Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 18 of 18

Thread: Đêm buồn

  1. #11
    Tâm trạng thế nhỉ :
    Em đi mãi trên con đường vắng lặng
    Gió đang thổi hay lòng em nổi gió

    Đêm có rùi , em có rùi ,ai làm tiếp phần anh đi " DTT đâu rùi " !

  2. #12
    , VIP quá, DTT hổng biết làm thơ
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  3. #13
    THƠ THẨN...

    Thơ với em là lời mang tâm sự
    Lứa tuổi hồng tư lự, nét buồn vương.
    Yêu màu trắng dưới mái ngói học đường
    Dệt ước mộng và thương hoài kỹ niệm

    CHIEUQUAN
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  4. #14
    thienlong cả maili gặp cao thủ rùi đọc lại thơ mình thấy ngại quá !

  5. #15

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hải Dương City
    Posts
    163
    Maili bảo chưa yêu ! Sao có những vần thơ lãng mạn vậy???

  6. #16
    Quote Originally Posted by thanhrona View Post
    Maili bảo chưa yêu ! Sao có những vần thơ lãng mạn vậy???
    maili nói thế mà thanh cũng tin à !

  7. #17
    NÚP LÙM & CHÉM GIÓ
    ltvt's Avatar

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hell or Heaven?
    Posts
    388
    Lúc cần chẳng thấy ở nơi đâu
    Hễ gặp là trách muôn ngàn câu
    Hỏi người có biết lòng ai giận?
    Yêu thì thương nhớ nên mới sầu.

  8. #18
    Muốn buồn mà lòng có buồn đâu?
    Làm sao viết nốt áng thơ sầu?
    Đêm buồn chia vơi cùng tri kỷ.
    Đành cười ngậm ngùi với lòng đau...!
    Tôi vẫn đi tìm một con đường sáng...!

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •