Mỗi người từ khi bắt đầu có nhận thức đến nay đều có những giấc mơ kỳ quặc làm bản thân họ bối rối và lo lắng. Thật sự những bí ẩn đó là gì thì ít ai biết và đôi khi nếu nói ra còn bị đánh giá tiêu cực.
Gần thi đại học nhưng Hoài nhiều khi không tập trung vào việc ôn luyện được vì cô cứ ám ảnh với những giấc mơ của mình. Mọi việc bắt đầu xảy ra khi cô chuyển đến lớp ôn thi mới sau vài tháng. Các giấc mơ của cô bắt đầu lặp đi lặp lại một câu chuyện khiến cô hoang mang.

Cứ vài đêm cô lại mơ thấy mình không mặc gì đi lang thang ngoài đường hoặc tham gia một sự kiện đông đúc nào đó. Tất cả mọi người khác trong giấc mơ của cô đều mặc quần áo nghiêm chỉnh, có mỗi cô thì lúc nào cũng trong trạng thái Eva. Lúc đầu cô chẳng nhìn rõ ai trong đám đông đó nhưng càng sau này, càng nhiều người cô biết có mặt trong đó. Cô ngơ ngác, bối rối và sợ hãi khi thấy mọi người đều có cái che thân mà cô lại chả có gì che chắn. Mỗi lần thức dậy là cô toát hết cả mồ hôi.
Càng hoang mang hơn khi qua một trung tâm tư vấn tâm lý, Hoài kể lại giấc mơ của mình thì được khuyên là trong độ tuổi của cô, hãy tập trung học hành chứ đừng có nghĩ bậy bạ. Nghĩ bậy bạ nhiều quá nên mới mơ bậy bạ như thế. Cô tức đến phát khóc và chẳng biết làm gì nữa. Các giấc mơ vẫn ám ảnh cô mặc dù chưa một lần cô nghĩ đến chứ không nói là nghiên cứu các thứ “người lớn” như vừa nghe mắng.
Cũng ám ảnh bởi giấc mơ như Hoài nhưng dường như Linh còn “hư hỏng” hơn nhiều. Cô thường xuyên mơ thấy mình quan hệ với người khác. Các giấc mơ ân ái của cô không thường xuyên nhưng cũng không hiếm. Cô nhìn thấy mặt những người cùng cô quan hệ trong mơ. Lần là với cô bạn cùng lớp, một cô gái học rất khá, xinh xắn nhưng lại không thân lắm. Có lần là với anh lớp trưởng khó tính, ngồi cạnh cô mà lúc nào cũng quàu quạu. Kinh khủng hơn, không ít lần cô mơ thấy mình quan hệ với người anh ruột.

Khác với Hoài, Linh không dám nói với ai về những giấc mơ của mình. Cô lên mạng, tìm đọc sách báo và tự nguyền rủa mình. Cô thấy mình thật hư đốn, thật xấu xa với những giấc mơ “kinh khủng” đó. Không chỉ thế, cô còn nơm nớp lo sợ về giới tính của mình, chả nhẽ cô lại có thể quan hệ với cả nam và nữ.
May mắn là từ từ những giấc mơ đó cũng dần ít đi làm cô cảm thấy an tâm. Nhưng nhiều khi cô vẫn giật mình khi đối diện với những người đã xuất hiện trong giấc mơ của mình. Không hiểu nếu họ và mọi người biết “sự bậy bạ” của cô thì cô biết chui vào đâu.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất, Giám đốc công ty tư vấn An Việt Sơn cho rằng, mọi người ai cũng có những giấc mơ kỳ lạ khiến họ giật mình khi thức dậy. Những giấc mộng khó nói đó mang ý nghĩa tâm lý nhiều hơn là thể hiện nhu cầu sinh lý. Mơ là cách bộ óc chúng ta khám phá những ý tưởng, khát vọng, nỗi sợ hãi vốn quá trừu tượng, quá phức tạp hay quá ngộp thở để không thể nghĩ tới lúc tỉnh táo. Đặc biệt, những giấc mơ đượm màu tình dục đó lại hoàn toàn không dính chút nào đến tình dục.
Như giấc mơ bạn không mặc gì trước một đám đông, thực chất đó là việc bạn cảm thấy kém cỏi so với mọi người, đặc biệt khi nhìn thấy ai đó trong đám đông thì bạn cảm thấy mình kém hơn so với người đó. Hay như giấc mơ “quan hệ”, bạn thực chất muốn cải thiện mối quan hệ với người khác, có được sự gần gũi, gắn bó hơn với đối tượng đó chứ không phải bạn đang có nhu cầu về tình dục. Hoặc đôi khi bạn muốn được có được những đức tính mà đối tượng bạn “quan hệ” có.
Các ham muốn tình dục khi phổ vào giấc mơ lại hoàn toàn là những giấc mơ ít liên quan đến tình dục. Do đó, khi có những giấc mơ “kỳ quặc”, đừng ngay lập tức oán trách bản thân hoặc nghe người khác trách cứ sự “tiêu cực” của bạn mà hoang mang, lo lắng. Dưới ánh sáng của phân tâm học, các giấc mơ sẽ được giải nghĩa một cách chính xác và khoa học.
Ngọc Minh