Results 1 to 10 of 10

Thread: Như mây bay ngang rồi bay qua ?!

  1. #1

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507

    Wink

    :rolleyes: :lol: :ph34r: :rolleyes: :angry: :unsure: Không biết tui đã đọc câu này ở đâu nhưng tui thâý đắc ý lăm !
    Khi bạn đã từng yêu một người , đã từng thề sống thề chết với một nguời , rồi không biết vì lí do gì đó , các bạn .... chia tay ?!
    Một ngày kia , một cơ hội khác đến với bạn , và bạn lại có một tình yêu khác , có khi nào bạn nghĩ bạn là con nguời giả dối , có khi nào bạn nghĩ mình thât xâú xa v.v...... , hay bạn lai nghĩ có gì đâu "người trẻ" mà , hay văn chương hơn :"chỉ là tự tạo cho mình cơ hội thôi !!".
    Thế đáy , trong một bạn trẻ ngày nay có râts nhiều lân :"mây bay ngang rồi bay qua " nhưng có ai còn biêt ngoái đâù nhìn áng mây bay qua đó , nếu không nhìn , ban sẽ ra sao với lương tâm của mình , còn ngược lại bạn sẽ trách mình nếu thực sự đó là cơ hội ?!
    Tôi đã từng , và tôi đang như thế , mong được bạn bè gânf xa chia sẻ !?

  2. #2

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Originally posted by thaipeace@Apr 26 2003, 03:37 PM
    Thế đáy , trong một bạn trẻ ngày nay có rất nhiều lần :"mây bay ngang rồi bay qua " nhưng có ai còn biêt ngoái đâù nhìn áng mây bay qua đó , nếu không nhìn , ban sẽ ra sao với lương tâm của mình , còn ngược lại bạn sẽ trách mình nếu thực sự đó là cơ hội ?!
    Quả thật là quá phủ phàng nếu như những con người ấy chỉ tìm đến với nhau để thỏa mãn những điều gì đó mà thôi...sau khi họ đã thõa mãn được rồi thì họ lại nhanh chóng phủ phàng quay mặt làm ngơ...đó là tình yêu theo kiểu sống thử đấy thôi...có bao giờ họ đã quay đầu nhìn lại và cảm thấy xấu hổ về những gì mình đã làm chưa ?
    Yêu em mới được mấy ngày
    Anh như con bướm đậu rồi lại bay


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  3. #3

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    Không í thái nói ở đây vân1 đề không đến nỗi nghêim trọng như vâỵ . Nói chung , Thái muôn dò thái độ của mỗi người khi đứng trước chuyện : lòng muốn quen bồ mới , không một chút luyến tiếc hay ít nhât1 là xâú hổ bởi những gì mình đã nói , đã làm cho người trước ?!

  4. #4
    Originally posted by thaipeace@Apr 28 2003, 05:19 PM
    Không í thái nói ở đây vân1 đề không đến nỗi nghêim trọng như vâỵ . Nói chung , Thái muôn dò thái độ của mỗi người khi đứng trước chuyện : lòng muốn quen bồ mới , không một chút luyến tiếc hay ít nhât1 là xâú hổ bởi những gì mình đã nói , đã làm cho người trước ?!
    Theo bạn và mỗi người chúng ta thì không ai có khả năng nhìn lại quá khứ của mình để thấy xâú hổ đối với những gì mình đã mang lại cho người yêu thuở trước, nếu như dùng những lời đường mật để vì một lí do gì đó, sau khi đã thỏa mãn được ham muốn của mình thì lòng lại nghĩ là muốn có người yêu mới, những kẻ như vâỵ liệu có hay không ? Họ nói với người này được thì cũng có thể nói với người khác đựơc, hãy nhìn nhận một cách chính xác tình cảm của mình khi đón nhận tình cảm của một ai khác
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  5. #5

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    HCM
    Posts
    790

    Wink

    Originally posted by thaipeace@Apr 26 2003, 10:37 PM
    :rolleyes: :lol: :ph34r: :rolleyes: :angry: :unsure: Không biết tui đã đọc câu này ở đâu nhưng tui thâý đắc ý lăm !
    Khi bạn đã từng yêu một người , đã từng thề sống thề chết với một nguời , rồi không biết vì lí do gì đó , các bạn .... chia tay ?!
    Một ngày kia , một cơ hội khác đến với bạn , và bạn lại có một tình yêu khác , có khi nào bạn nghĩ bạn là con nguời giả dối , có khi nào bạn nghĩ mình thât xâú xa v.v...... , hay bạn lai nghĩ có gì đâu "người trẻ" mà , hay văn chương hơn :"chỉ là tự tạo cho mình cơ hội thôi !!".
    Thế đáy , trong một bạn trẻ ngày nay có râts nhiều lân :"mây bay ngang rồi bay qua " nhưng có ai còn biêt ngoái đâù nhìn áng mây bay qua đó , nếu không nhìn , ban sẽ ra sao với lương tâm của mình , còn ngược lại bạn sẽ trách mình nếu thực sự đó là cơ hội ?!
    Tôi đã từng , và tôi đang như thế , mong được bạn bè gânf xa chia sẻ !?
    Chuyệ này thì đa số ai trong chúng ta cũng đã trải qua rồi, quanghuy09 thấy quả thật làm như vậy cũng hơi tàn nhẫn hoặt là mình không tự tin lắm về tình cảm của mình. Nhưng mà nếu nói việc đó sai cũng không đúng, quang trọng là ở mình thôi về tình cảm nên tự tin và chân thật các bạn nhé. Hãy để hoa tình yêu nở thật đẹp trên trái đất này, hãy đối xử với nhau bằng lòng yêu thương và chân thật

  6. #6

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    Còn nếu trong trường hợp cả hai đều chia tay vui vẻ , và người kia đã tìm được nửa còn lại của mình thì sao ?
    Tât nhiên bạn được tự do , nhưng sao tui vân thâý áy náy trong mình khi dường như cảm thâý yêu một người khac , như thế có phải lúc đâù tui chưa thât5 với lòng mình , hay tai tui có mới nói cũ . Có lẽ tui hơi lạc hâụ khi đề câp5 vân dề này hả ?

  7. #7

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    HCM
    Posts
    790
    Không đâu đó không phải là lạc hậu đâu, mà là rất tốt nhưng mà người tốt thường hay khổ lắm

  8. #8

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    Tốt hả , cám ơn bạn là người đâù tiên khen tui đâý , tui thâý , tui cũng nhiều khi tội lỗi lắm , ví dụ như khi tui vừa tặng thiệp cho người tui yêu nhât (tui chắc như vây) lai ngay sau đó cảm thâý mền mến một người khác trong một buổi hát karaoke !

  9. #9

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Originally posted by thaipeace@May 3 2003, 04:10 PM
    ..... như khi tui vừa tặng thiệp cho người tui yêu nhât (tui chắc như vây) lai ngay sau đó cảm thâý mền mến một người khác trong một buổi hát karaoke !
    Thế là chú THÁI nhà ta thay đôỉ lẹ wé rồi....buôỉ sáng tặng thiệp cho một người mà buôi chiều lại mến mến một người..như thế là như mây bay ngang rồi bay mất tiu luôn hen


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  10. #10

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    Biết sao được , tình cảm không thể gượng èp được . Có điều Thái không nói thích ma chỉ là có càm tình thôi mà làm gì dữ vâỵ !! Cũng không có gì vi Thái còn cái đâù mà ! Thái phải giữ những gì đã hứa với lòng mình chứ

Similar Threads

  1. Con nghiện ngang nhiên ''chơi'' ma tuý
    By SuperAdmin in forum Tuổi trẻ Việt Nam - Hãy hành động...
    Replies: 1
    Last Post: 03-03-05, 06:23 PM
  2. Sang Ngang Một Nỗi Nhớ
    By giacmobuon in forum Câu lạc bộ "Bạn yêu thơ"
    Replies: 0
    Last Post: 29-10-04, 12:00 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •