Quote Originally Posted by nguoi_vo_hinh View Post
bây giờ chỉ mong ở vn có phác đồ 3 và mình còn đủ sức vượt qua được cơn bệnh lao này
giá mà mình biết được bạn đang nghĩ gì và đang phải chịu đựng những gì đêm nào mình cũng thấy bạn mà chỉ biết buồn kg giúp được bạn gỉ cả cũng không biết làm sao để bạn bớt buồn bất kể 1 lúc nào bạn cần 1 người để nói chuyện gọi mình nhé nick yahoo: vaolangquentinhdanguyen lúc nào cũng được bạn nhé cứ vào diễn đàn nhắn mình 1 câu
thời gian với bạn kg còn dài những đừng buồn càng buồn càng nghĩ ngợi nhiều thì sức khoẻ bạn càng yếu đi thời gian của bạn cũng ít đi đó bạn !