Results 1 to 4 of 4

Thread: Trung tâm cai nghiện của "sao"

  1. #1

    Trung tâm cai nghiện của "sao"

    Người nổi tiếng tất nhiên phải khác người thường, từ cái ăn mặc, ngủ nghỉ, giải trí đến... cai nghiện! Không như những trại cai nghiện ma túy, rượu chè thông thường với luật lệ đầy khó khăn, chỗ "sao" cai nghiện hoàn toàn khác.
    Gần đây, những ai theo dõi tin tức tại Hollywood ắt hẳn có biết chuyện "Cô nàng lắm chiêu" Lindsay Lohan ra vào trung tâm cai nghiện. Người mới nhất là Britney Spears, nhưng nghe đâu cô này chỉ ghé độ chừng mấy giờ đồng hồ rồi lại tung tăng như cũ. Tuy nhiên, nàng công chúa nhạc pop không chơi đùa được lâu mãi. Tháng tới, Britney được lệnh phải nằm yên trong trung tâm cai nghiện nếu không muốn mất quyền nuôi con vào tay chồng cũ Kevin Federline. Như vậy liệu có phải trung tâm cai nghiện mà Britney phải đến có luật lệ cứng rắn hay môi trường quá "khổ hạnh" đối với những người quen ăn ngon, mặc đẹp và nổi tiếng như cô?

    Thức ăn sành điệu, các cữ mát-xa hằng ngày và những căn phòng riêng biệt với lò sưởi và quang cảnh nhìn ra một trong những bãi biển đẹp nhất của thành phố hoa lệ Los Angeles (Mỹ). Nghe như là một trung tâm nghỉ mát hạng nhất nhưng đây lại là trung tâm cai nghiện chuyên dành cho giới giàu có và người nổi tiếng, nơi mà "sao" hy vọng có thể giúp loại bỏ cơn nghiện ngập. Khu vila được xây dựng theo kiến trúc Địa Trung Hải, có tên là Promises Residential Treatment Centre, là nơi Britney Spears sẽ đến "tạm trú" trong tháng tới trong lúc nỗ lực kiểm soát lại cuộc sống phóng túng của mình. Tại Promises, ca sĩ Spears gia nhập vào danh sách dài những người nổi tiếng đang rời bỏ tổ ấm sang trọng tại Malibu để đến đây (cũng sang trọng không kém) cai nghiện. Cựu "cư dân" của Promises có thể kể đến Ben Affleck, Charlie Sheen, Diana Ross và Matthew Perry.

    Chi phí điều trị không rẻ tí nào. Bạn phải bỏ ra 48.000 USD/30 ngày tại đây. Mặc dù biết rằng tiền nào thì của đó, nhưng quý "bệnh nhân" sẽ được nhận dịch vụ như thế nào để đổi lại số tiền 1.600 USD cho một ngày ở Promises? Xin thưa, đó là một huấn luyện viên riêng, một chuyên gia thẩm mỹ, các buổi hướng dẫn riêng tư và nhất là "bệnh nhân" không cần phải đụng tay, đụng chân làm công việc lặt vặt trong nhà. Muốn tập thể dục cho ra tý mồ hôi ư? Khuôn viên vila có sẵn sân chơi tennis và bóng rổ, 2 hồ bơi tuyệt đẹp và khu vực dành cho môn cưỡi ngựa. Có thể kể ra một bữa ăn thuộc dạng "phục hồi sức khỏe" ở đây là: sườn non kiểu Hàn, sashimi (giống như sushi, là đồ biển thật tươi), súp gà nước dừa Thái Lan, gà teriyaki.

    Promises đã góp phần vào việc cho ra đời loại trung tâm cai nghiện, nghỉ dưỡng theo kiểu "Malibu", nơi tập trung toàn giới tỉ phú và minh tinh điện ảnh, ngôi sao ca nhạc tại Los Angeles, bang California. Trung tâm này ra đời nhằm phục vụ cho đối tượng cực kỳ cao cấp. Mặc dù được trang bị cực kỳ hiện đại nhưng ban giám đốc của Promises cho biết về cơ bản trung tâm vẫn hoạt động dựa trên 12 nguyên tắc truyền thống mà một trung tâm cai nghiện cần phải có. Nhà sáng lập đồng thời là Giám đốc Hội đồng quản trị Richard Rogg cho biết các tờ báo nổi tiếng như London Times, Tạp chí People và Time vẫn thường viết các bài đề cao ưu điểm của Promises.

    Điều đó càng biến nơi này trở thành thỏi nam châm thu hút các bệnh nhân thuộc hàng quản trị cao cấp, chính khách đến giới nổi tiếng. Steve Cron, một luật sư bào chữa chuyên về luật hình sự, thường đến thăm nhiều bệnh nhân tại đây. Anh này từng ao ước rằng giá như mình rảnh rỗi, có trong túi rủng rỉnh hơn 40.000 USD và có vấn đề về nghiện ngập thì anh sẽ đến nơi đây để hưởng thụ. Theo Cron, trung tâm có một chương trình tuyệt vời giúp bệnh nhân có thể từ bỏ được thói quen nghiện ngập. Hy vọng với tiếng tăm lừng lẫy như thế, Promises có thể "cảm hóa" được Britney Spears để giúp ngôi sao này vực dậy sự nghiệp đang đà xuống dốc của mình.

    Phi Yến
    Việt Báo (Theo_Thanh_Nien)
    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn biết mở cửa.

  2. #2
    đúng là chỉ dành cho vip phải cho mấy bác này sang cai ở mấy trung tâm ở việt nam thì mới cảm nhận được thế nào là đi cai mình chưa thử ở trung tâm bao giờ nhưng nghe mấy đứa bạn đi về kể lại thì kinh hoàng mất hết quyền cái gọi là con người hix !

  3. #3
    sao bạn, kể nghe thử đi
    ...và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau...

  4. #4
    mình cũng nghe kể lại thui mà chỉ chắc một điều đi cai nghiện bắt buộc không tính đi cai tự nguyện thì còn khổ hơn cả đi tù
    đỉa chỉ cai víp ngoài HN nè cả nhà thuộc trung tâm cai nghiện hoà bình đi tự nguyện nha 4 đến 6 người 1phòng sạch sẽ đầy đủ rượu thuốc lá mỗi phòng 1 bếp ga du lịch 1 tivi gia đình có đièu kiện mang cả máy tính đầu đĩa dàn nghe nhà có điều kiện thì mang gì vào cũng được chủ yếu cai ở đây toan dân hà nội hải phòng quảng linh nói chung là không thiếu gì cả mà lại chốn được án đi cai nghiện bắt buộc ở đia phương vì đây trung tâm cai nghiện này thuộc nhà nước nhà đưa lên cai xin cái giấy chứng nhận về phường là ok thích ở bao lâu thì ở ít nhất là 1 tuần hoặc ở cả đời cũng được tháng đầu 1tr5 để cắt cơn các tháng sau 1tr tiên cang tin thoải mãi tuỳ vào khả năng gia đình 10 đến 50n 1 ngày bạn nào biết trung tâm nào cai khổ nhất thì cho mọi người biết nha .

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •