khong , minh van thuong nghe nguoi ta noi con trai " có mới nới cũ " va minh cung cong nhan rang do la su that , nhung khong phai ai cung nhu the co phai khong cac ban nam . hom nay minh post bai nay len voi hi vong rang moi nguoi co the dua ra mot nhan xet cong bang cho canh con trai tui minh . dieu minh sap noi la su that 100% va chinh mat minh chung kien vi nguoi ke do chinh la minh |
23-03-03, 02:34 AM
#2
Bac si quai di
Guest
Con chai gì mà yếu đuối quá, chưa chi mà đã bỏ học. Hãy xem đó là một bài học đầu đời, cái giá mà bạn trả cho bài học này chưa quá đắt đâu. Hãy tin là bạn đã mai mắn khi sự việc đã xảy ra trong lúc này. Chứ níu ko, khi bạn đã "mang gông vào cổ" thì bạn sẽ khổ sở suốt đời vì không thể đáp ứng được nhu cầu vật chất cho cô ấy. Chắc chắn một điều là bạn sẽ không có hạnh phúc khi có người vợ như thế. |
30-03-03, 06:58 PM
#3
shoo2006
Guest
Chuyen na`y tui thay nhieu roi, a` tui co' 1 dua ban(con gai) , no' wen 1 luc 2 thang luon, no' noi la` quen nhieu nguoi mot luc de so sa'nh lua chon cho de...hic...hic....tui thua luon |
30-03-03, 09:00 PM
#4
Lonelystar ah`! Bạn đừng quá đau buồn như vậy . Trong cuộc sống hiện nay, rất nhiều người không sống thật với lòng mình mà chỉ chạy theo vật chất....Khi mà giá trị của tình yêu được đổi bằng giá trị của đồng tiền thì TÌNH YÊU ấy sẽ không còn nữa. |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
31-03-03, 01:37 PM
#5
- Join Date
- Mar 2003
- Posts
- 90
chùi ui.....bạn là con trai mè...tại sao lại yếu đuối thế nhỉ ?.......bạn ơi.......bạn hãy nghĩ người chịu thiệt thòi sẽ là cô ấy chứ không phải bạn ......và bạn hãy cứ nghĩ nư vậy là tốt cho bạn đi....vì một người ko quý trọng một tình cảm lâu dài như bạn nói để chạy theo một mối tình khác theo bạn là vì người iêu của cô ấy bây giờ hơnbạn về vật chất.........thì con người đó có đáng để bạn lưu luyến hay ko?......hãy rang học thật giỏi , hãy để cho cô ấy thấy chia tay với bạn là điều đáng tiếc cho cô ấy........giàu mà ko làm thì cũng co ngày mất hết....nhưng nếu bạn tự làm việc được thì đó mới là giàu thực sự..... |
BE A GOOD FRIEND!
31-03-03, 03:31 PM
#6
lonelystar
Guest
cam on loi khuyen cua cac ban , co le la minh nen nghi la " co ay chia tay voi minh co le la mot sai lam nhat trong cuoc doi cua co ay " lieu co duoc khong cac ban ' |
02-04-03, 05:22 AM
#7
tantalus
Guest
Đừng nghĩ gì cả, cứ quên quách đi là xong. |
06-04-03, 03:25 AM
#8
Bảo quên liền thì chắc sẽ không dễ dàng, nhưng Ngân nghĩ thời gian sẽ làm phai mờ vết thương lòng nếu bạn cứng rắn. Sau này gì thì bạn cũng sẽ tìm được một người thật lòng thôi. Con gái không phải ai cũng xấu đâu, trai cũng vậy mà. |
Love is just a little word
But its meaning
Is quite clear ---
It means that you
Are in my heart
Each day
Throughout
The year.
KN + TT 4Ever
07-04-03, 04:15 PM
#9
đúng.. khi một người bỏ rơi một người.. đó là do họ không nhận thấy được ưu điểm của người bạn mình mà thôi.. đó là do họ thiếu sót... bởi mỗi con người ai cũng có một nét đẹp riêng của bản thân.. mà không phải ai cũng cảm nhận được điều này.. chỉ có những con ngừoi thực sự yêu thương họ.. người ta sẽ cảm nhận được mà. |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
Similar Threads
-
Thuốc điều trị AIDS và "bản quyền "
By SuperAdmin in forum Vui để sống, sống đời cho đáng sống !Replies: 0Last Post: 05-09-04, 12:26 PM -
Phòng chống HIV/AIDS cần "chuyên nghiệp" hơn
By heorung in forum Tổng hợp, linh tinhReplies: 3Last Post: 31-08-04, 05:19 PM -
KHI CON GÁI"ĐINH NGHĨA"VÊ CON TRAI!
By aodaidethuong20032003 in forum Tư vấn tình yêuReplies: 26Last Post: 26-12-03, 07:57 PM