Gần đây mình thấy 1 trò chơi "nông trường vui vẻ" trên facebook, có thể đây không phải là một trò game online trực tuyến mới gì với mọi người nhưng với mình thì nó là mới mẻ, bởi mình vốn thờ ơ với game.
Dạo này thấy nhân viên trong công ty mình thi nhau chơi trò "nông trường vui vẻ" nội dung là được ban đất, bạn mua hạt giống, gieo trồng, bón phân, tưới tắm..v.v... qua vài tiếng 4 - 7 tiếng, hạt giống nảy mầm, đâm hoa, kết trái, nếu vào thời điểm thu hoạch bạn không kịp thu hoạch sẽ bị người khác ăn trộm nghĩa là công sức của bạn bỏ ra 4 - 7 tiếng đồng hồ là con số 0. Chính vì việc này mà rất nhiều người không tập trung vào công việc, lúc nào cũng chăm chăm vào mấy câu đậu, cây bí đao, cây đào, cây táo, để thu hoạch kẻo người khác trộm mất. Có người đang ngủ ban đêm 3h sáng hớt hải nhảy vội vào máy vi tính vì lý do không thu hoạch sẽ bị mất..v.v....
Bản thân mình thấy game là để giải trí chứ tự làm khổ bản thân như vậy thì thật là đáng ghét, nhưng thấy mọi người thi nhau chơi mình cũng vào chơi xem sao, kết quả, sáng 5h cũng phải dậy để thu hoạch, đang làm việc cũng phải nhảy vào để thu hoạch, đang tiếp khách cũng phải nhòm nhòm xem sao. Qua vài ngày mình thật sự thấy trò "nông trường vui vẻ" chẳng vui vẻ tẹo nào, nó làm đảo lộn thói quen tốt hàng ngày của mình, và của rất nhiều người khác.
I hate game.:mad: