Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 19

Thread: 'Hạ gục' nàng trong ngày 20/10

  1. #1

    'Hạ gục' nàng trong ngày 20/10


    Đây là một trong các cơ hội lớn để bạn "đánh gục" nàng. Hãy nhanh chóng thực hiện vài bí quyết dưới đây để gây ấn tượng với cô ấy.

    1. Tặng hoa Public

    Bạn tin không? Chỉ một bông hoa hồng nhưng được mang đến bất ngờ tại lớp học/chỗ làm của nàng sẽ còn giá trị gấp nghìn lần một bó hoa "hoành tráng" mà đến "không đúng chỗ". Phụ nữ cũng rất thích "oai", hãy để cho các bạn học/đồng nghiệp của nàng phải trầm trồ, ghen tị vì nàng có người đàn ông theo đuổi ga lăng như bạn.

    Bởi vậy, đừng chờ đến tối gặp cô ấy rồi mới xòe ra một bó hoa to. Ngay lúc này, bạn hãy đăng kí gửi điện hoa cho nàng sớm đến địa chỉ lớp học/chỗ làm, và chớ quên kèm theo một thông điệp ngọt ngào, lãng mạn!

    2. Nhớ đến mẹ cô ấy từ sớm

    Tuyệt đối không được bỏ qua phụ huynh của nàng ngay cả khi bạn chưa đến ra mắt. Thậm chí bạn nên tặng hoa cho mẹ cô ấy trước, để thể hiện sự tôn kính và chu đáo của mình.

    Hành động này sẽ khiến bạn trở nên đặc biệt hơn bất kì gã đàn ông nào chỉ biết "vo ve" quanh nàng. Hơn nữa, sự ủng hộ của gia đình luôn có một tầm quan trọng lớn. Vì thế, ghi được điểm với mẹ "vợ tương lai" cũng là cách để bạn rút ngắn con đường chinh phục trái tim nàng.

    3. Đón đầu "mùa đông"

    Dự báo thời tiết cho biết, vào ngày 20/10 sẽ có áp thấp nhiệt đới. Vậy là hai người sẽ có một buổi tối lãng mạn với tiết tiết trời se lạnh. Ngoài món quà tặng nàng, bạn hãy chuẩn bị sẵn một chiếc áo hoặc một chiếc khăn mỏng để trong cốp xe, hoặc "chịu khó" mặc thêm một áo khoác nhẹ để có thể cởi áo ga lăng nhường cho nàng khi gió về. Cô ấy sẽ "chết lịm" bởi sự quan tâm nhẹ nhàng nhưng nồng ấm của bạn.

    4. Bảo đảm là nàng thích những món quà của bạn

    Chớ tặng một chiếc áo diêm dúa, tầng tầng lớp lớp, trong khi style thời trang của cô ấy là tuýp đơn giản, nhẹ nhàng. Hoặc đưa nàng tới một nhà hàng đồ Thái trong khi cô ấy "chúa ghét" các món cay. Điều này khiến đối phương nghĩ bạn là người chỉ biết hành động theo sở thích của mình và tình cảm vẫn còn hời hợt.

    Vì thế, từ địa điểm hẹn hò đến loài hoa và món quà bạn tặng đều phải bảo đảm ưng ý nàng nhé!

    5. Lặng thinh cho đến phút chót

    Không cần thiết phải rào trước đón sau nàng bằng vài câu hỏi vô nghĩa, có phần hơi "thô" như: "Em thích gì để anh tặng nào?" hay "Ngày mai em thích đi đâu?". Tất cả những điều đó bạn nên âm thầm tìm hiểu và tự dàn xếp. Làm vậy, bạn vừa thể hiện mình là là người đàn ông tinh tế, vừa có thể tạo cho cô ấy những niềm vui bất ngờ.

    Hãy động não và chủ động lên một chút, đó chính là sự ga lăng lôi cuốn phụ nữ nhất!
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  2. #2
    Ngoài món quà tặng nàng, bạn hãy chuẩn bị sẵn một chiếc áo hoặc một chiếc khăn mỏng để trong cốp xe, hoặc "chịu khó" mặc thêm một áo khoác nhẹ để có thể cởi áo ga lăng nhường cho nàng khi gió về. Cô ấy sẽ "chết lịm" bởi sự quan tâm nhẹ nhàng nhưng nồng ấm của bạn.

    thế nhỡ nàng quên không trả lại áo thì tình sao DTT nhỉ đùa vậy thui chiêu này cũng tạm được nhưng nhớ chuẩn bị áo sạch sẽ với chút nước hoa nữa cho nàng ngây ngất DTT thử chưa thienlong chỉ nghe kể thôi !

  3. #3
    trùi, lý thuyết khác xa với thực tế đó nha mấy bạn giai
    Nếu bạn thật sự không thể thay đổi để hòa hợp với thế giới, vậy thì hãy bắt thế giới thay đổi để hòa hợp với bạn

  4. #4
    Quote Originally Posted by Maili View Post
    trùi, lý thuyết khác xa với thực tế đó nha mấy bạn giai
    lại làm thienlong tò mò rồi vậy thực tế nó như thế nào maili kể nghe coi xem nào chắc maili thực tế nhiều rùi chứ gì !

  5. #5
    Thực tế là vào ngày này, DTT đi ... ngủ (o_O)
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  6. #6
    thực tế là xưa nay chẳng ai tặng hoa cho Maili hết, huhuuhhu
    Nếu bạn thật sự không thể thay đổi để hòa hợp với thế giới, vậy thì hãy bắt thế giới thay đổi để hòa hợp với bạn

  7. #7
    1 người thì tò mò muốn biết thực tế thế nào::confused:: 1 người thì đi ngủ::1 người thì chưa được tặng hoa bao giờ::mad:: thienlong có ý này không biết có được kg DTT với maili thử xem thực tế nó thế nào rùi kể cho thienlong nghe với được kg : !

  8. #8
    Thực tế là học cả tuần, cả ngày, tối về còn học bài, sắp thi giữa kì rồi => muốn thực tế cũng khó (+_+)
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  9. #9
    Quote Originally Posted by Maili View Post
    thực tế là xưa nay chẳng ai tặng hoa cho Maili hết, huhuuhhu

    Ps: nhận đỡ nhé :biggrin:
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  10. #10
    trùi ui, đến cái bông hoa online thui mà cũng bị hư rùi, hic hic, ôi số Maili sao mà......>"<
    Nếu bạn thật sự không thể thay đổi để hòa hợp với thế giới, vậy thì hãy bắt thế giới thay đổi để hòa hợp với bạn

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •