rất hay và sâu sắc đó cám ơn bạn nhé |
23-10-09, 08:45 AM
#12
- Join Date
- Oct 2009
- Posts
- 64
cám ơn bạn thiên long đã tán thưởng, gửi tặng bạn một bài nửa nha! |
Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
Thiết tha mong gặp người tri kỷ
Góp nhặt tâm tình chung toả hương
23-10-09, 06:10 PM
#13
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
Hay quá, Chiêu quân chắc là nhà thơ (^_^) |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
24-10-09, 08:28 AM
#14
- Join Date
- Oct 2009
- Posts
- 64
|
Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
Thiết tha mong gặp người tri kỷ
Góp nhặt tâm tình chung toả hương
24-10-09, 07:44 PM
#15
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
|
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
24-10-09, 07:57 PM
#16
- Join Date
- Aug 2009
- Posts
- 270
thật là đỉnh cao DTT ạ. đọc xong TTB cứ thấy vui vui...! |
Tôi vẫn đi tìm một con đường sáng...!
25-10-09, 05:43 AM
#17
25-10-09, 08:04 AM
#18
- Join Date
- Oct 2009
- Posts
- 64
Cám ơn đã ghé thăm,chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và tâm hồn luôn trẻ trung |
Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
Thiết tha mong gặp người tri kỷ
Góp nhặt tâm tình chung toả hương
25-10-09, 08:07 AM
#19
- Join Date
- Oct 2009
- Posts
- 64
Nếu vắng chàng
NẾU VẮNG CHÀNG |
Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
Thiết tha mong gặp người tri kỷ
Góp nhặt tâm tình chung toả hương
26-10-09, 09:10 AM
#20
- Join Date
- Oct 2009
- Posts
- 64
Mùa xuân
|
Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
Thiết tha mong gặp người tri kỷ
Góp nhặt tâm tình chung toả hương