|
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
15-09-09, 10:39 PM
#2
ai chưa có gia đình lên hạnh phúc vì điều đó nha lập gia đình rùi là toi mang đó độc lập tự do hạnh phúc muôn năm bà con nhỉ ! |
16-09-09, 06:37 AM
#3
- Join Date
- Oct 2008
- Posts
- 164
bó tay với thienlong lun! |
16-09-09, 04:02 PM
#4
- Join Date
- Sep 2008
- Posts
- 196
bài này là do DTT tự viết cho ai hay là......hìhi, nếu là DTT tự viết nên bằng tâm sự thật của mình thì tôi nghĩ chắc bạn Nhã An đó phải xúc động và hạnh phúc lắm khi đọc được những dòng này, chúc các bạn hạnh phúc. |
16-09-09, 04:35 PM
#5
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
17-09-09, 02:02 AM
#6
- Join Date
- Aug 2009
- Posts
- 270
chào thủytinh ! |
Tôi vẫn đi tìm một con đường sáng...!
17-09-09, 02:58 AM
#7
ai nói gì thì nói thienlong vẫn muốn khuyên mọi người đừng đi vào ngõ tối đó vào thì dễ vào rồi không có đường ra đâu tự nhiên lại thò đầu vào thòng lọng hix coi như chấm hết |
17-09-09, 07:46 AM
#8
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
E hèm, ai cũng kiên quyết không lập gia đình đâu. Cuối cùng thì sét đánh cái ầm, thế là "chung thân" luôn . Thienlong đừng có nói trước, chừng nữa bắt gặp đi với "ấy" là phải đãi kem đó nha. |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
18-09-09, 02:38 AM
#9
không biết sau này thế nào chắc còn dài dài mình làm mình chịu kéo thêm người khác vào làm gì làm như vậy thất đức quá buồn ơi ! |
19-09-09, 04:06 PM
#10
- Join Date
- Sep 2008
- Posts
- 196
DTT thèm gì á, "tôi cũng thèm lấy vợ lắm chứ thèm gì nữa " DTT nhỉ, lượm gì mà lượm khéo thế, cứ làm mình tin sái cổ. hihi. |