Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 17

Thread: Lụy ...

  1. #1

    Lụy ...

    Với một số cặp đôi teen, tình yêu không đơn thuần là động lực, niềm tin, hạnh phúc, mà trở thành sự khổ nhọc khi một trong hai luôn phải làm tất cả vì người kia để rồi đánh mất cái tôi của mình.

    Quỳ xuống để xin lỗi!


    Hẳn bạn cũng đã từng nghe qua chuyện một cô nàng Trung Quốc quỳ gối giữa đường để mong bạn trai tha thứ cho hành động của mình. Đừng tưởng chuyện đó là “có một không hai”. Tại lớp 12AX trường N, các “thần dân” đều đã chứng kiến ít nhất vài lần cảnh này!

    Gấu con (lớp 12AX) kể lại: “Lớp mình có 5 - 6 cặp đôi gì đó, nhưng “chướng mắt” nhất vẫn là cặp ngồi bàn cuối. Họ gây chuyện suốt, mà đa phần anh chàng luôn phải nhún nhường xin lỗi. Lần nọ, hắn đã quỳ trước mặt nhỏ để nhỏ đừng giận. Tụi mình nhìn chỉ biết lắc đầu. Bọn con trai thì từ lâu đã không còn thân thiết với hắn kể từ dạo hắn luôn bên cạnh nửa kia 24/7 mà chẳng thèm quan tâm gì đến bạn bè!”

    => Bạn" đã bị mọi người xem nhẹ rồi. Mọi chuyện đều có thể giải quyết được bằng cách đối thoại. Quỳ xuống để mong được tha thứ, trong khi chưa chắc bạn có lỗi… Chậc. Vậy thì “ai kia” cũng không xem bạn ra kí lô nào đâu.

    Sờ mó giữa thanh thiên bạch nhật

    N.N (lớp 12 trường V) ngán ngẩm: “Tại lớp học thêm Hóa của tớ, có một cặp, mà cặp này chẳng bao giờ học hành nghiêm túc đàng hoàng. Lần nọ khi nhặt chiếc túi xách bị rơi dưới ghế, tớ vô tình ngoảnh đầu ra sau và bắt gặp một “sự kiện” hãi hùng: “nhân vật nam” sờ soạng lung tung “nhân vật nữ”. Ngộ một điều là bạn nữ đó không phản ứng gì cả. Cô bắt gặp, có nhắc nhở nhưng họ vẫn làm lơ. Bạn nam ấy đã từng “xxx” với bạn nữ đó, và lưu đoạn clip vào điện thoại khoe bạn bè. Gần đây họ hay bất đồng, bạn nữ thì khóc lóc, năn nỉ. Mình thấy họ đã đánh rơi tuổi học trò”.

    => Cặp đôi này đã không trong sáng rồi. Đã thế họ còn làm người khác phải khó chịu khi “phô trương” nơi công cộng. Nếu đó là tình cảm nghiêm túc thì mỗi người phải biết giữ lòng tự trọng cho nhau.

    Thay đổi mọi thứ, chỉ vì “người ta muốn”!

    Miu Miu (lớp 11 trường T) chỉ là một cô bạn bình thường, nhưng lại rất nổi tiếng vì là “nửa kia” của hotboy. Sau một thời gian dài, tên hotboy mới lộ rõ bản chất ong bướm của mình và mập mờ muốn “goodbye”, Miu không chịu, kể từ đó, anh chàng luôn làm khó dễ Miu để mong cô bạn sớm bỏ mình. Khi thì chàng chê Miu không có khiếu ăn mặc, làm mất giá trị của hotboy; lúc lại đem phong cách của Miu ra so sánh với những hotgirl khác…

    Buồn buồn, Miu bày tỏ: “Lúc đó mình quá mù quáng, vẫn còn thích hắn nên như một con rối. Mình làm đủ kiểu để đẹp lên, uốn tóc, dưỡng da, ăn mặc sexy…nhưng vẫn chẳng tác dụng. Bạn bè dần dà cũng chẳng nhận ra mình…Sau một năm đau khổ thì mình chính thức chia tay. Đó là một quyết định sáng suốt nhất của mình, tính đến thời điểm này. Hắn không xứng đáng để nhận được một tình cảm chân thành, khi đem vẻ ngoài ra làm thước đo cho một tình yêu bền vững”

    => Cũng mừng vì Miu Miu nhận ra rằng cần phải là chính mình chứ không ai khác. Nhưng còn nhiều kẹp tóc đang khổ sở vì phải theo ý của “người ấy”, liệu họ đã nhận ra chưa?

    Ps: Tình cảm học trò thường dễ thương trong sáng. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá sa đà để rồi một buổi sáng thức dậy, hoảng hốt khi người trong gương sao xa lạ với mình quá. Dù gì thì cũng vẫn giữ lại một chút “cái tôi kiêu hãnh” bạn nhỉ?
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  2. #2
    Quỳ xuống để xin lỗi!


    Hẳn bạn cũng đã từng nghe qua chuyện một cô nàng Trung Quốc quỳ gối giữa đường để mong bạn trai tha thứ cho hành động của mình. Đừng tưởng chuyện đó là “có một không hai”. Tại lớp 12AX trường N, các “thần dân” đều đã chứng kiến ít nhất vài lần cảnh này!

    Gấu con (lớp 12AX) kể lại: “Lớp mình có 5 - 6 cặp đôi gì đó, nhưng “chướng mắt” nhất vẫn là cặp ngồi bàn cuối. Họ gây chuyện suốt, mà đa phần anh chàng luôn phải nhún nhường xin lỗi. Lần nọ, hắn đã quỳ trước mặt nhỏ để nhỏ đừng giận. Tụi mình nhìn chỉ biết lắc đầu. Bọn con trai thì từ lâu đã không còn thân thiết với hắn kể từ dạo hắn luôn bên cạnh nửa kia 24/7 mà chẳng thèm quan tâm gì đến bạn bè!”

    đọc phần này thấy chán hẳn luôn kg hiểu yêu hay hành nhau nữa:mad:

  3. #3
    chán nhỉ vụ này nhức nhối thế này mà kg thấy bác nào vào cho ý kiên vậy nhỉ nhà mình đâu hết roài!

  4. #4
    Theo mình nghĩ thì phim Hàn Quốc ... ướt át quá và ... không khả thi nếu ở ngoài đời :rolleyes:
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  5. #5
    post bài này ko đúng chỗ rồi, chuyện này chỉ xảy ra ở teen bây giờ thôi
    mà teen nào ở nơi này nhỉ
    ...và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau...

  6. #6
    Quote Originally Posted by Co_gai_den_tu_hom_qua View Post
    post bài này ko đúng chỗ rồi, chuyện này chỉ xảy ra ở teen bây giờ thôi
    mà teen nào ở nơi này nhỉ
    thienlong te nè mới 18 tuổi có được coi là te kg cô bé ơi mà sơ sơ ở đây đã có 2 teen rùi còn gì !

  7. #7
    trời, 2 teen này hàng chất lượng cao, hihi ^^
    ...và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau...

  8. #8
    trời! lạc vào khu vực "cấm người trên 20 tuổi"

  9. #9
    Vậy DTT có được tính là teen ko :rolleyes:
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  10. #10
    :cool: có 4 người mà cô gái lại nói có 2 te chât lượng cao vậy thì 2 te nào chất lượng kém nhỉ (thienlong đương nhiên là chất lượng cao rùi )!

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •