Originally posted by Asin@Mar 22 2003, 05:19 PM
U đã iu đơn phương bao giờ chưa????Nếu rùi thì thử nói tâm trạng của u lúc í ra sao??? Ko bít có giống tui khun???? B)
Bạn hỏi thì CMA xin thưa: ĐÃ RỒI Ạ!
CMA là 1 cô gái ko đẹp nên đối với chuyện tình cảm rất dè đặt. Mọi người có thể nói: ĐẸP, XẤU KO THÀNH VẤN ĐỀ.... Nhưng thật sự thì điều đó ko dễ dàng chấp nhận đâu!
Ngày xưa CMA đã 1 thời đơn phương 1 anh chàng học lớp trên. Tình cảm thưở học trò thật đẹp. Khỏang thời gian ấy là khỏang thời gian đẹp nhất mà CMA cảm nhận được suốt 12 năm cắp sách tới trường.
CMA cón nhớ anh có khuôn mặt hao hao LAM TRƯỜNG ( chính vì như vậy nên CMA đã ái mộ anh 2 LT chứ ko phải vì anh giống LT mà CMA mến nha!
Tuy chưa 1 lần tiếp xúc, nói chuyện nhưng ko hiểu sao, khi tình cờ gặp anh trong trường, CMA cảm thấy anh thật hiền ... làm cho CMA phải để ý. Rồi 1 ngày, CMA phát hiện ra anh cũng ở gần nhà CMA. Thế rồi từ ấy... thương hồi nào cũng chẳng hay!
Ngày ấy, anh thường đạp xe đến trường, CMA cứ canh ngay giờ đấy là leo lên xe cho ba chở đến trường. Nhưng anh chạy xe đạp thì ko thể nào nhanh bằng xe máy được! CMA chỉ cần nhìn thấy bóng anh trên chiếc xe đạp là vui cả buổi rồi!
Cứ mỗi giờ ra chơi, CMA lại lặng lẽ đứng 1 góc khuất nhìn anh đang đùa với các bạn. Anh đá cầu hay lắm, CMA xem say xưa mà ko biết chán. Hồi ấy, CMA được thầy cô cưng lắm, nhất là thấy giám thị, cứ mỗi chiều tổng kết điểm của các lớp, thầy đều nhờ CMA nán lại phụ thầy; và đã có đôi lần CMA lén lấy bút thêm điểm cho lớp anh hoặc xóa đi tên anh trong sổ đi trễ... ( chỉ vài lần thôi, ko nhiều, vì anh ngoan lắm)
Rồi với những trò tinh nghịch của 2 đứa bạn thân. Chúng mò ra địa chỉ, số ĐT nhà anh và 3 anh bạn của anh. Chúng tạo ra những tình huống hết sức ngộ nghĩnh để làm quen với các anh, nhưng ko hiểu sao, CMA đều lẫn tránh.
Mỗi lần ko thấy anh đến trường, CMA lo lắm, sợ anh bệnh, sợ anh mất bài,... Những lúc ấy, CMA chỉ mong hết giờ học, chạy về nhà gọi cho bạn anh hỏi thăm về anh! Rồi những ngày lễ , tết, sinh nhật.... CMA ko bao giờ quên đặt trong hộc bàn của anh 1 tấm thiệp hay 1 món quà nho nhỏ. Anh say sưa học nên dửng dưng với bao người con gái và cả người con gái ko biết mặt, ko biết tên này...
Anh học càng ngày càng giỏi, tên anh xuất hiện trên bảng danh dự của trường. CMA vui lắm, tên anh lại càng khắc sâu trong trái tim.
Khi anh rời trường, để lại cho CMA bao khỏang trống! Mỗi sáng đến trường thấy sao đường sao rộng mênh mông? Giờ ra chơi, ghế đá, hành lang sao quá thân thương nhưng lạnh lẽo quá.... CMA phải mất 1 thời gian khá lâu mới quen với việc vắng bóng anh dưới mái trường.
Nhưng CMA vẫn ko thôi nhớ anh, vào các ngày quan trọng, CMA cũng gửi thiệp đến nhà anh hay vẫn gọi cho anh chúc mừng và vẫn ko quên giấu tên mình.
Rồi 1 ngày kia, sau bao tháng ngày..., anh đã mở lời hỏi CMA là ai? CMA ko biết tâm trạng của mình lúc ấy như thế nào, chỉ biết là vui lắm. Anh tha thiết muốn biết CMA là ai? Giọng anh qua điện thọai run run, cảm động. Anh bảo chưa có 1 người nào như vậy cả, 3 năm trời lặng lẽ quan tâm anh, ko cần 1 điều gì ở anh cả. CMA vui lắm, ít ra tình cảm bao lâu của CMA trước con người sắc đá này cũng ko hoài công!
Nhưng rồi CMA lại đi đến quyết định: IM LẶNG! CMA muốn giữ mãi mối tình đơn phương này vì nó nhẹ nhàng, êm ái và đẹp! Với anh, nhiêu đó là đủ cho CMA lắm rồi, CMA chúc anh lời cuối cùng rồi cúp máy!
MÃi mãi trong cuộc đời này, anh sẽ ko bao giờ biết ngừơi con gái ấy là ai và sẽ ko ai biết được mối tình đẹp nhất của CMA là TÌNH ĐƠN PHƯƠNG nếu như ngày hôm nay CMA ko đánh lên những dòng tâm sự này!
CMA đã mang trong tim hình bóng của anh trọn 1 năm sau đó. Tình đơn phương là thế phải ko?
|