Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 21 to 30 of 32

Thread: Đố ai biết....?

  1. #21
    hehe... CBTĐ chê bai bạn bè quá àh.. người ta trả lời là có quyền mè.. hehe.. mà thiệt đúng là .. sao mà KST lại chả lời như thế hử..
    sở dĩ anh chàng phi công đó không chết là vì anh ta ngồi trên máy bay đồ chơi mà.. có lộn cổ thêm lần nữa cũng không chết đâu mè lo.. đúng hông hẻ CBTĐ.. hehe
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


  2. #22

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Về đâu khi nhà đã bán vì......NET
    Posts
    592
    hic...chẻ lời ko đúng thì thui chứ lèm gì mà nói dữ dzậy....Tui nghĩ té từ máy bay mà ko chết thì chắc là té xuống biển wá rồi được thuyền dzớt lên wé....

  3. #23

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    hehe NTT trả lời cũng đúng nhưng đúng nhất lè máy bay chưa cất cánh hehêhe
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  4. #24
    girl_easy_to_shy
    Guest
    Trả lời dzô dziên... ko logic...Tui phản đối, dù may bay chưa cất cánh nhưng té từ độ cao đó cũng đu chết chắc rùi &#33;&#33;&#33;

  5. #25
    cái này là mấy câu đố vui thôi mà girl_easy_to_shy. Những câu đố này chủ yếu để ý một chút là thấy bị gài liền.. chứ thường thì không có logic như những câu đố khoa học đâu mà.
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


  6. #26

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    chứ câu đố của easy girl to shy có dziên lắm sao,thì CB cũng học hỏi và phát huy theo câu đố của easy girl to shy thui
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  7. #27

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    Tui còn 1 câu đó nữa nè:
    có 1 người đi tới 1 khúc sông chảy rất xuýêt mà người ấy lại kô bít bơi, Người đó tìm khắp xung quanh đó nhưng cũng chẳng chiếc đò nào để we sông. Nhức đầu wé làm sao bi giờ về trễ là mất độ nhậu
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  8. #28
    tra loi
    Guest
    Cai bong cua may bay roi xuong truoc chu cai gi nua,the ma cung bay dat do

  9. #29
    Originally posted by catbuitinhdoi@Apr 13 2003, 04:46 PM
    Tui còn 1 câu đó nữa nè:
    có 1 người đi tới 1 khúc sông chảy rất xuýêt mà người ấy lại kô bít bơi, Người đó tìm khắp xung quanh đó nhưng cũng chẳng chiếc đò nào để we sông. Nhức đầu wé làm sao bi giờ về trễ là mất độ nhậu
    người đó cần gì tìm đò, thì đi qua cầu là được rồi nè.. hehe... có cầu bắc qua sông thì làm sao có đò. Thế là kịp giờ nhậu rồi àh..
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


  10. #30

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    ấy chà vậy mà nảy giờ lo sợ trễ việc gấp nên wên mất cám ơn nhóc chỉ cách đó nha.Thưởng cho nhóc XXXXXXXXXXXXX
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •